Đón mẹ đi làm về
Wednesday, May 2, 2007 8:31:00 AM
Ngày 12/04/2007.
Mẹ đi làm về, trời đã tối chập choạng. Hôm nay thực ra mẹ về sớm hơn mọi ngày nhưng lại vòng đi mua quyển album cho các con nên lại thành muộn. Suốt dọc đường từ hiệu sách Tiền phong về đến nhà, mẹ chỉ nghĩ giờ này liệu con còn đứng đón mẹ ở đầu ngõ không. Về đến nơi, thấy hai bà cháu vẫn còn ngồi đó, mừng quá. Bà Lụa kể Nhím vừa bảo bà là bà đứng lên múa với con là mẹ Minh về đấy. Trong chiều, bóng con mình nhỏ bé biết bao, thương con lắm.
Con thấy mẹ, mừng quýnh, reo lên mẹ ơi cho con đi cái xe máy của mẹ. Mẹ hỏi đi đâu bây giờ nhỉ, con bảo đi vòng quanh. Sao mà yêu con thế. Hôm nay muộn rồi, thôi mình về nhà nhé, mẹ mua đồ chơi cho con này. Con thích lắm, vâng ạ ngay. Về nhà là bắt mẹ lôi ra chơi bằng được. Mẹ mua cho con một em bê và cái cũi để em bê nằm. Con chơi rất say sưa, được một tí là chán ngay. Bà Lụa bảo lại đồ chơi, đầy nhà ra rồi còn gì.
Ngày 13/04/2007.
Hôm nay trời mưa, đường ướt. Biết là con sẽ không ra đón được mẹ, thế mà về đến đầu ngõ không thấy con thấy vắng vẻ quá. Thêm một tí tẹo đường nữa thôi là về đến nhà thôi mà, lại nghe thấy tiếng con ríu rít rồi. Về đến nhà, nhìn thấy mẹ, Nhím đã hỏi mẹ mua cái gì cho con đấy. Mẹ đưa con gói tất mỏng, con háo hức lắm, lôi ra bắt ông nội thay tất mới cho con luôn.
Ngày 16/04/2007
Thời tiết đã sang hè. Mẹ 6h đi làm về thấy trời vẫn còn sáng. Con đã đứng đợi mẹ ở đầu ngõ. Nhìn thấy mẹ là con nhảy múa tưng bừng, rồi nói mẹ Minh đã về rồi, mẹ Minh đã về rồi. Hỏi con bây giờ đi đâu nhỉ, đi mua bim bim hay ra hồ mua cái ngô. Con bảo đi mua bim bim và cái ngô ạ.
Mua xong là con đồng ý về nhà với em Bảo Quyên luôn.
Mẹ nhớ một lần đọc Đông Vy, thấy viết về nhà và về nhà với con thật khác biết bao!













