Nhím đi học
Wednesday, May 9, 2007 10:30:00 AM
Hôm nay là ngày thứ ba con đi học.
Từ sáng sớm dậy, con đã nước mắt ngắn nước mắt dài, con không đi học đâu. Đến khi mẹ dỗ là mẹ mặc cho váy đẹp thì con đỡ khóc hơn, nhưng dứt khoát là bám chặt vào mẹ. Con mếu máo bảo mẹ "mẹ đừng đi", rồi thì "mẹ đi đâu thì mẹ cho con đi theo". Thương con ghê cơ. Hứa với con là mẹ sẽ ở lại với con. Tinh thần là sẽ gọi điện xin nghỉ phép buổi sáng luôn. Đến lớp, vừa nhìn thấy cô giáo là con đã khóc, nhất định chỉ ôm lấy mẹ. Mẹ định ở lại thì cô Lan bảo mẹ về thì cô sẽ dỗ con được. Lúc cô bế con từ mẹ, nhìn con khóc rồi xoài người ra với mẹ mà thương quá. Nhưng vẫn phải tập dần thôi, biết làm sao được.
Đến trưa mẹ lên đến nơi, thấy con đang nằm trên giường, cô Lan đang đọc truyện cho con nghe. Thế là tiến bộ nhiều rồi, hôm đầu tiên đến trưa là con không chịu lên gác, hôm thứ hai thì không chịu nằm giường cho đến khi mẹ đến, còn hôm nay con đã chịu nằm rồi. Nhìn thấy bóng mẹ, con khóc oà lên. Sau mẹ ngồi bên cạnh con thì con mặt mũi phởn phơ lắm. Bắt đầu hát thầm. Mẹ căng tai nghe thì đầu tiên là bài con chuồn chuồn đậu trên cành trúc, sau đấy là bài gì ấy. Thấy có chữ các bạn này, rồi thì đây là tai, đây là tay, rồi đếm số gì gì đấy. Chắc là con mới nghe ở lớp nhưng chưa thuộc. Các bạn ngủ hết rồi mà con vẫn không chịu ngủ. Bạn Bống bên cạnh ho, con còn nhổm dậy vỗ vào bạn, làm sao đấy. Mãi đến 1h30 con mới chịu ngủ. Cô giáo bảo thôi mai mẹ đừng đến nữa, cô sẽ ru ngủ được thôi.
Chiều mẹ gọi điện cho cô, cô bảo con đỡ khóc rồi, thỉnh thoảng lại nhớ ra thì khóc, rồi đòi ra cửa đón mẹ. Con bảo con nhớ bố con mẹ con rồi. Bà Lụa đến đón, con chạy ra ôm chầm lấy bà rồi đòi bà đưa con về luôn.
Để tối về mẹ hỏi chuyện rồi mai mẹ sẽ post tiếp nhé.












