My Opera is closing 3rd of March

Những câu chuyện hàng ngày

1. Chuyện cô dâu - chú rể (truyện cách đây phải đến nửa năm rồi, từ hồi Noel năm ngoái):
Sau đợt biểu diễn thời trang ở trường, thì Nhím Jo, đặc biệt là em JO (vì em mới đi học mà) rất ấn tượng với chuyện về cô dâu - chú rể.
Jo bảo: Em Chi (nhà cô Thu) rất xinh, con yêu quý Em Chi, em Chi sẽ là chú rể của con.
Nhím cười ngất ngư bảo: Jo không biết gì. Em Chi là con gái. Chú rể là con trai cơ.
Em Jo: Thế thì em yêu quý ông nội, ông nội sẽ là chú rể của em.
Nhím (mới thật là ngố): Uh, đúng rồi. Còn chị thì yêu quý bố Linh, nên bố Linh sẽ là chú rể của chị.

Yêu thât đấy.

2. Chuyên em JO nhí nhố
JO mang một con voi nhựa bé tí xíu lên ôtô bố Linh, rồi đưa ra trước mặt bố bảo: Đốt bố, đốt bố.
Bố Linh: Sao lại đốt bố.
Jo: Vứt con voi này đi.
Bố: Sao lại vứt con voi đi
Jo: Vì con voi hư, con voi đốt bố.

Nhiều chuyện hàng ngày ngộ ngĩnh của con, mà mẹ lười chẳng viết blog, rồi cứ quên.

Thiếu nữ và Hoa xuân3 2 1 bắt đầu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.