Subscribe to RSS feed

Sticky post

...:: Bạn là người ghé chơi thứ ::

hit counting
What Time Is It ???

Chết mất ! Chết mất ! [[[]]]___ 3 ___[[[]]] Nóng còn hơn Hỏa Diệm Sơn smile) IT'S BRITNEY ! BITCH !

,

Phè phè ! Mới đi học thể dục về, ăn cơm, giặt áo...thối rồi bay lên lướt web liền. Vẫn như mọi ngày, 3 hô vào YAN xem có em Hot song nào hem... Kaka ! Tự dưng thấy New Topic của bác Lazy Cat ( 1 Mod khá máu mặt trong YAN ) Khỏi nói, bài của bác Mèo em cứ vào down, chả cần biết nội dung là gì. Tin tưởng mà !
Ôi má ơi ! Single 3 của Forever Idol - BRITNEY SPEARS đã ra lò ! Bản RIP xịn hẳn hoi, có cả Instrumental. Nóng còn hơn lẩu thái ăn giữa trưa hè =)) Em vừa thở vừa down, down về rồi để đó. Không dám nghe, hahaha. Y chang tình trạng năm ngoái. Lúc em í ra Single WOMANIZER - 3 Hô chỉ có lắc, nhún và giựt - giựt như 1 thằng bị tâm thần kinh =))

Ối ôi ! Lúc đang post bài này cũng là lúc em đang nghe bài 3 đây. Tèn tén - tén ! 1 2 3 Not only U and ME !!! Dựt nào !
Cực kì là Britney nhá ! Giọng hát... gợi tình hết chỗ nói, cái mà người ta vẫn hay gọi là sexy voice í. Bài này mở Loa càng to nó đập càng đã, bảo đảm nhà bạn có cửa nhôm or bao ni lông gì tụi nó cũng dựt theo cho mà xem haha ! 1 giọng hát hết sức là chuyên nghiệp có thể nói đây là cũng là 1 Single come back năm 2010 cho Brit. Bữa giờ em í bận túi bụi, nào là đi Tour, thu âm, con cái nheo nhóc rồi chưa kể bị lũ Paparazzi làm phiền nữa.




Quà khuyến mãi - Karaoke chơi


Single \\\ 3 /// dài 3:33 đc sản xuất bởi Producer kiêm luôn nhạc sĩ Max Martin - Người đã làm nên tên tuổi cho Brit - Người đc mệnh danh là Hitmaker - Và cũng là Người đã làm nên thành công cho Backstreet Boys too bigsmile
Ai đã từng nghe Baby One More Time ( ai ở Vn mà nói không biết bài này là... xạo Keke ), Stronger, Oops ! I did it again !, If U Seek Amy (F.U.C.K U Haha ) thì tụi nó đó - toàn bác ấy sản sinh ra không đóa, nữa nào : As long as U love me, Everybody. Rồi Smash Hit SO WHAT! của P!nk nè, #1 Bill Board đầu tiên của Katy Perry ---I Kissed A Girl--- ( đồng sản xuất ) và Hit Single Hot N'Cold kế típ. Nói chung bác này toàn tạo hit =)) Nghe đồn Adam Lambert phong độ đang hợp tác sản xuất Album đầu tay với Swedish Music Producer này đế bigsmile

Nụ hôn nổi tiếng trong Smash hit năm ngoái =)) WOMANIZER

Nhân dịp 10 năm sự nghiệp ca hát, Jive Records tung ra [Britney Spears The Singles Collection] vào ngày 24 tháng 11 nì. Trong đó có 17 bài hát từng tung hoành trên các bảng xếp hạng của Brit tính luôn cái con 3 hấp dẫn kia hehe !!!

Suốt sự nghiệp 10 năm nhảy nhót, ca hát và gặp không ít rắc rối , Britney đã rủng rỉnh trong tay 5 albums dành vị trí #1 trên bảng xếp hạng danh giá Billboard Top 100 Album, cô cũng đc đánh giá là 1 trong số những ca sĩ bán đĩa chạy nhất trong suốt 1 thập kỉ ! Ghê gớm chưa bigsmile Những Album tiêu biểu của Brit đê ...Baby One More Time (1999); Oops!... I Did It Again (2000); Britney (2001); In The Zone (2003); Blackout (2007) and Circus (2008). Bán đc hơn 63 trịu bản khắp thế giới rùi bà con ôi !!!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Babe, pick a night
To come out and play
If it's alright
What do you say?

