Lý luận của em Jo
Monday, August 9, 2010 2:46:45 AM
Buổi tối mẹ pha sữa đưa cho hai bạn ăn, một lúc sau thấy em Jo ngồi vắt vẻo trên ghế, mẹ bảo: Jo ăn sữa đi con, ngồi thế thì làm sao mà ăn được.
Em ý bảo ngay: Anh Sơn là con rắn thì Anh Sơn phải nằm, còn con là con cún thì con phải ngồi chứ.
Hihi, mặc dù chả ăn nhập với các việc mẹ order bạn ý làm, nhưng mà cũng đến phải phì cười với lý luận của em Jo.
Chú thích thêm là: Em Jo tuổi Tuất Ccon Cún), còn anh Sơn thì là tuổi Tỵ (Con rắn) ạ.
Em ý bảo ngay: Anh Sơn là con rắn thì Anh Sơn phải nằm, còn con là con cún thì con phải ngồi chứ.
Hihi, mặc dù chả ăn nhập với các việc mẹ order bạn ý làm, nhưng mà cũng đến phải phì cười với lý luận của em Jo.
Chú thích thêm là: Em Jo tuổi Tuất Ccon Cún), còn anh Sơn thì là tuổi Tỵ (Con rắn) ạ.












