My Opera is closing 3rd of March

Hòan thành sự nghiệp 1 năm Sunbeam 1

Chủ nhật vừa rồi con vừa thi hết lớp SB1.
Tuần này đúng tuần mẹ ốm, rồi con ốm, nên chả sờ gì đến cái đàn cả.
Định chiều trước khi đi thi, mẹ sẽ ôn lại cùng con tòan bộ các kiến thức thì con lại nằm bẹp ở trên gác vì sốt và nôn liên tục. Mẹ gọi điện cho cô không được nên cũng chẳng biết có hoãn được thi không. Con gái thì dứt khoát con không muốn học lại 6 tháng đâu (hihi, đả thông tư tưởng trước khi thi là trượt thì học lại 6 tháng), nên cả nhà quyết định đưa Nhím đi thi. Mẹ bảo bố, học là cả quá trình, không chỉ là một ngày tập luyện:P, bố nghe thấy thì chỉ bảo ẹ.
Đến lớp học, con mệt quá nằm trên xe bố, mẹ vào xin phép cô cho con thi trước vì bị ốm. Nhím đi vào lớp, mặt mũi thì đỏ phừng phừng vì sốt, chả biểu lộ cảm xúc gì hết, bố mẹ cầm theo cái hộp trớ, ngộ nhỡ trớ vào đàn của cô.
Nhưng bố mẹ thật bất ngờ khi con thi rất tốt, bài tiết tấu thì đọc thiếu nốt một chút thôi. Cô giáo hỏi con có mệt không, con bảo không ạ p, cô lại bảo, chắc là mệt một chút nhỉ. Kết quả cuối cùng con đạt một điểm A- cho phần tiết tấu, còn lại tất cả là A cho các phần thi còn lại. Bố mẹ thì cười ngoác tận mang tai, còn bạn Nhím nhà ta thì tay cầm tờ giấy thi có khoanh tròn chữ sucessful rồi chào cô đi về, cũng chả biểu lộ gì hết, chắc mệt quá (còn bố thì bảo, chắc con lớn lên làm người mẫu đấy).
Vậy là Nhím đã hòan thành 1 năm học đàn piano. Trình độ của con dừng lại chủ yếu là mổ cò. Con tiếp thu nhanh, nhưng hay mất tập trung. Con cũng chỉ thích học đàn vừa phải thôi nên từ ngày đi học lớp 1 con lười tập đàn lắm. Mọi người cũng có người khuyên mẹ cho con học chuyển sang 1 thầy 1 trò, trình độ sẽ tiến nhanh hơn. Nhưng con đang yêu trường yêu bạn ở đây, mỗi tuần đi học lại là một niềm vui, nên mẹ không muốn tạo thêm sự áp lực học hành không cần thiết nữa. Chỉ mong cả mẹ, cả con cùng kiên trì, sẽ có một giai đoạn học khó mà phải vượt qua thì mới tiếp tục được. Mẹ vẫn thích hình ảnh Nhím của mẹ, mặc váy "cô dâu" thướt tha bên đàn lắm lắm (như ước mơ của mẹ ngày còn bé ý).

ỐmHậu quả trận ốm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.