Sinh nhật Jo yêu
Friday, November 12, 2010 9:56:50 AM
Chúc mừng sinh nhật em Jo Jo tròn 4 tuổi. (12/10/2010).
Vậy là em đã tròn 4 tuổi với các thành tích chủ yếu là nhí nhố vô cùng thôi.
Về chỉ tiêu cân nặng thì em nằm giữa vạch trung bình và cận dưới của mức bình thường Con nặng 15.2kg (mẹ ăn gian nhằm đúng lúc con bụng tròn nhất và chưa ị để cân), và cao 100cm (Cái này thì các cô giáo đo, nhưng mẹ cảm giác không đúng lắm, vì con thấp hơn chị Cún nhiều, nhưng mẹ không đo lại, cứ coi là như thế nhé).
Về tính cách thì mẹ đã viết rất nhiều bài về em rồi. Bây giờ mẹ chỉ post ảnh sinh nhật của em thôi.
Sinh nhật JO tổ chức vào đợt kỷ niệm ngày 10/10. Quyết tâm tổ chức ở quán cafe, nhưng mọi người thì chao ôi đến khó khăn quá do bị cấm đường và không gọi được taxi.
Mẹ với bác Hà thì ra từ sớm làm công việc trang trí bày biện. Nhím và Jo được bố Linh đưa đến sau. Nhím thấy đẹp quá đăng ký luôn bao giờ sinh nhật con mẹ cũng làm như thế này nhé.
Bánh gatô, hoa hồng và nến này:
Em Jo của mẹ hôm nay mặc váy "hoa rơi" đeo bờm hoa, xinh như một cô công chúa. Em cũng ý thức đây là dịp đặc biệt nên em cũng thể hiện thật thùy mị nết na


Chị Nhím thì vẫn thế, điệu đàng:
Jo với bà Lụa. Em Jo yêu bà Lụa cực kỳ mà bà thì cũng yêu và chiều em lắm. Tối qua em không cho bà xuống nhà, và còn bảo, hay là bà đẻ ra con nhé. Rồi em nhìn mẹ, em bảo, con yêu nhất mẹ, ah, con yêu nhất chỉ có mẹ và bà Lụa thôi.
Ảnh này bác Hà bảo, trông Jo của mẹ giống như những em bé trong dàn đồng ca ở nhà thờ ý
Con thổi nến sinh nhật.
Rồi chúng mình cùng bóc quà. Mẹ Minh bảo, như Tây ý, nhận được quà là bóc luôn. Bác Hà bế em Gấu lên sau hỏi, có kịp nhìn cái hộp bọc quà lá mùa thu và nơ vàng rất đẹp không. Hihi, chịu thôi. Quà tặng cháu, cháu bóc luôn rồi. Nhớ ngày xưa khi mẹ được tặng quà, chỉ thích đến tối mọi người về hết lôi quà ra bóc, mà bóc thật cẩn thận để giữ cái hộp đẹp. Con bây giờ các bạn ý bóc thế này này
Sinh nhật Jo lần này ngoài các anh chị nhà mình còn có Bạn Gấu nhà cô Chi, Bạn Cún, em Bông nhà bác Q.Anh, em Khoai nhà dì Nga nữa. Nhưng các bạn đến thì loạn hết cả lên, chả chụp được cái nào tử tế cả. Được một cái ảnh với bạn Gấu, mà em Jo tự nhận là cô dâu chú rể quần đùi
.

Chú thích thêm bạn Gấu cũng là bạn trao nụ hôn đầu đời lên má của Jo đấy
Bà ngoại cũng đến. Ông ngoại thì không thể đi được vì phải lên bậc thang. Bà chụp chỗ này không đẹp gì cả, chỉ vì bà cứ ngồi canh các bậc cầu thang, vì bà nhìn thấy các bạn chạy nhảy ác liệt quá bà chỉ sợ ngã cầu thang thôi.
Bố Linh với Jo cũng được một kiểu (huhu, có mỗi mẹ Minh trong thành phần tổ chức chạy ngược xuôi chả được chụp cái nào với con gái cả)
Hai bố con mình có giống nhau không nào
Các bạn nhà mình chuẩn bị cắt bánh (thực ra là dỡ bánh
)
Hai chàng trai của ông bà ngoại không biết đang nghĩ gì
Ảnh mẹ chụp out net là chính, nhưng trông vẫn thật lung linh. Cảm ơn Bà chủ quán Tam Anh nhiều nhé
Sinh nhật Jo ở trường.
Ngày hôm đó là sinh nhật của tất cả các bạn sinh nhật tháng 10 trong trường.
Đây là lúc cô giáo nói chúc mừng sinh nhật Jo này
Con chuẩn bị thổi nến ở trường. Trường BenBen của con rất hay, vào ngày sinh nhật, các bạn sẽ được cùng cô làm một cái bánh sinh nhật cho riêng mình. Bánh của con hình ngôi sao, có chữ mừng sinh nhật Bảo Quyên
Jo với các bạn ở lớp
Còn đây là Jo với bạn Tôm yêu quý

Lớp Benben của con này
Còn đây là bạn Quốc Anh và Tuấn Kiệt mà mẹ viết trong bài viết trước:

