My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Có rất nhiều lý do để không phải học bài

Bố mẹ hay về muộn, lại còn dạy đàn nữa, nên ông nội dạy Nhím học chữ
Một hôm mẹ đi làm về, thấy ông nội bảo, Nhím đau mắt, nên nghỉ học.
Hôm sau, vẫn thấy ông kể là, Nhím vẫn bảo con đau mắt (mà xem phim hoạt hình suốt có sao đâu), con không học được.
Lúc ăn tối: Ông nội bảo, Nhím có hiện tượng lười học.

Mấy hôm sau, mẹ thấy ông nội và Nhím nói chuyện thế này.
Ông nội: Nhím ơi học bài.
Nhím: Ông ơi mai con học bài có được không.
Ông nội: Hôm qua con hứa với ông là mai rồi. Con phải giữ lời hứa.
Nhím: ...
Ông nội: Không được.
Nhím giở bài võ cuối cùng: Con sắp đến giờ học đàn rồi với mẹ Minh rồi. Học đàn cũng là học đấy, không phải chơi đâu, nên con cũng không nghỉ được đâu.

May quá là cuối cùng thì hai ông cháu cũng đi đến thỏa thuận là học bài 15' thì thôi.

Mẹ cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa. Bắt con học chữ trước, cũng thương lắm. Nhưng quá nhiều người bảo với mẹ, nếu ko biết chữ, đi học lớp 1 rất vất vả. Và con gái mẹ thì biết cái gì rồi thì học hào hứng lắm, nhưng chỉ hơi khó một tí thôi là con đã bảo, con mệt, con không học được đâu rồi. Các bạn biết mà mình chưa biết là tự ti ngay. Cứ phê phán việc học trước, nhưng lại chẳng dám làm ngược lại.

Và thế là Nhím của mẹ lại có rất nhiều lý do để không phải học bài.