Khai giảng năm học mới
Wednesday, September 8, 2010 7:49:42 AM
6/9/2010:
Cả hai chị em Nhím Jo đều khai giảng ngày này. May là trường chị Nhím sớm từ 7h30 còn trường em Jo thì đến tận 9h mới bắt đầu nên bố mẹ vẫn kịp chạy sô được.
Chị Nhím năm nay đi học lớp 1, sự kiện trọng đại của nhà mình, nên mẹ viết về lễ khai giảng của chị trước nhé.
Trước ngày khai giảng, con gái được tập đi đứng, chào cờ. Đi học về mẹ dẫn con đi mua cờ, hoa. Buổi tối con gái đứng vẫy cờ rồi hô dõng dạc (mặc dù chưa thuộc): ...Vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng. Mẹ hô theo sẵn sàng, sẵn sàng. Con gái quay sang ngạc nhiên lắm. Ơ, sao mẹ cũng thuộc. Ngày xưa mẹ cũng đi học như con mà. Thấy trong mình cũng rộn ràng háo hức như con gái.
Buổi sáng hôm đó, cả nhà mình dậy thật sớm. Con gái mặc bộ quần áo đồng phục của trường. Trông con bé như cái kẹo nhưng lại chững chạc hẳn lên. Đeo cặp sách mới đi học, tay cầm cờ, cầm hoa, trông con háo hức lắm. Bố Linh được phân công đến dự khai giảng. Mẹ còn phải lo cho em JO đến trường, lúc mẹ đến thì qua mất lúc cả trường đón các em lớp 1 rồi.
Con gái ngồi trong lớp tập trung này.
Đội cờ của trường đang tiến vào.
Các bạn lớp 1 đang tiến vào trong sự chào đón của các anh chị lớp lớn.
Cô Dung, cô giáo chủ nhiệm của con này.

Nhím bé tí xíu giữa các bạn các anh chị
Rừng cờ hoa phấp phới:
Cô Loan - Hiệu trưởng đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Chị Ngọc - con bác Bình đang là học sinh lớp 5A thay mặt toàn trường đọc lời hứa học sinh (hình như thế)

Kết thúc buổi khai giảng các anh chị trong đội chim sơn ca (hay chim họa mi nhỉ
)biểu diễn, và ấn tượng nhất là màn thả bóng bay lên trời
Châu Anh của mẹ mướt mải mồ hôi nhưng vui lắm:

