My Opera is closing 3rd of March

Thiếu nữ và Hoa xuân

Mượn được cái ống Macro của bác Hà. Tác phẩm đầu tay của mẹ này.

Em là con gái điệu đàng nhé.


Hoa đào của ông nội, héo mất rồi, nhưng em vẫn cứ thích phải chụp cùng hoa thì mới điệu.


Có những lúc con gái của mẹ cũng dịu dàng lắm


Chị thì lúc nào cũng điệu, mẹ còn phải bảo, con điệu đà quá đi mất.




Năm nay mẹ cũng có ảnh hoa đào nhé. Ngày nắng ấm đầu tiên trên vườn đào Nhật tân. Hôm đấy đào mới bắt đầu nở.

Bích đào




Đào phai nhé




Đào năm cánh


Hoa mai trắng trên ban công của ông nội


Năm mới phấn đấu của mẹ là đua đòi theo mọi người mua được cái ống, và học thêm được PS.
Bác Hà mà lên đời ống thì nhớ ới cho mẹ cháu cái, để phấn đấu có khả thi hơn nhé.


Có rất nhiều lý do để không phải học bàiNhững câu chuyện hàng ngày

Comments

Quỳnh Phươngquynhphuong Tuesday, February 23, 2010 9:56:25 AM

Mấy cái ảnh e Jo đeo bờm với tóc loăn xoăn trông xinh thế nhỉ smile

Quỳnh Phươngquynhphuong Tuesday, February 23, 2010 9:58:01 AM

À quên, cmt thêm về mấy cái ảnh hoa hoét là có tiến bộ nhưng còn phải học hỏi nhiều, cứ đi theo tôi thôi bigsmile

Anh Quyen Wednesday, February 24, 2010 2:37:59 AM

Hihi, đây là tội lôi kéo người ta vào con đường nghiện ngập.
Bác bảo dạy PS mãi mà vẫn chưa cho vài đường cơ bản gì hết đấy nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.