My Opera is closing 3rd of March

Sinh nhật Nhím

Cứ nghĩ mãi không biết trang trí sinh nhật bạn Nhím thế nào cho khác lạ. Năm nay con tổ chức ở nhà, để mời ông ngoại lên, vì như em Jo làm ở quán, là ông không đi lên được. Chuẩn bị sinh nhật thì cụ đi mổ mắt. Ông ngoại bảo, ông đã hứa, ông sẽ cố lên, còn bà thì sẽ ở trong viện. Cuối cùng, bà vẫn về kịp để lên nhà Nhím Jo được. Bố mẹ cũng tranh thủ đi làm về vào viện rồi mới về nhà trang trí nhà cửa. Các bác cũng thế. Nhưng cuối cùng thì sinh nhật con lại đủ hết. Nhím Jo sướng lắm.

Một góc nhà mình. Ông nội bố Linh thổi bóng, mẹ trang trí, Jo Nhím dán đề can, bà nội đi kê bàn ghế


Bánh gatô hình cây đàn piano nhé.


Nhím với ngọn nến lung linh. Không biết con gái đang ước gì nhỉ.


Nhà bác Hương đến muộn hơn vì còn vào viện với cụ. Nhà bác Hà đến trước, tranh thủ chụp cái lens mới của bố Linh tặng mẹ, nhưng hơi khó chụp, mẹ toàn phải leo cầu thang để chụp thôi.

Em Gấu mít này


Mấy chị em nhé






Trong lúc đợi nhà bác Hương, động viên mãi để bạn Nhím mổ cò một bài đàn



Múa thì Nhím thích hơn là đàn, và xoay một vòng nhé


Sinh nhật, thích nhất là được nhiều quà


Chị Bo đến rồi, thổi nến thôi. Hát bài Happy birthday trên nền nhạc piano do mẹ Minh đánh nhé p


Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ



Hậu quả trận ốmThư gửi ông già NOEL

Write a comment

New comments have been disabled for this post.