My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ảnh sinh nhật

Sinh nhật 3 tuổi.

Sinh nhật là lúc Jo mới đi học khoảng 1 tháng. Lúc mẹ đến để tổ chức sinh nhật con, vừa thấy mẹ là con đã bắu thổn thức. Cô Huyền bảo nín khóc, thì cô đồng ý cho mẹ ở lại. Con nín bặt. Bắt đầu cùng mẹ mang bánh gatô, bánh kẹo ra, rồi chị Nhím hoàn thành bát cháo ở tầng trên để xuống dự sinh nhật em, con gái Jo của mẹ tươi tỉnh lên hẳn.
Chán nhất là sinh nhật này của con, mẹ chẳng chụp được cái ảnh nào đẹp quá. Ảnh có tính chất lưu niệm thời điểm thôi vậy.

Co Huyền thắp nến vào bánh gatô. 3 ngọn nến lung linh nhé. wizard Chị Nhím ngồi cạnh em để em đỡ khóc nhè. Em Jo thì trông căng thẳng và hồi hộp. bigsmile


Từng bạn lên nói lời chúc mừng sinh nhật. Rồi cả ôm nhau thắm thiết nữa. Đây là bạn Việt (thấy cô giáo bảo cạ cứng của con, và đặc biệt nữa là bạn ý thì trông như con gái, còn Jo của mẹ thì...đúng là con gái nhé:ko: )


Con chụp với cô Huyền. Cô Huyền dạy chị Nhím hai năm liền, và bây giờ là Jo. Hồi mới đi học thì con bám cô Huyền lắm.

Cuối sinh nhật, mỗi bạn được mẹ mua tặng một cái chong chóng (bắt chước từ sinh nhật chị Cún, nhà bác Hà). Tiết mục này có vẻ được các bạn hưởng ứng nhất. Mẹ ghi điểm hẳn trong mắt Jo, bạn của Jo, và chị Nhím. Bạn nào cũng háo hức, còn chị Nhím thì nhắc đi nhắc lại, đến sinh nhật con mẹ cũng mua chong chóng nhé. wink


Buổi tối sinh nhật ở nhà.

Em Jo đúng hôm sinh nhật, lại lên cơn nhõng nhẽo, đòi linh tinh rồi ăn vạ. Sau đấy em dỗi mẹ vì bị mẹ mắng, nên phụng phịu suốt. Đến lúc thổi nến, có bà Lụa của em bế, em mới chịu cười. Và sau đó thì lại tươi như hoa.



Sinh nhật em Jo năm nay trục trặc một chút. Anh Sơn thì ốm từ tuần trước, nên mặc dù quý em Jo nhất nhà, nhưng anh vẫn không đến dự sinh nhật được. Chị Bo thì đến chiều hôm đó bắt đầu ốm. Thế là vắng cả nhà bác Hương. Em Gấu cũng sụt sịt và phải ở nhà. Phi đội xe đạp chỉ còn 3 bạn:

Kết thúc sinh nhật là màn pháo bông (còn lại từ năm ngoái).



Còn đây là ảnh sinh nhật 5 tuổi.
Con gái mẹ háo hức sinh nhật từ rất lâu. Con gái lớn, nên mong chờ sinh nhật lắm. Cứ có sinh nhật của bạn nào ở lớp hoặc các chị ở nhà, là con lại nhắc, đến tháng 11 mới sinh nhật con. Và tháng 11 cũng đến.
Mẹ xin nghỉ phép 2 tiếng ở cơ quan, lỉnh kỉnh bánh gato, mũ sinh nhật, với cái máy ảnh to đùng. Vừa mới đến, một đàn ong vỡ tổ chạy ra chào, và chia nhau đội mũ lên đầu.

Nhìn con gái mẹ trông rạng ngời này

Nhím và Hương Xuân, bạn thân nhất của Nhím ở lớp

Từng bạn chúc mừng sinh nhật con, đầu tiên là bạn Tôm Gia Hưng, thường là chú rể của cô dâu Nhím khi biểu diễn thời trang:

Bạn Quang không biết chúc cái gì mà cả lớp lại cười ngất ngư thế này:

Còn đây là bạn Tôm Đức, hay xuất hiện trong câu chuyện kể của Nhím với mẹ, lúc thì làm bố, lúc thì làm anh trong trò chơi bố mẹ với các con:

Còn bạn Thu Hà chúc nữa nhưng mẹ lại bấm bị rung máy mất.
Chị Nhím và em Jo cắt bánh sinh nhật:

Sinh nhật Nhím năm nay ấm áp. Ông ngoại quyết tâm đến dự sinh nhật Nhím. Nhím biết thế, mừng lắm. Bảo với mẹ thế là ông ngoại yêu con nhất mẹ nhỉ. Từ ngày ông ốm, bây giờ ông mới đi dự sinh nhật của các con đấy:

Em Thỏ về ngoại chơi, cũng đến dự sinh nhật nhiệt tình luôn:

Buổi tối về nhà, Nhím tạo dáng cho mẹ chụp ảnh. Tiếc là mẹ chưa vững tay nên nhìn trong máy ảnh thì đẹp, nhưng copy ra màn hình bị rung mất.
Con gái mẹ điệu đà:

Tươi tắn:

Con thổi nến, 5 ngọn nến lung linh. Nhím tròn 5 tuổi

Tứ nữ bất bần của ông bà ngoại cùng cắt bánh:

Em Gấu cũng đến sinh nhật chị Nhím nhé (Đáng lẽ phải gọi là Anh Gấu, nhưng Nhím Jo cứ bảo Anh Gấu là em bé, nên chỉ gọi là em Gấu thôi, bao giờ em Gấu 2 tuổi mới gọi là Anh, Anh thì chưa biết nên chưa đòi quyền lợi)

Còn anh cả Sơn nhà mình chẳng biết chơi cùng ai nên trốn biệt ở trên tầng 3 để chơi play station 3 của bố Linh rồi.

Phù, thế là cũng up được ảnh sinh nhật con rồi. Bác Sếp ở cơ quan mẹ cứ hỏi thăm là sao mày chưa về, nếu mệt quá thì để mai làm việc cũng được.p