My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mai em vào lớp 1 rồi

Tạm biệt Búp bê thân yêu,
Tạm biệt Gấu Misa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai em vào lớp 1 rồi...

Thời gian trôi thật nhanh. Mới ngày nào, mẹ cũng có một entry như vậy, khi chị Nhím chuẩn bị vào lớp 1. Và đến khi giai điệu đấy vang lên, mẹ nhìn em Bảo Quyên của mẹ chững chạc trên sân khấu của buổi tổng kết của trường Ben Ben,lại thấy trong lòng nôn nao khó tả.

Em cùng các bạn nhận chứng chỉ tốt nghiệp này:





Ngày hôm đấy, Bảo Quyên và lớp moonlight là lực lượng chủ đạo của trường trong các tiết mục văn nghệ. Thực sự tự hào về con gái. Con gái múa thật dẻo, thật nữ tính, thật tươi và thật xinh nữa. Ai cũng ấn tượng về bạn Bảo Quyên của mẹ đấy.
Các con còn tự làm MC nữa.



Vậy là mình sắp bước sang một hành trình mới, có vẻ gay go hơn (theo kinh nghiệm của mẹ với chị Châu Anh), nhưng cũng sẽ có nhiều điều thú vị hơn, mới mẻ và rộng lớn hơn con gái ạ. Mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.