My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày khai trường

Ngày đầu tiên đi học
Em nước mắt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi bao thiết tha....

Đã bao lâu nay, cứ mỗi dịp khai giảng kể cả từ trường Benben, các cô giáo đều bật bài hát này. Giai điệu và lời bài hát đã trở nên quá quen thuộc. Vậy mà ngày hôm qua, khi em Jo, ah em Bảo Quyên (Cho nó đúng tinh thần đi học lớp 1) khai giảng ở dưới sân trường xong, bai bai mẹ để chạy lên lớp, đến giữa chừng, em quay lại nhìn mẹ, rồi mắt em dâng đầy nước mắt. Mẹ bảo em lên lớp đi mẹ đợi ở dưới sân trường. Em òa lên khóc nức nở, chạy ra áp vào mẹ mà khóc. Dẫn em lên lớp, các bạn đi qua đều bảo, sao lại khóc thế, đi học lớp 1 rồi mà. Em vẫn chẳng quan tâm. Cho đến khi cô Dung lên, cô bảo, con sao thế, thôi đi với cô. Nhìn con gái lũn chũn nắm tay cô vào lớp, đúng là "cô vỗ về an ủi, chao ôi bao thiết tha".

Hơi khó tìm thấy con gái bé tí tẹo của mẹ giữa bao nhiêu là bạn



Chỗ ngồi của con ở lớp 1E


Chững chạc hơn với bộ đồng phục trường Đông Thái



Còn chị Nhím thì hai năm nay khai giảng đều ở trên bục sân khấu. Chị trong đội múa của trường mà.
Múa sen trong phút sinh hoạt truyền thống:

Và thêm mấy tiết mục múa tập thể nữa:D




Tiếc là mẹ không mang đồng phục cho chị Nhím để thay nên không có bức ảnh nào của hai chị em con cùng mặc đồng phục của trường cả.


Một chặng đường mới lại bắt đầu sau những ngày nghỉ hè "vô tổ chức, không học hành gì" của mấy mẹ con mình. Rất mừng khi thấy Bảo Quyên vô cùng hào hứng với ngôi trường mới khi mọi thứ đều khác hoàn toàn với trường Benben của con. Chị Nhím bắt đầu đi học, để làm gương cho em, buổi sáng cũng tự giác hơn, ngủ dậy không mè nheo, tự ăn sáng không phải mẹ xúc. Buổi tối bắt đầu biết làm những phần việc của mình, rửa cốc uống sữa, tự gấp, cất quần áo. Dù rất nhỏ thôi, nhưng cũng làm mẹ vui lắm. Những bài học về sự trách nhiệm của bố mẹ với con, có lẽ nghe hơi to tát và lý thuyết, nhưng cũng phần nào thay đổi dần dần chị Nhím tồ tẹt của mẹ. Bản thân bố mẹ cũng phải tự điều chỉnh mình cho phù hợp với suy nghĩ tuổi thơ của con hơn. Cùng cố gắng và đồng hành với nhau nhé, hai con yêu của mẹ.