Ninh Bình 01012012
Sunday, June 10, 2012 4:34:28 PM
Mẹ luôn là người đi sau thời đại. Sắp đi nghỉ hè đến nơi rồi mà bây giờ mới up ảnh đi chơi đầu năm lên. Nói về chuyến đi đầu năm này, thì thật là nhiều điều buồn cười. Đầu tiên kế hoạch từ năm ngoái thì rất hoành tráng, nhưng khủng hoảng kinh tế, thay đổi vài lần thì điểm đến cuối cùng là Ninh Bình
. Nhím gọi chuyến đi lần này là "xui xẻo vui". Đặt phòng, đi hết cả ngày đến nơi, thì lại không có phòng. Mẹ Minh ngồi ăn vạ để đòi tiền bồi thường. Kết quả, "rốn" lên thêm tí cộng với tiền bồi thường, ta chuyển sang Emeralda Ninh Bình. Bạn Nhím JO nghe resort 5* là kết luận như vậy đấy.
Nhà thờ Phát Diệm:
Xóm nhà mình này
Nhà mình có thêm một thành viên nhí. Em Gấu sau khi nghe thấy làm đoàn tàu, thì ở nhà nào cũng là đầu tàu hết
. Nhím gọi chuyến đi lần này là "xui xẻo vui". Đặt phòng, đi hết cả ngày đến nơi, thì lại không có phòng. Mẹ Minh ngồi ăn vạ để đòi tiền bồi thường. Kết quả, "rốn" lên thêm tí cộng với tiền bồi thường, ta chuyển sang Emeralda Ninh Bình. Bạn Nhím JO nghe resort 5* là kết luận như vậy đấy.Nhà thờ Phát Diệm:
Xóm nhà mình này
Nhà mình có thêm một thành viên nhí. Em Gấu sau khi nghe thấy làm đoàn tàu, thì ở nhà nào cũng là đầu tàu hết