9h rồi, không kịp xem Nhím vào lớp nữa, mà hai bố mẹ vội sang trường em Jo.
TRƯỜNG CỦA CHÁU ĐÂY LÀ TRƯỜNG BEN BEN.
Mẹ chưa viết bài nào về việc chuyển trường của JO nhỉ. Tóm tắt giới thiệu một chút nhé. Chị Nhím học lớp 1, em Jo cũng xin nghỉ trường Mykids, tìm trường gần nhà đi học cho tiện việc đưa đón. Bố mẹ xin vào trường Bình Minh, nhưng khó khăn lắm, lại còn nghe bảo đông nữa. Cuối cùng thấy có trường BEN BEN mới mở, cho bạn Jo đi thăm quan vài lần, bạn ý cũng thích, và quyết định chuyển trường cho con.
Jo đi học hòa nhập rất nhanh. Con chỉ mất vài ngày là hơi nhèo nhẹo kêu không đi học, nhưng đã đến lớp là ngoan, hòa theo lịch ăn, lịch ngủ của trường và buồn cười nhất là con nói tiếng Anh líu lo suốt, nghe buồn cười lắm. Mẹ sẽ viết về cái vụ TAnh đấy sau nhé.
Ngày khai giảng, đến trường, bố mẹ mới phát hiện ra em Jo nhà mình bây giờ cũng là cây văn nghệ của trường. (hihi, thực ra vì trường mới mở, lại tòan lớp bé, lớp con lớn nhất mà). Được đơn ca này, được cầm mic trong hát tập thể này. Chỉ tội ở nhà biểu diễn cho bố mẹ xem thì quá nhí nhố, còn đến lớp thì lại nghiêm trang quá, nên không tự nhiên chút nào. Mai mẹ sẽ lựa xem để post lên mấy cái ảnh đẹp đẹp nhé.
Em cầm mic trong liên khúc các bài hát tiếng Anh này:
Em đơn ca bài Cả nhà thương nhau, mặt mũi căng thẳng quá, chẳng giống em Jo nhí nhố của mẹ.
Có hai trục trặc nhỏ trong ngày khai giảng.
Trước ngày khai giảng, lúc mẹ đưa chị Nhím học đàn, bố đã đưa Jo đi mua bao nhiêu cặp tóc và chun buộc để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhưng Jo vì thích quá, cầm cái túi đấy suốt, và đến sáng đi khai giảng thì không thể nhớ là cái túi đấy để đâu mất rồi.
Trục trặc thứ 2 là cái ống kính. Tối hôm trước bố mẹ đã cẩn thận sạc pin máy ảnh sẵn sàng. Nhưng hôm sau thì máy ảnh không nhận ống kính. Hic, cái này trục trặc khai giảng thì nhỏ, nhưng sau này thì tương đối là tốn tiền rồi. May còn cái ống macro chưa trả bác Hà. Nhưng ống này chụp thì phải đứng ở rất xa, nên khai giảng Nhím thì còn vớt vát được, chứ khai giảng ở trường Jo không gian hẹp quá, nên không được cái ảnh nào thật đẹp cả.
Cả hai chị em Nhím Jo đều khai giảng ngày này. May là trường chị Nhím sớm từ 7h30 còn trường em Jo thì đến tận 9h mới bắt đầu nên bố mẹ vẫn kịp chạy sô được.
Chị Nhím năm nay đi học lớp 1, sự kiện trọng đại của nhà mình, nên mẹ viết về lễ khai giảng của chị trước nhé.
Trước ngày khai giảng, con gái được tập đi đứng, chào cờ. Đi học về mẹ dẫn con đi mua cờ, hoa. Buổi tối con gái đứng vẫy cờ rồi hô dõng dạc (mặc dù chưa thuộc): ...Vì lý tưởng của bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng. Mẹ hô theo sẵn sàng, sẵn sàng. Con gái quay sang ngạc nhiên lắm. Ơ, sao mẹ cũng thuộc. Ngày xưa mẹ cũng đi học như con mà. Thấy trong mình cũng rộn ràng háo hức như con gái.
Buổi sáng hôm đó, cả nhà mình dậy thật sớm. Con gái mặc bộ quần áo đồng phục của trường. Trông con bé như cái kẹo nhưng lại chững chạc hẳn lên. Đeo cặp sách mới đi học, tay cầm cờ, cầm hoa, trông con háo hức lắm. Bố Linh được phân công đến dự khai giảng. Mẹ còn phải lo cho em JO đến trường, lúc mẹ đến thì qua mất lúc cả trường đón các em lớp 1 rồi.
Con gái ngồi trong lớp tập trung này.
Đội cờ của trường đang tiến vào.
Các bạn lớp 1 đang tiến vào trong sự chào đón của các anh chị lớp lớn.
Cô Dung, cô giáo chủ nhiệm của con này.
Nhím bé tí xíu giữa các bạn các anh chị
Rừng cờ hoa phấp phới:
Cô Loan - Hiệu trưởng đánh hồi trống khai giảng năm học mới
Chị Ngọc - con bác Bình đang là học sinh lớp 5A thay mặt toàn trường đọc lời hứa học sinh (hình như thế)
Kết thúc buổi khai giảng các anh chị trong đội chim sơn ca (hay chim họa mi nhỉ
)biểu diễn, và ấn tượng nhất là màn thả bóng bay lên trời
Châu Anh của mẹ mướt mải mồ hôi nhưng vui lắm:
9h rồi, không kịp xem Nhím vào lớp nữa, mà hai bố mẹ vội sang trường em Jo.
TRƯỜNG CỦA CHÁU ĐÂY LÀ TRƯỜNG BEN BEN.
Mẹ chưa viết bài nào về việc chuyển trường của JO nhỉ. Tóm tắt giới thiệu một chút nhé. Chị Nhím học lớp 1, em Jo cũng xin nghỉ trường Mykids, tìm trường gần nhà đi học cho tiện việc đưa đón. Bố mẹ xin vào trường Bình Minh, nhưng khó khăn lắm, lại còn nghe bảo đông nữa. Cuối cùng thấy có trường BEN BEN mới mở, cho bạn Jo đi thăm quan vài lần, bạn ý cũng thích, và quyết định chuyển trường cho con.
Jo đi học hòa nhập rất nhanh. Con chỉ mất vài ngày là hơi nhèo nhẹo kêu không đi học, nhưng đã đến lớp là ngoan, hòa theo lịch ăn, lịch ngủ của trường và buồn cười nhất là con nói tiếng Anh líu lo suốt, nghe buồn cười lắm. Mẹ sẽ viết về cái vụ TAnh đấy sau nhé.
Ngày khai giảng, đến trường, bố mẹ mới phát hiện ra em Jo nhà mình bây giờ cũng là cây văn nghệ của trường. (hihi, thực ra vì trường mới mở, lại tòan lớp bé, lớp con lớn nhất mà). Được đơn ca này, được cầm mic trong hát tập thể này. Chỉ tội ở nhà biểu diễn cho bố mẹ xem thì quá nhí nhố, còn đến lớp thì lại nghiêm trang quá, nên không tự nhiên chút nào. Mai mẹ sẽ lựa xem để post lên mấy cái ảnh đẹp đẹp nhé.
Em cầm mic trong liên khúc các bài hát tiếng Anh này:
Em đơn ca bài Cả nhà thương nhau, mặt mũi căng thẳng quá, chẳng giống em Jo nhí nhố của mẹ.
Có hai trục trặc nhỏ trong ngày khai giảng.
Trước ngày khai giảng, lúc mẹ đưa chị Nhím học đàn, bố đã đưa Jo đi mua bao nhiêu cặp tóc và chun buộc để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhưng Jo vì thích quá, cầm cái túi đấy suốt, và đến sáng đi khai giảng thì không thể nhớ là cái túi đấy để đâu mất rồi.
Trục trặc thứ 2 là cái ống kính. Tối hôm trước bố mẹ đã cẩn thận sạc pin máy ảnh sẵn sàng. Nhưng hôm sau thì máy ảnh không nhận ống kính. Hic, cái này trục trặc khai giảng thì nhỏ, nhưng sau này thì tương đối là tốn tiền rồi. May còn cái ống macro chưa trả bác Hà. Nhưng ống này chụp thì phải đứng ở rất xa, nên khai giảng Nhím thì còn vớt vát được, chứ khai giảng ở trường Jo không gian hẹp quá, nên không được cái ảnh nào thật đẹp cả.













Quỳnh Phươngquynhphuong # Monday, September 13, 2010 3:14:44 AM
Bạn Jo có 1 lô ảnh cầm mic đơn ca, mẹ Minh show hàng đi chứ, công nhận bạn Jo cũng năng khiếu văn nghệ ghê cơ :x
Anh Quyen # Monday, September 13, 2010 3:47:25 AM
Mẹ cháu thì không biết bạn Jo có năng khiếu văn nghệ không, nhưng bạn ý thích và cũng tự tin ra phết. Vẫn đang đi tìm lớp học múa cho bạn ý mà chưa được này