Chuyện tình iêu
Friday, October 15, 2010 9:36:17 AM
1. Jo và Tôm
Một buổi tối, em Jo dứt khoát đòi mặc cái áo của chị Nhím. Mẹ giải thích thế nào em cũng không nghe, ướm cả cho em thấy cái áo đấy nó dài rộng thế nào. Mẹ mất kiên nhẫn, bắt đầu la mắng. Và em khóc. Rồi em tức tưởi vừa khóc vừa giải thích, và đến lần thứ 3 mẹ mới hiểu được tại sao em lại cứ đòi như vậy. Em giải thích thế này: Cái áo kia (tức cái áo mẹ lấy cho em) nó không có kim cương, cái áo này mới có kim cương, mà bạn Tôm bạn ý thích kim cương cơ.
Hơ hơ, hay thế cơ chứ. Hôm trước đi học thì còn về mách mẹ, bạn Tôm cứ giật kim cương trên áo của con.
Mẹ kể cho các cô ở cơ quan mẹ nghe, các cô bảo ái chà. Mẹ phải giải thích ngay, không phải chuyện tình iêu gì đâu, bạn Tôm của con là con gái.
2. Mối tình tay ba: Jo - Tuấn Kiệt - Quốc Anh và sự lựa chọn cuối cùng.
Tối qua, mẹ buồn ngủ díp cả mắt trong khi Jo thì vẫn cứ liến láu nói chuyện không ngừng. Rồi em kể cho một nghe một câu chuyện làm mẹ cũng phải tỉnh ngủ được mấy phút. Hôm nay phải viết ngay vào blog không thi quên mất.
Jo: Mẹ ơi hôm nay ở lớp con bạn Tuấn Kiệt (là một bạn trai trông tương đối đầu gấu
, to chắc, và cái đuôi dế dài hết gáy) và bạn Quốc Anh chơi trò thi xem ai vuốt má được Quyên đấy.
Mẹ: Úi, vậy hả con.
Jo: Vâng, và xem Quyên chọn ai làm chồng
)
Mẹ: Thế ai thắng hả con.
Jo: Bạn Tuấn Kiệt ạ.
Mẹ: Thế con lấy Tuấn Kiệt làm chồng à.
Jo: Cười ngỏn ngẻn. Vâng. À không, con không chọn Tuấn Kiệt đâu. Cuối cùng con chọn Tôm mẹ ạ. Con chỉ yêu mến bạn Tôm thôi
Bạn Tôm là bạn mà Jo đang ngủ có thể khóc hờ hờ vì con nhớ bạn Tôm, lúc thì con nhớ bạn Huyền Thanh (tên của Tôm). Cô giáo bảo sáng đến lớp mà không thấy Huyền Thanh là Bảo Quyên đã mêu mếu rồi.
Hôm nay cô giáo gọi cho mẹ là Jo bị đau mắt rồi, nhờ bà đón về sớm. Thế mà lúc mẹ gọi điện cho em, em vẫn hớn hở kể với mẹ, con bị đau mắt, bạn Tôm cũng bị đau như thế này mẹ ạ.
Một buổi tối, em Jo dứt khoát đòi mặc cái áo của chị Nhím. Mẹ giải thích thế nào em cũng không nghe, ướm cả cho em thấy cái áo đấy nó dài rộng thế nào. Mẹ mất kiên nhẫn, bắt đầu la mắng. Và em khóc. Rồi em tức tưởi vừa khóc vừa giải thích, và đến lần thứ 3 mẹ mới hiểu được tại sao em lại cứ đòi như vậy. Em giải thích thế này: Cái áo kia (tức cái áo mẹ lấy cho em) nó không có kim cương, cái áo này mới có kim cương, mà bạn Tôm bạn ý thích kim cương cơ.
Hơ hơ, hay thế cơ chứ. Hôm trước đi học thì còn về mách mẹ, bạn Tôm cứ giật kim cương trên áo của con.
Mẹ kể cho các cô ở cơ quan mẹ nghe, các cô bảo ái chà. Mẹ phải giải thích ngay, không phải chuyện tình iêu gì đâu, bạn Tôm của con là con gái.
2. Mối tình tay ba: Jo - Tuấn Kiệt - Quốc Anh và sự lựa chọn cuối cùng.
Tối qua, mẹ buồn ngủ díp cả mắt trong khi Jo thì vẫn cứ liến láu nói chuyện không ngừng. Rồi em kể cho một nghe một câu chuyện làm mẹ cũng phải tỉnh ngủ được mấy phút. Hôm nay phải viết ngay vào blog không thi quên mất.
Jo: Mẹ ơi hôm nay ở lớp con bạn Tuấn Kiệt (là một bạn trai trông tương đối đầu gấu
, to chắc, và cái đuôi dế dài hết gáy) và bạn Quốc Anh chơi trò thi xem ai vuốt má được Quyên đấy.Mẹ: Úi, vậy hả con.
Jo: Vâng, và xem Quyên chọn ai làm chồng
)Mẹ: Thế ai thắng hả con.
Jo: Bạn Tuấn Kiệt ạ.
Mẹ: Thế con lấy Tuấn Kiệt làm chồng à.
Jo: Cười ngỏn ngẻn. Vâng. À không, con không chọn Tuấn Kiệt đâu. Cuối cùng con chọn Tôm mẹ ạ. Con chỉ yêu mến bạn Tôm thôi
Bạn Tôm là bạn mà Jo đang ngủ có thể khóc hờ hờ vì con nhớ bạn Tôm, lúc thì con nhớ bạn Huyền Thanh (tên của Tôm). Cô giáo bảo sáng đến lớp mà không thấy Huyền Thanh là Bảo Quyên đã mêu mếu rồi.
Hôm nay cô giáo gọi cho mẹ là Jo bị đau mắt rồi, nhờ bà đón về sớm. Thế mà lúc mẹ gọi điện cho em, em vẫn hớn hở kể với mẹ, con bị đau mắt, bạn Tôm cũng bị đau như thế này mẹ ạ.













Quỳnh Phươngquynhphuong # Tuesday, October 19, 2010 3:58:53 AM
Anh Quyen # Friday, October 22, 2010 2:12:57 AM
Mà mẹ chị Cún ơi, dù sao thì bạn MV yêu con rồi, sao con vẫn "chưa tìm được hoàng tử của mình"