My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím đi học (tiếp theo)

Ngày thứ hai con đi học (thứ 3 - 06/05/2007),

Hôm đầu tiên, con được đón về buổi trưa. Đến chiều con ngồi trên ghế, vừa đung đưa chân vừa nói với bà Lụa là "có khi mai con không đi học đâu bà ạ". Tối bà dắt con ra đón mẹ, con cười rất tươi, rủ mẹ đi mua bim bim. Nhưng về nhà, mẹ hỏi con về lớp học, về cô giáo con toàn lảng đi nói chuyện khác.

Sáng hôm sau, cả bố mẹ đều hồi hộp xem phản ứng của con thế nào. Khi mẹ xuống đón con lên nhà rửa ráy để đi học thì con vẫn đồng ý luôn. Ngồi trên xe con chỉ bảo mẹ vào với con nhé, mẹ đừng đi gửi xe vội nhé (Vì khi con hỏi mẹ Minh đâu thì cô giáo trả lời là mẹ đi gửi xe tí nữa mẹ về). Mẹ đưa con vào lớp rồi hứa với con là trưa mẹ về ru con ngủ.

Lúc trưa mẹ về thì thấy các bạn đã lên giường nằm hết cả. Còn mình con thì đang đứng khóc, cô dỗ thế nào cũng không được. Nhìn thấy mẹ, con oà lên khóc to hơn, ôm chặt lấy mẹ. Mẹ dỗ con nằm xuống giường, con cũng nín khóc luôn, lại líu lo nói chuyện với mẹ. Cô giáo nhắc, các bạn không được ai nói chuyện đâu, con mới thôi. Mẹ vừa xoa lưng cho con vừa hát ru con khe khẽ. Con nằm một tẹo là ngủ luôn. Đến 1h cô Lan bảo mẹ đi về đi, cô sẽ nằm cạnh con. Lúc 3h30' mẹ gọi điện, cô giáo kể con tỉnh dậy lúc 1h30 không thấy mẹ liền khóc toáng lên, cô phải cho xuống dưới nhà đi lòng vòng một lát, sau lên nằm cạnh cô nói chuyện nhưng không ngủ lại (con kể với bà Lụa là con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu con khóc, cô bảo mẹ phải đi làm nhưng con không đồng ý, cô dỗ con nhưng con vẫn cứ khóc!). Đến chiều bố Linh về đón con để đưa con di BigC, nhưng con bảo mai mới đi BigC cơ, còn hôm nay thì về nhà với bà nội.

Con ở trường khóc, đến tối khản hết cả tiếng. Con rất dễ mếu, con nghịch điện, bố mắng con là con cũng oà khóc luôn. Con đòi vào nhà với mẹ, bà nội bảo mẹ đang thay quần áo cho em vì em trớ, đợi một tí, con cũng khóc luôn. Thương lắm. Cố lên con gái mẹ nhé.