My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em Jo xinh nhất nhà


Bài viết theo chuyện kể của bác Hương.

Anh Sơn bảo mẹ Hương: Con thấy em Jo xinh nhất nhà mình.
Mẹ Hương, hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, quan niệm xinh của Anh Sơn là phải tóc dài cơ mà.
Mẹ Hương hỏi Sơn: Mẹ thấy em Nhím, em Cún tóc dài, xinh đấy chứ.
Anh Sơn ngẫm nghĩ tí rồi bảo: Cũng chẳng ra gì.
Mẹ Hương hỏi thêm: Em Jo tóc ngắn vẫn xinh hả con.
Anh Sơn bảo: Em Jo tóc ngắn nhưng lại xoăn

(Mẹ nghe bác Hương kể đến đây thì nghĩ, à ra thế. Mẹ cũng thấy Jo của mẹ xinh vì tóc xoăn mà, nhưng chưa hết...)
Anh Sơn nói tiếp: Tóc em ý xoăn là giống Michel Jackson. Và Michel Jackson là thần tượng của con nên con thấy em Jo xinh nhất nhà.
Mẹ Hương và mẹ Minh: lol lol lol