Merrier the more
Triple fun that way
Twister on the floor
What do you say?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing (yeah)
Are - you in
I am countin'!

Three is a charm
Two is not the same
I don't see the harm
So are you game?

Lets' make a team
Make 'em say my name
Lovin' the extreme
Now are you game?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***

What we do is innocent
Just for fun and nothin' meant
If you don't like the company
Let's just do it you and me
You and me...
Or three....
Or four....
- On the floor!

////// FEEL \\\\\\ - MariE dIgby [ Siêu cảm xúc ! Siêu ngọt ngào !]

,

Vừa bật Channel [V] xem cái V-Tunes Idol thì bắt gặp bài này nì... Biết Marie từ lâu ồi ! Từ bài Say It Again í. 1 cô ca sĩ ngọt ngào, xinh đẹp và giọng ca trong trẻo, ai cũng biết cô nàng nổi lên nhờ hiện tượng Utube Thật ra đây chỉ là ván bài của hãng thu âm Hollywood - Lợi dụng phương tiện truyền thông để đánh bóng tên tuổi cho cô. Marie hoàn toàn không phải là 1 ca sĩ bất đắt dĩ - cô vốn là 1 tay chơi guitar chuyên nghiệp, nhờ bài hát Cover lại từ Rihanna - Umbrella - Marie đã trở thành một ngôi sao mới trên phương tiện truyền thông Internet ^^ Sau đó các kênh Radio cũng không ngừng play những bài hát của cô !

Feel - Một bài hát cực kì cảm động, cô đang tự hỏi mình đã làm gì sai, có vẻ như trách móc nhưng thật ra cô đang yêu rất nhiều ! Lời bài hát dễ chạm vào tim người nghe :" Cảm giác như em đang trò chuyện với bức tường ", " Anh là gỗ đá sao ? ", " Anh còn sống chứ ? Cho em thấy anh đang ở đây đi ! ", " Anh không cảm nhận, cảm nhận được sao ? ", " Cho em thấy, ôm em đi, nói to lên gì đó đi ! Thay đổi em đi trước khi quá muộn !"... Tóm lại đây là một bài hát rất hay ! Rất tâm trạng, các bạn không nên bỏ qua ! \\\\\\ FEEL //////

[Hot Like Fire !!!] Single Mới từ ONE Republic sẽ đốt cháy bạn !!! MOVES

, ,

[/IMG] Hehe ! Đang lang thang trên mạng tình cờ đọc được tin mấy anh chàng One Republic mới release Single mới bigsmile ! Mừng quá trời quá đất ! Nếu ai đã từng là Fan của "Apologize", "Stop & Stare " hay " Say All I Need " thì không thể nói không với New Single này ! Dẫn dắt người nghe từ những giai điệu tha thiết và dồn dập từ dạo đầu khiến Moves trở nên như có thuốc nghiện bigsmile Nghe 1 lần, 2 lần có lẽ bạn chưa thấm đến lần 3 bạn sẽ say nó ! Say như đã từng say " Bleeding Love ", "Battlefield ", "Halo", "Happy" hay gần đây nhất là "Already Gone" của cô nàng Quán quân American Idol đầu tiên Kelly Clarkson mập mập xinh xắn ! Thật sự đây là 1 bài hát rất đáng nghe ! " All The Right Moves " cũng sẽ mở đường cho các anh em khác từ Album mới " Wakin' Up " ra lò vào ngày 17/11 này ! Hy vọng các anh chàng trong One Republic cũng như bác Leader Ryan Tedder đẹp chai hào hoa sẽ càng quét Billboard Chart lẫn các bảng xếp hạng danh giá khách khắp thế giới - Điều sắp sẽ xảy ra ! Giọng ca của Ryan như hòa lẫn vào Beat nhạc, với chất giọng gió cao quen thuộc, mỗi giai điệu của Moves sẽ thấm dần vào tim bạn. Một bài hát rất có chiều sâu càng hay hơn khi bật loa thật bự !!! ^^ Nhạc của One Republic là thế ! Rock pha lẫn PoP và đôi khi có R&B nữa ! Càng nghe càng thích và nghe hoài không chán ! Hãy lắng nghe anh chàng tài năng Ryan thể hiện thành công ca khúc này nhe ! Mình đã Up lên rồi đây ! Các bạn Down về ! Chất lượng xịn nhá ! 192kbps - >5Mb luôn ^^ Nói thêm bài này cũng từng được các anh trình diễn trong Show năm ngoái ồi ! Nhưng bản New này đc mix lại hay hơn nhiều !!! ^^

Cách lấy lại " SHOW DESKTOP " một cách nhanh nhứt ! Chỉ tốn 1 giây ! Hehe !

