My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bảo Quyên lại ốm rồi!!

Bảo Quyên lại ốm rồi!! magnify

Buổi chiều, mọi người trong cơ quan bảo tối có gió mùa đông bắc về. Mẹ mặt buồn thiu, sợ thay đổi thời tiết lắm. Con lại ốm mất thôi. Về đến nhà, đã thấy người con nóng hầm hập. Con lại bị sốt rồi.

Chị Nhím thấy em bé ốm thì xăng xái lắm. Nào thì sờ trán em, đo nhiệt độ cho em. Em khóc, chị lập tức bắt chước bố Linh hát Đời đẹp xinh......chỉ còn ta với "lồng bàn" (đúng ra là nồng nàn, con chỉ nghe rồi bắt chước bố, chắc từ này con chưa biết nên đành gắn ngay với từ con biết vậy). Em thấy chị hát múa thế cũng cười toét miệng theo.

Buổi sáng, Nhím lên nhà thấy em bé vẫn dán miếng hạ nhiệt trên trán liến sốt sắng đi lấy ngay "cái hộp đo tai". Định đo nhiệt độ cho em, nhưng mở hộp ra thấy có nhiều thứ để chơi quá, con quên luôn mất cả nhiệm vụ chính luôn. Mẹ mắng, con thanh minh ngay là để con đo nhiệt độ cho em mà. Rồi nũng nịu gọi, mẹ ơi, làm mẹ cũng không giận con được.

Bảo Quyên ốm, trớ kinh khủng luôn. Con cứ ăn vào là lại trớ ra hết. Những lúc thế trông con thương ơi là thương. Mặt chỉ toàn nhìn thấy mắt là mắt thôi. Thế là tháng này con ốm hai lần rồi, lần trước cũng sốt. Cả chị Nhím cũng ốm. Hai chị em thi nhau trớ, thi nhau ho, rồi thi nhau uống xi-rô.

Sáng nay con dậy, trông con đã tươi tỉnh hơn rồi. Nhưng mặt mũi thì lại nổi đầy lên luôn. Con bị sốt phát ban, giống y hệt chị Nhím ngày xưa. Bố Linh bảo, hồi Nhím không ghi nhật ký để bây giờ có luôn lịch ốm của em. Thế đấy, biết bao giờ con gái còi của mẹ mới lên cân được đây.

Thôi, hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng con nhé.