Thế là con gái mẹ bước sang tuổi thứ 5 rồi. Mẹ chúc con mẹ hay ăn chóng nhớn, vẫn cứ láu lỉnh ngộ nghĩnh đáng yêu như thế, nhưng ngoan hơn, bớt bướng bỉnh nhèo nhẹo hơn con nhé. Yêu con nhiều lắm.
Vậy là em đã tròn 4 tuổi với các thành tích chủ yếu là nhí nhố vô cùng thôi.
Về chỉ tiêu cân nặng thì em nằm giữa vạch trung bình và cận dưới của mức bình thường Con nặng 15.2kg (mẹ ăn gian nhằm đúng lúc con bụng tròn nhất và chưa ị để cân), và cao 100cm (Cái này thì các cô giáo đo, nhưng mẹ cảm giác không đúng lắm, vì con thấp hơn chị Cún nhiều, nhưng mẹ không đo lại, cứ coi là như thế nhé).
Về tính cách thì mẹ đã viết rất nhiều bài về em rồi. Bây giờ mẹ chỉ post ảnh sinh nhật của em thôi.
Sinh nhật JO tổ chức vào đợt kỷ niệm ngày 10/10. Quyết tâm tổ chức ở quán cafe, nhưng mọi người thì chao ôi đến khó khăn quá do bị cấm đường và không gọi được taxi.
Mẹ với bác Hà thì ra từ sớm làm công việc trang trí bày biện. Nhím và Jo được bố Linh đưa đến sau. Nhím thấy đẹp quá đăng ký luôn bao giờ sinh nhật con mẹ cũng làm như thế này nhé.
Bánh gatô, hoa hồng và nến này:
Em Jo của mẹ hôm nay mặc váy "hoa rơi" đeo bờm hoa, xinh như một cô công chúa. Em cũng ý thức đây là dịp đặc biệt nên em cũng thể hiện thật thùy mị nết na



Chị Nhím thì vẫn thế, điệu đàng:
Jo với bà Lụa. Em Jo yêu bà Lụa cực kỳ mà bà thì cũng yêu và chiều em lắm. Tối qua em không cho bà xuống nhà, và còn bảo, hay là bà đẻ ra con nhé. Rồi em nhìn mẹ, em bảo, con yêu nhất mẹ, ah, con yêu nhất chỉ có mẹ và bà Lụa thôi.
Ảnh này bác Hà bảo, trông Jo của mẹ giống như những em bé trong dàn đồng ca ở nhà thờ ý
Con thổi nến sinh nhật.
Rồi chúng mình cùng bóc quà. Mẹ Minh bảo, như Tây ý, nhận được quà là bóc luôn. Bác Hà bế em Gấu lên sau hỏi, có kịp nhìn cái hộp bọc quà lá mùa thu và nơ vàng rất đẹp không. Hihi, chịu thôi. Quà tặng cháu, cháu bóc luôn rồi. Nhớ ngày xưa khi mẹ được tặng quà, chỉ thích đến tối mọi người về hết lôi quà ra bóc, mà bóc thật cẩn thận để giữ cái hộp đẹp. Con bây giờ các bạn ý bóc thế này này
Sinh nhật Jo lần này ngoài các anh chị nhà mình còn có Bạn Gấu nhà cô Chi, Bạn Cún, em Bông nhà bác Q.Anh, em Khoai nhà dì Nga nữa. Nhưng các bạn đến thì loạn hết cả lên, chả chụp được cái nào tử tế cả. Được một cái ảnh với bạn Gấu, mà em Jo tự nhận là cô dâu chú rể quần đùi
. 
Chú thích thêm bạn Gấu cũng là bạn trao nụ hôn đầu đời lên má của Jo đấy

Bà ngoại cũng đến. Ông ngoại thì không thể đi được vì phải lên bậc thang. Bà chụp chỗ này không đẹp gì cả, chỉ vì bà cứ ngồi canh các bậc cầu thang, vì bà nhìn thấy các bạn chạy nhảy ác liệt quá bà chỉ sợ ngã cầu thang thôi.
Bố Linh với Jo cũng được một kiểu (huhu, có mỗi mẹ Minh trong thành phần tổ chức chạy ngược xuôi chả được chụp cái nào với con gái cả)
Hai bố con mình có giống nhau không nào
Các bạn nhà mình chuẩn bị cắt bánh (thực ra là dỡ bánh
)
Hai chàng trai của ông bà ngoại không biết đang nghĩ gì
Ảnh mẹ chụp out net là chính, nhưng trông vẫn thật lung linh. Cảm ơn Bà chủ quán Tam Anh nhiều nhé
Sinh nhật Jo ở trường.
Ngày hôm đó là sinh nhật của tất cả các bạn sinh nhật tháng 10 trong trường.
Đây là lúc cô giáo nói chúc mừng sinh nhật Jo này
Con chuẩn bị thổi nến ở trường. Trường BenBen của con rất hay, vào ngày sinh nhật, các bạn sẽ được cùng cô làm một cái bánh sinh nhật cho riêng mình. Bánh của con hình ngôi sao, có chữ mừng sinh nhật Bảo Quyên
Jo với các bạn ở lớp
Còn đây là Jo với bạn Tôm yêu quý

Lớp Benben của con này
Còn đây là bạn Quốc Anh và Tuấn Kiệt mà mẹ viết trong bài viết trước:

Thế là con gái mẹ bước sang tuổi thứ 5 rồi. Mẹ chúc con mẹ hay ăn chóng nhớn, vẫn cứ láu lỉnh ngộ nghĩnh đáng yêu như thế, nhưng ngoan hơn, bớt bướng bỉnh nhèo nhẹo hơn con nhé. Yêu con nhiều lắm.












