My Opera is closing 3rd of March

Em Jo

Em Jo là một em bé láu lỉnh lắm lắm ý.
Buổi đêm nhìn em ý ngủ, hai bố mẹ lại bảo nhau, sao lại có con bé con buồn cười thế nhỉ.

Em ý thứ nhất là rất giống một con cún con (hay do ảnh hưởng của tuổi Bính tuất nhỉ). Khi đi ngủ em ý cũng thích dụi dụi cái đầu vào chân mẹ, bò lổm ngổm trên giường, rúc đầu vào gối, chổng cái mông lên một lúc rồi mới nằm. Xem phim, em ý nằm dài ra, gác cái cằm lên bụng bố, thỉnh thoảng mỏi thì áp cái má xuống một tí. Mất vệ sinh một tí, thỉnh thoảng em còn đòi liếm mẹ một cái, liếm bố một cái rồi bảo, hai mẹ con, hai bố con liếm nhau. Túm lại, rất giống một con cún, một con cún rất đáng yêu. Ai hỏi em, Jo là con gì (thực ra là tuổi con gì, nhưng nói thế cho dễ hiểu), em ý sẽ hét toáng lên: CÚN CON. Ấy vậy mà khi mẹ buột miệng nói nhỏ thôi, trông Jo đúng là một con chó con, thì em ý dẩu môi lên ngay, mẹ đúng là một con chó mẹ lol

Em ý có những phát ngôn rất hay, mà ai nghe cũng phải phì cười. Nhiều lắm ý, mà mẹ bận mẹ không viết blog nên mẹ quên gần hết mất. Hic. Ví dụ như thế này nhé:
- Buổi tối ba mẹ con nằm ngủ, em chẳng chịu đi ngủ gì cả mà đã khuya lắm rồi, em cứ ngồi kể luyên thuyên là hôm nay con ngoan lắm, con ăn ngoan, con không khóc nhè tẹo nào, vân vân và vân vân, rồi em lại kể, chị Nhím hư, chị Nhím khóc nhè, chị Nhím đánh con. Chị Nhím đang chuẩn bị ngủ, quay sang bảo em, JO đừng có mà giả vờ giả vịt đi. Thế là em ý hét toáng lên, mẹ ơi, chị Nhím bảo con là con vịt. Chưa đủ độ thuyết phục, em lại bắt đầu mở máy, chị Nhím mới là con vịt, con vịt cạc cạc, con vịt....xấu như con ma....trong miệng mẹ Minh ấy (cái gì xấu em ý cũng bảo là con ma, phải là con ma trong miệng mẹ Minh thì mới thật xấu ơi là xấu).
- Bà Lụa kể, em ý tâm sự với bà là hôm nay con ị được 2 cục ị. Một cục mẹ, một cục con. Nhưng cục con nó tan vào nước vì con tè. Hôm sau em lại ngồi ị. Bà hỏi, thế hôm nay có ị được 1 cục mẹ, 1 cục con không. Em ý bảo, không, hôm nay là.....1 cục bố và 1 cục chị. jester

Em ý hứa hẹn là nhanh nhất. Xin lỗi bố hứa hẹn đủ điều, bố bảo, lần này bố tha lỗi nhé. Em ý gật đầu. Bố cười, em ý cũng cười, rồi lè lưỡi trêu bố luôn. Bố cũng bótay.com với em. Buổi tối, em ý bảo con ngủ với bố. Đến khi mẹ mắc màn, em bảo, bố ngủ phòng bố nhé. Con đi ngủ với mẹ đây. Rồi em baibai đi vào nhà luôn chả thèm nhớ đến việc hứa hẹn lúc trước thế nào nữa.

Còn nhiều nhiều lắm, mà mẹ không nhớ ngay ra bây giờ được. Thôi để lúc khác nhớ rồi mẹ viết tiếp.

Còn một điều nữa. Jo yêu mẹ lắm. Em ý bám mẹ cực kỳ mặc dù rất ham chơi. Chị Nhím lớn lên thì bám bố hơn mẹ.



ỐMEm Jo đi học

Comments

CunGauCúnGấu Tuesday, July 28, 2009 9:37:17 AM

Hihi, sao cái đoạn chó con chó mẹ bọn trẻ con giống nhau thế nhỉ bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.