Khỏi cần dài dòng, khi bị mất cái show Desktop chỉ cần làm theo 3 hô là xong ! Bị hoài nên rành lúm ! Hé hé ! Đây 3 hô thử xóa nè, xong rồi lấy lại thế nào nhé !!!

XÓA NÓ ĐÊ BÀ CON ! NHÌN NGỨA MẮT


ẤT TIÊU ỒI ! HU HU ! SAO GIỜ ?


CHIỆN NHỎ ! XEM ĐÂY ! VÀO RUN ĐÁNH CÁI NÌ ZÔ :
regsvr32 /n /i:U shell32



ÚM BA LA ! HỐ HỐ ! 1 GIÂY THÔI ! NGẦU CHƯA :d



Chuẩn bị đi làm thêm bigsmile

Hehe. Hè này rãnh rang quá ! Suốt ngày cứ online, học anh văn, đọc sách, nghe nhạc, nhảy nhót riết cũng chán. Trong khi mẹ mình thì đi làm bù đầu bù cổ, mình ở không. Thế nên phải kiếm cái gì đó làm cho đỡ phí thời gian. Lúc đầu 3 hô tính vẽ tranh bán, mua màu sẵn rồi. Nhưng bất khả thi quá ! Bán ai mua ? Thôi để vẽ từ từ giờ tới cúi năm, lồng vô bán 40 ngàn 1 bức mong có mấy người...tưng tửng mua. Hahaha ! Mới vẽ đc con hà mã mà nản rồi... Hic hic.

Hôm qua bồng thằng em Chuột đi vòng vòng, vào nhà nó thì nhặt đc cái tờ rơi :" Tuyển nhân viên bán hàng " Hé hé . Thế là mừng rỡ lon ton gọi điện hỏi, tối đi mua hồ sơ. Ái chà chà, nôn nao ghê ! Không biết làm việc sẽ như thế nào. Nói chung muốn thay đổi, muốn làm cái gì đó cho cuộc sống ý nghĩa hơn. Hóa ra đây là Công Ty Mỹ phẩm Oriflame - Có nghe nhưng mà chưa bao giờ xài thử =)) Có tiền đâu mừ xài nè. Zí lại con trai xài mỹ phẩm chi. Đi vòng vòng nhà sách tốn 2 ngàn mua bộ hồ sơ, tính luôn cây bút bi. Hè này cứ đi chứng hồ sơ mãi, nào là hồ sơ nhập học rồi zờ là sơ yếu lí lịch. Không có cơ hội thì tự tìm kiếm cơ hội. Mình chỉ muốn làm mẹ bất ngờ thôi !


Sáng sớm 7h chuông reo ầm ần. Oáp ! Mặc dù 3 Hô bù ngủ lắm nhưng phải dậy thôi. Mở nhạc tập thể dục đê, hô hô mồ hôi chảy ra như suối. Phải tập ! Phải tập! Tập để cơ thể khỏe mạnh không bị cúm H1N1 và hướng đến 1 thân hình cân đối =)) Lên phường lại gặp 2 cô thư ký hôm nọ, lần trước 2 cô bảo mình phải về thay quần dài không đc mặc quần tà lỏn vào nơi đây. Đó là quần lửng mừ... Mình ghé đây cũng 3 lần rồi ! Cứ thấy mình là 2 cô ấy cười khúc khích :" Hôm nay hông mặc quần sọt nửa hả em ?" Hí hí, đâu có rãnh mà về thay nữa hả 2 bà chị. bigsmile. "Tội nghiệp, làm gì lên đây chứng hoài vậy ! Thôi chị không lấy tiền em "
Hú hú, cảm động ghê ! 2 chị vừa dễ thương vừa tốt bụng, rãnh em lại lên đây kiếm 2 chị nữa. Hehe


Xem nào từ nhà mình lên chỗ tư vấn chỉ có 2 Km, thôi thì đi bộ tiện chân tập thể dục luôn. Oe oe ! Thành phố mình ngày càng ô nhiễm, xe cộ thì đông, bụi đường thì bay tung tóe. Thỉnh thoảng mấy ông xe ôm cãi nhau dành khách nữa. Thiệt tình ! Cái đường Trần Huy Liệu ngày xưa 2 chiều. Giờ nó đổi thành đường 1 chiều làm cho các bác tài xế phải khốn đốn, người dân phải hoang mang. Nói là nói thế thôi, chứ người ta vẫn chạy tá lả mặc do biển báo cấm nằm chễm chệ bên góc đường. Không khả thi tí nào cả.

