My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím đi học

Buổi sáng mẹ xuống nhà, con đã thức rồi nhưng vẫn chưa chịu trèo ra khỏi giường. Nhìn thấy mẹ con cười toe toét. Thấy mẹ mở hộp sữa để gói sữa cho con mang đi, con mếu luôn, con không đi học đâu. (Ah, hôm qua con đi học về con bảo với bà Lụa là Nhím không bao giờ đi học nữa ). Mẹ bảo hôm nay con đi lăng Bác cơ mà, con cười ngay, rồi lại sà xuống với mẹ để đong sữa.

Lên nhà, mẹ thay váy đẹp cho con (váy mẹ mua cho con chiều qua, rồi giặt cấp tốc để sáng nay kịp khô cho con mặc đi chơi, thực ra con có nhiều váy đẹp rồi nhưng mẹ vẫn muốn mua mới cho con để tăng thêm phần háo hức khi đi học). Chắc con đinh ninh là được đi lăng Bác luôn, nên phấn khởi lắm. Ai xin đi cùng con cũng không đồng ý với lý do "vì to quá mà". Ngồi trên xe con còn hát thầm nữa, cười chúm chím xinh lắm. . Đến nơi, khi thấy cô Lan ra đón, con mới khóc toáng lên, con không đi học đâu. Cô đón con, rồi bảo mẹ về luôn. Mẹ đứng tần ngần ở cửa, nghe thấy tiếng con khóc, nói với cô rằng cô cho con về nhà với mẹ mà thương quá. Không chịu được, mẹ lại dòm dòm qua cửa sổ, con thoáng thấy bóng mẹ lại khóc to hơn. Mẹ liền phải đi luôn. Đến cơ quan lúc 8h30 mẹ gọi điện về cô bảo con không khóc nữa rồi, ăn xong cháo rồi, đang uống sữa.

Bây giờ chắc con đi chơi với các bạn về rồi. Mẹ muốn gọi điện quá mà ngại vì goi nhiều quá. Không biết con chơi có vui không. Thời tiết hôm nay lại rất đẹp, trời mát mẻ (không nắng chói chang như mấy hôm trước). Nhớ con yêu nhiều lắm.

Mai là thứ 7 rồi, mẹ được ở nhà với con rồi. Chủ nhật thì về ông bà ngoại, chiều mai mẹ con mình đi siêu thị mua sữa chua nhé. Cố lên con gái yêu.