My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khi người ta đã lớn

Khi người ta đã lớn, người ta sẽ không đi xe đạp bốn bánh nữa đâu. Lúc chuẩn bị lớn p, người ta đi ba bánh. Còn bây giờ nhé:



Chị Nhím thì hồi mới bắt đầu tập, mẹ đi sau giữ, nhưng đau lưng lắm. Chưa kể mẹ tay yếu, cả mẹ cả con đều sợ. Sau đấy, chị không tín nhiệm mẹ, nên bảo, để con tự tập thì tốt hơn. Nhìn chị tập, mẹ nghĩ chẳng biết đến khi nào mới đi được. Bố bảo, để đến hè, bố buộc cái gậy vào sau xe, giữ cho chị. Thế mà sau một tuần nghỉ hè, con đã đi được rồi. Lúc đầu còn loạng choạng lắm, đi thẳng cũng khó, cứ vòng bên nọ sang bên kia. Nhưng bây giờ thì đi nhoay nhoáy rồi. Mẹ cũng không thể ngờ là Châu Anh lại hoàn thành tốt mục tiêu của mẹ con mình trong hè nhanh đến như thế.
Còn em JO. Hihi, nói thế nào nhỉ, bất ngờ hoàn toàn. Sau khi ông nội tháo bánh phụ ra, trong 5p đầu em đã thử co chân lên đạp vài vòng. Và chỉ sau 30p đồng hồ, em đã đạp tốt rồi. Đến ngày hôm sau, thì em đã đạp vòng vòng quanh khu nhà mình với chị Nhím và chị Hồng Ngọc (Bạn chị Nhím).

Đúng là khi người ta đã lớn có khác.