" Chú ơi ! Đường Nguyễn Thị Huỳnh ở đâu vậy ạ ?" - Hô hỏi chú xe ôm
" Đi thẳng 20 mét quẹo trái "
" Cám ơn chú ! " - Hô vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
Từ bé các cô đã dạy phép lịch sự nên giờ nó thấm vào trong máu - thế cũng hay ! ^^


Chà ! Xem nào ! Đông người quá ! Chị Tư vấn ở công ty bảo khi nào đến cứ gọi cho chị. Ối ối chị ấy ra kìa ! Trẻ hơn mình tưởng. Người ta ra vào tấp nập, chỗ này cũng thật đáng tin cậy đó chứ. Lúc đầu mình đâu biết đây là Công ty mỹ phẩm cho đến khi thấy chữ Oriflame nằm chình ình ở khắp nơi.
" Em ngồi đi ! Em đem đầy đủ hồ sơ chứ !?" - Một chị tư vấn nữa khá lịch sự và nhỏ nhẹ hỏi mình.
Sau khi đọc sơ một lược thì chị ấy giới thiệu cho mình nghe về công ty. Đây là Công ty mỹ phẩm của Thụy điển hàng hóa nhập 100% từ Châu âu. Nhưng nhân viên bán hàng họ không cần điều kiện gì cả. Chỉ cần trên 18 tuổi và đã tốt nghiệp lớp 12. Họ tuyển 25 người và mình chính là người thứ 25 smile) May mắn ghê ! Chị ấy bảo mình đóng 89 ngàn để mua tài liệu. Mình dù hơi nghi ngờ không biết có phải công ty ma hay không. Nhưng nghĩ lại thì thấy nếu lừa đảo thì lừa chi chỉ có 89 ngàn, nếu công ty ma thì làm đông thế. Nói chung cứ tin tưởng người khác trước đã, cứ làm liều. Nhưng ngặt cái không đem tiền thế là phải đi xe buýt về nhà rồi đạp xe đạp lên smile) Vác thêm cái ống khóa ! Hí hí


Sau khi điền thông tin về bản thân vào 1 tờ đơn. Chị ấy bảo Thứ 2 mình đem tập vở theo lên đây, vừa học vừa thực tập. Khóa học miễn phí trong thời gian 10 ngày còn làm ở đâu thì chưa biết nữa. Mình có quá liều không nhễ ? Thôi lo lắng làm gì nhiều cho mệt. Còn trẻ, đường đời còn dài, thiếu cha gì chuyện để làm.
Vậy là thứ 2 ngày mình sẽ đc đi học. Thế là biết thêm vài thứ mới, đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn. Mình yêu sự thay đổi ! Hy vọng vài tháng sau có đc 1 ít tiền lương mang về tặng mẹ. Hẳn mẹ vui lắm ! Nhưng đâu kiếm tiền dễ vậy. Thế nào mình cũng sẽ phải trả giá nhưng không sao. Mình chấp nhận !
Thứ 2 tiếp tục Ký sự đi làm thêm...
Hehe ! Ngủ trưa nào ! Oáp !

---]DARIN[--- Do U Know HIM ???

Hehe...Hôm nay tự nhiên ngồi lục cái Album Flashback của Darin ra ngồi nghe chơi. Tình cờ phát hiện 1 Track cực kì là hay... bigsmile Đó chính là Karma ! 1 bài hát nghe rất tha thiết và mang vẻ hối tiếc như chính lời bài hát. Nếu ai là dân sành nhạc US-UK hẳn không thể nói là không biết anh chàng này. Ai đã từng nghe qua Want Ya or Step Up cũng đều rất thích Darin có phải không ? Album này ra lò cũng lâu rồi. Mình muốn giới thiệu Karma cho những ai chưa biết bài này nghe và thưởng thức. Thật sự là 1 bài hát rất hay, hay từ lần nghe đầu tiên. 1 giọng hát trên cả thiên thần. Khúc dạo đầu nhạc thật là nhẹ nhàng, đến điệp khúc làm tới tấp ^^ Nghe rất đã tai đặc biệt khi mở loa to nhá ! Lời bài hát khá ý nghĩa :" Em sẽ nhớ anh khi anh đã ra đi. Vâng, em sẽ hối tiếc, em sẽ hối tiếc, hồi tiếc... "

