Nhím về ông bà ngoại rồi
Tuesday, May 15, 2007 6:28:00 AM
- Bà nội bảo bố Linh: Nhím đi về nhà ông bà ngoại rồi.
- Bố Linh hỏi: Thế Nhím đi bằng gì thế.
- Bà nội trả lời: Nhím tự đi ô tô đấy.
- Bố Linh hỏi: Thế bà nội đang ôm cái gì đấy.
- Bà nội trả lời: Bà nội ôm em bê ý mà.
- Bố Linh sờ vào chỗ đầu của Nhím hỏi tiếp: Thế cái gì đây ý nhỉ.
- Bà nội lại bảo: cái đầu em bê ý mà.
Cứ thế tiếp tục, bố Linh hỏi thế em bê có biết cúc cu không nhỉ, Nhím trong chăn lắc đầu, bà nội lại trả lời không. Bố Linh hỏi cho đến khi lật cái chăn lên và reo lên hoá ra là Nhím ở trong chăn. Nhím lúc đấy thích lắm, mồ hôi mồ kê đầy người nhưng cười tít cả mắt.
Nhím thích chơi lắm. Hôm chủ nhật mẹ đang cho con ị dưới nhà thì phải chạy lên trên gác lấy giấy ướt. Xuống nhà đã thấy tiếng Nhím, Nhím đi về ông bà ngoại rồi. Hoá ra Nhím kéo cả bô vào nấp ở trong rèm cửa để trêu mẹ. Mẹ cứ hỏi, Nhím lại trả lời đến khi con thò mặt ra mới thôi.













