My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuần đi học đầu tiên của Bảo Quyên

Đang chuẩn bị ngủ, Jo lại hỏi. Cô Dung trường Đông Thái xinh hơn, hay cô Dung trường Ben ben xinh hơn. Mẹ bảo, cô Dung trường ĐT xinh hơn con ạ. Con lại gật lia lịa cái đầu xoăn tít của con cười tít mắt. Mà không phải một lần, nhiều lần lắm ý. Con bảo, trước giờ học, cô Dung lại kể cho chúng con ba câu chuyện. Tối nay, không biết lúc mẹ nói gì, con lại kêu lên, ôi lúc đấy mẹ giống cô Dung của con cực. Thế mới thấy, con yêu mến cô Dung "của con" như thế nào.

Jo đi học, mỗi ngày bài tập thường là một trang viết. Con khá tập trung và có ý thức học, viết cũng nhanh (nhưng hôm nay mẹ thấy con bắt đầu có điểm 7, có vẻ ẩu hơn rồi đấy). Mẹ chưa kèm con học hôm nào, chỉ loanh quanh bên chị Nhím. JO học bài xong, cứ nhí nhố cạnh mẹ, còn bị yêu cầu lên gác cho chị tập trung học. Con cũng tự soạn sách vở, và mẹ sẽ kiểm tra lại.

Con rất thích các môn ngoại khóa, như học mỹ thuật, thủ công, âm nhạc... Trường mới, có thư viện, có phòng âm nhạc, phòng tập thể dục...Hôm nay mang cho mẹ một bức tranh con vẽ ở tiết mỹ thuật, theo chủ đề "Tự do".

Chỉ có buổi sáng là chưa tự ăn, vẫn phải mẹ xúc. Ngủ dậy thỉnh thoảng vẫn còn mè nheo.

Buổi tối đi học về thì vô vàn câu chuyện để kể, toàn những câu chuyện về bạn Ngọc Linh, bạn Nhi, bạn gì gì nữa mẹ quên rồi. Có những câu chuyện còn kể độp giữa chừng, mẹ nghe mãi mới luận ra được. Hôm trước ho quàng quạc, mẹ bảo con kể chuyện ít thôi cho đỡ ho, con còn bảo: nhưng mà con không nhịn được.

Lúc mẹ viết nhật ký, con đang hì hụi gấp rất nhiều con thuyền nhỏ xinh xinh. Hỏi con gái làm gì thế. Con bảo, con đang gấp thuyền để giữ kỷ niệm của lớp 1. Yêu thế. Lúc sau ra thì thầm, con làm cô giáo, bạn nào ngoan con thưởng, nhưng chưa biết gấp hạc (cô Dung thường thưởng con hạc ở lớp mà), nên con gấp thuyền thôi. Hôm nào mẹ dậy con nhé.

Dù sao việc học của con, với mẹ đây đã là sự khởi đầu tốt đẹp rồi. Cũng chưa biết về sau sẽ ra sao, vì con nhí nhố và làm theo cảm hứng lắm.