Darin Zanyar sinh năm 1987 - Từng dành giải II tại cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Thụy Điển. Năm 2005 anh là Nhân Vật Ảnh Hưởng Nhất THỤY ĐIỂN[/B]. Đến nỗi nhiều gia đình đã đặt tên Darin cho con cái của mình. Nhìu Fan đã gán cho Darin những cái "biệt danh" rất oách như : "Mc Jackson Thụy Điển", "Cơn lốc sân khấu", "Siêu sao nhạc Pop hoàn hảo", "Tương lai chính là Darin"... chứng tỏ sức ảnh hưởng của anh không hề nhỏ ! Darin từng gây sóng gió trên các bảng xếp hạng & hợp tác với các ông tai to mặt bự trong làng sản xuất nhạc thế giới. Click Vào đây để biết thêm chi tiết về anh.Darin ft. Kat Deluna - Breathin' your love (DVD rip)

Ấn tượng !!! ---\First Single/---[Hồ Ngọc Hà]

[img]
Hehe... Hôm nay rãnh ko có gì làm. Lang thang trên blog chú Nicky đang tính vớ mấy cái clip hot new release tự dưng vớ đc luôn cái clip của Hồ Ngọc Hà. Hehe, ngày xưa thì cũng thích thích cô này 1 chút. Xinh xinh, cao cao, hát cũng đc. Nhưng từ sau khi đạo bài Red Blood Woman của Kylie Minogue trên Album vàng lấy tên Thêm 1 lần vỡ tan. Còn dám ghi sáng tác là của Việt nam nữa ! Tưởng người Việt ko ai nghe nhạc US-UK chắc. Ngứa mắc cô này từ đó ! Còn lên báo hô la là sáng tác trùng hợp. Trùng hợp zì ghê vậy. Khá thất vọng vì HNH lại đạo nhạc như bao ca sĩ VN khác - Dường như đây là cái mốt "thiếu chất xám" của VN Singers hay sao í ???!!! Chả hiểu...

Lúc đầu cũng không tính nghe bài này. Nhưng nhìn cái Name of song khá là tha thiết nên play luôn. Hehe, được. Cảm giác lúc đầu là ok. Phối âm nghe như nhạc USUK, đoạn đầu nghe rất hấp dẫn, gay cấn. Giọng không quá hay nhưng có độ khàn đặc biệt. Hát vậy cũng ổn rồi ! Vì HNH là ca sĩ thị trường mà. Chấp nhận ! Có đầu từ. Đoạn Rap nghe hơi giống Rap Hàn Quốc nhưng ko sao. Chấp nhận luôn ! Đây là 1 bài hát có đầu tư và rất hay ! Bài hát tiếng Việt nghe hay hơn English. HNH hát nhạc English ko hay lắm ! Phát âm chưa chuẩn. Nhưng không sao mà. Có cái clip vừa lụm trên Utube đây.


Ấn vô dấu coi chất lượng cao nè !!!
Cho bàn về Clip 1 xí. Clip màu đẹp nhưng hơi... gà. Góc quay so với nhạc ko hợp. Nhạc này khá là sôi động, máy quay phải rung rung or di chuyển nhiều 1 tí. Cứ đứng yên 1 chỗ. Còn Cảnh thì chỉ có 2 3 cảnh lồng qua lồng lại. Vũ đạo cũng tàm tạm. Nếu chịu khó đầu tư clip độc đáo hơn 1 tí, bài này càng đỉnh hơn. Các bạn ai đã xem Clip Insomnia thì bài này của HNH của tương tự vậy đó nhưng đẹp hơn luôn ! Craig David ra clip tệ thiệt. Bài hay mà clip xấu ồm ~.~

Nhưng không sao ! Dù sao Clip của Hồ Ngọc Hà đem so với clip của các ca sĩ khác cũng là 1 trời 1 vực. Chỉ thua ở Quốc tế thôi ! Nhưng ở VN đây cũng là 1 clip hàng đầu rồi ! CLip như vậy là quá tốt so với 1 nền âm nhạc đang hỗn độn và kinh dị như hiện nay. Nhưng Fan nghe nhạc thật sự thì họ không nghe nhạc teen, nhạc đạo. Họ thật sự cần những bài hát có chất lượng và họ biết họ nên kiếm những bài hát đó từ đâu...

Clip thứ 2 mình xem là Yêu thương nhạt nhòa. Hình ảnh và nội dung clip này tốt hơn My apology nhiều. Hình ảnh đẹp, hiệu ứng đẹp, nhẹ nhàng hòa vào bài hát khá ý nghĩa. Các bạn xem và tự nhận xét nha !

