My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện học hành của em JO

Ngày hôm nay con gái sẽ thi học kỳ I.
Nói đến cái sự học hành của JO thì đúng là tương đối "bí hiểm" vì đến giờ này bố mẹ vẫn bảo nhau chẳng biết sức học con đến đâu nữa. Có thể tổng kết mấy cái sau tạm tính đến thời điểm này nhé:
- Lười: Khác với hồi mới đi học, dạo này con bắt đầu lười hơn. Bài tập mà cô giao nhiều, là có lúc đập tay đập chân thình thịch kêu con ghét học.
- NGẫu hứng ngựa ô: Lúc nào thích thì làm vèo vèo, lúc không thích thì cả tối chẳng xong nửa trang chữ
- Giỏi dốt thất thường: Hôm nọ mẹ hơi choáng khi cả một phiếu toán cô giao con không làm được bài nào. Đi học thì ngồi lại cuối lớp vì học chậm. Cô DUng bảo bắt đầu lười suy nghĩ. Sau lại có tính làm bừa, không suy nghĩ cứ điền bừa vào cho xong sad(. Thế nhưng chỉ ngay vài hôm sau, phiếu làm vù vù, gần như đúng hết (Gần như thôi), nhưng khi mẹ kiểm tra hỏi tại sao thế, thì trả lời rất luyên thuyên và giao bài tập tương tự thì lại làm sai hết.
Mấy hôm nay thì ổn ổn. Bài tập lại làm vù vù. Nhưng phong độ vô cùng thất thường thế này thì lo lắm con gái ạ.