Mình mượn link download từ blog anh X-nicky. Cám ơn anh Nick !!!
Nếu bạn là Fan của nhạc US-UK ghé thăm Blog Anh X-Nicky nhé ! 1 tay Blogger khá đình đám trên cộng đồng nhạc VN đây ! Mình là khách hàng quen thuộc của anh Nick ! Hehe



[Mediafire] Hồ Ngọc Hà – Xin Hãy Thứ Tha (DVD Clean) (64.3MB)
[Vietnamese Version]


Rằng em luôn giận anh em đâu nào hay em đã sai
Bởi vì em luôn hờn ghen khi anh cười vui với ai
Tìm đâu khi thời gian vô tình mang anh đi
Vì hôm nay em nhận ra mình đã quá yêu anh

Bao lời yêu thương vội quên đi
I wish you could take it back
Bao niềm đau em đã trao
I wish you could take it back
Khi tình yêu không còn đắm say
I wish you could take it back
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa

[img]
Sorry, người hãy quay về quay về đây
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào
Vẫn mãi yêu anh như thuở nào
Oh plz, người ơi hãy về đây bên em.

Tình ta trôi về đâu có lẽ vì em buông lơi mau
Khi con tim em đã nhận ra thì anh đã xa mãi xa
Trong cô đơn quạnh hiu em mong anh rằng nơi đây
Trong vòng tay em nguyện thề sẽ mãi yêu.

Bao lời yêu thương vội quên đi
I wish you could take it back
Bao niềm đau em đã trao
I wish you could take it back
Khi tình yêu không còn đắm say
I wish you could take it back
Chỉ ước muốn rằng em đừng như lúc xưa


[img]
Sorry, người hãy quay về quay về đây
Xin hãy quên bao cay đắng vội vàng qua mau
Những tháng năm bên nhau ngọt ngào
Vẫn mãi yêu anh như thuở nào
Oh plz, người ơi hãy về đây bên em.

Em luôn yêu anh cho dù anh đã xa
Nhưng anh yêu ơi hãy về đây
Đêm cô đơn gối chăn mệt nhoài
Xin một lần này gần nhau đắm say.


[English Version]


[Mediafire] Hồ Ngọc Hà – Yêu Thương Nhạt Nhòa (DVD Clean) (67.7MB)

[Single]Hồ Ngọc Hà - 1st Single

Hehe - Nhà mới ! Nhà mới ! Đẹp không bà con cô bác !

Hehe ! Cũng biết cái blog Opera này lâu ồi mà lười zờ mới làm lại. Đẹp hông hả ?! 2 ngày của tui đó nhá bigsmile Dzui ghê bigsmile
Tặng bà con bài hát HIT! Tháng này đây :

---> pAParaZzi <---
Lady Gaga



Dạo này có nhiều điều muốn nói, có nhiều thứ muốn làm. Hè rãnh, thi xong ồi. Tự do thoải mái, típ tục sự nghiệp điên khùng... Hehe... Có gì tâm sự, chia sẻ với anh Ba hô nhá.
Người quen thì khỏi bàn rồi ha ! Bạn bè có ai xài Blog Opera thì add Blog của Q nha !!! ^^
Để xem nào...

Tháng 9 này đi học lại ồi... Nói chính xác là vào trường mới ! Hí hí. Vui ghê. Học trung cấp Du lịch - Bạn bè đứa nào cũng đi thi đại học - cao đẳng. Chúng nó chê trung cấp hay sao í ! Mà thôi, mình là người thực tế, mình biết sức mình tới đâu. Bon chen chi có lại người ta đâu. Hehe, nói thế ko phải bi quan mà tớ là người hiểu tớ nhất, Tớ biết tớ giỏi cái gì, tớ dở cái gì mà. Học phải có thời gian để thực hành nè, để thấm bài giảng, đế tích tụ kinh nghiệm. Ôi cuộc đời bao la ! Học không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần đừng bỏ học là được... Hãy học - Học gì cũng đc - Miễn là có học ^^

Hihi... Thời tiết dạo này cũng khá ổn nhễ ?! Hè năm nay thoải mái tự do rồi... ! 18 tuổi rồi. Nhớ lớp A14 ghê...! Rãnh ngồi up hình lớp mình lên lại mới đc. Bà con A14 có ai vào comment cho em ko ?
Mỗi đứa 1 nơi hết trơn... Huhu
Có ai học trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành không zậy?

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31