Anh Dao's blog !

somethings to remember........

Subscribe to RSS feed

Try more!

Co le sau 2 thang luyen tap kho nhoc, minh cung da vuot qua phan nao va tim lai chinh minh. Minh cam thay thoai mai hon truoc nhiu. Mac du vay nhung van con dau do giot nuoc mat sau trong day long. Thoi ke, minh se co gang hon va se ko cho phep minh dau them lan nua.
Do chinh la nho ban be xung quanh, minh that su noi chuyen hon truoc rat nhieu, nhieu chuyen hon nua la dang khac, cai ji cung mun noi het, mac cho ng khac thix hay ko va mac cho ngta nghi ji ve minh. Toi nao cung len mang 8, khong the tuong tuong noi, nhung co le nho tui no ma minh cam thay cuoc song nhe nhang hon, tui no van tot voi minh mah bigsmile.
Trong cai rui deu co cai may. Minh lun nghi lac quan nhu the co le vi minh da trai qua mot so chuyen nhu the. Giong nhu nhan vat nu trong phim vay? Nhung van con mot vai dieu neu thay doi nua se tot hon nhiu, nhung co le nhung dieu do la do ong troi mun minh phai tu vuot qua! Vay thi minh se co gang hon nua!
Cuoc song la mot cuoc phieu luu, thu thach day bat ngo thu vi. Nhieu lan minh rat mun bit truoc ket qua nhu the nao, nhung neu lam the thi qua la ko con thu vi nua. Giong nhu mot tro choi ma minh biet truoc ket qua vay, giong nhu xem mot bo phim ma bit ket thuc the nao, thi qua la ko con hap dan.
Niem vui thi nho lau, ma noi dau lam ngta nho suot doi. Vi the mong nhung ai dung lam cho nhung ai khac dau de ngta phai dau va nho mai...
Nhung co phai la nen tha thu hay khong, tha thu cho ng khac cung la tha thu cho chinh minh. Chinh la lam long minh nhe nhom hon phai ko? Boi cam gian chinh la cho phep minh cho ng khac lam minh gian, lam minh kho so hon thoi. Co le hay tha thu de lam long minh duoc nhe nhom hon... Thoi gian la lieu thuoc tot nhat de chua lanh vet thuong mah....
Cha me sinh sao de vay vay, co nhiu thi xai nhiu, nen hai long voi chinh minh, nen yeu ban than minh thi tot hon, con hon cu mun nhung thu vuot kha nang cua minh thi chi cang met moi hon thoi..
Hic, toan noi qua van de ko ha, hay xem nhung viec do chi la viec nho, mot hat cat trong mat thoi mah, hay dui no di, roi no se bay ra khoi doi mat, khoi cuoc song thoi mah. Cuoc song da day phuc tap roi, lam chi cho phuc tap them nhi, hay nghi don gian thoi de mua dong qua di nhe nhang....
Minh van cam thay ko co nhiu thoi gian lam, minh van con muon hoc, hoc nhiu thu lam, nhung gio lam viec toi chieu, chi con buoi toi ranh thoi ha, hic, co le phai sap xep hoc 2 mon trong mot toi thoi bigsmile. Minh se song tot hon, vui ve hon, lac quan hon, hai huoc hon, doc bao, tim hieu thong tin nhiu hon, de bo nao cua minh ko con chao va dau hu nua,hehe. Va co mot dieu nua la..... bi mat....

Ky nghi hong 07/2010

Ngồi rãnh rỗi đọc lướt lại Kỳ Nghỉ Hồng năm ngoái cảm thấy vui vui, mình cũng định viết vài nét về năm nay lâu rồi, nhưng bận bịu công việc quá, mà sợ để lâu nó nguội mất, ko còn gi để viết nữa thì chít, thui bi giờ ngồi tranh thủ viết lại vậy. hi.
Vào buổi sáng đẹp trời thứ 7 ngày 10/07/2010 trên chuyến xe 45 chỗ về Miền Tây, ngồi cùng ghế với Vân Anh, mình mới nói: - Nhanh thật VA nhỉ, mới đó mà một năm rùi, nhớ năm ngoái mình cũng đi như thế này, ước gì năm nào mình cũng đi vậy? Năm ngoái có 2 đứa mình đi cù bất cù bơ àh, năm nay có chị Tuyền dẫn đi sướng thật, hihi.
Năm nay tụi mình lại tham gia “Hành trình hồng” trong màu áo đỏ truyền thống của chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, đi tặng quà cho người nghèo, trẻ em nghèo, tặng cây cầu 40tr. Bên cạnh đó là đợt khám bệnh miễn phí của bệnh viện Thống Nhất. Do đi trong có một ngày thôi nên thỉnh thoảng mình lo lo sợ về tối, mình cảm thấy ko có nhiều thời gian lắm.
Khoảng 9g khi xe xuống đến cầu Rạch Miễu hoành tráng, khá dài và thật đẹp. Ngồi trên xe nhìn xuống phía dưới là 2 cồn thật thích thú. Dòng sông nước chảy xanh trong, hai bên là những cù lao dừa xanh mướt rộng mênh mông bát ngát.
Đến gần 10g là đoàn xuống đến huyện Châu Thành, vì đi xe lớn và đường lại nhỏ nên tụi mình phải đi bộ vào trong ủy ban huyện Phước Thạnh, đi khoảng nửa tiếng, càng đi trời càng nắng và nóng, nhưng ko mệt vì tụi mình đều thấy vui lắm.
Khi đến chổ, Đoàn tặng quà cho hộ nghèo và trẻ em nghèo. Tham gia thấy mọi người ở vùng quê sống cực khổ thật, nhìn lại mình thấy sung sướng ghê. bigsmile
Đến giờ trưa tụi mình được bên xã đoàn và các bạn đoàn viên nơi đây phục vụ ăn trưa. Nào là tôm rim nước dừa, canh khổ qua, thịt xào củ cải, măng xào nấm nước dừa….Ngại ghê tụi mình xuống có tặng quà àh, ko có làm ji nhiều hết, mà được đãi ăn nữa chứ. Sau đó tụi mình ra xe về, ngồi trên xe bị đi lạc mới ghê, đường sao mà nhỏ nhắn xinh xinh lại quanh co nữa chứ, hai bên xanh ngát hàng dừa thôi.
Sau đó tụi mình đi du lịch trên sông miền tây, ngồi trên ghe được nhìn quan cảnh 2 bên dòng sông, những cây nhãn rũ xuống mát rượi, những hàng dừa xanh ngát. Quả là Bến Tre đi đâu cũng toàn là dừa. Rồi ngồi trên sông lại được ngắm nhìn cầu Rạch Miễu,cầu được hoàn tất và lưu thông xe từ đầu năm 2009. Được a Lâm hướng dẫn viên giới thiệu nhiều về vùng quê này, mình cảm thấy thật thích, quả là biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích và trải nghiệm thú vị. Mình biết thêm về ông đạo dừa Nguyễn Thành Nam, về 4 cù lào Long, Lân, Quy, Phụng,…..
Tàu trên sông đến điểm du lịch Công Đoàn trên cồn Phụng, ở nơi đây tụi mình được uống mật ong, xem quầy bán mua đồ lưu niệm, thăm chỗ sản xuất kẹo dừa,…Hiểu biết thêm về phấn hoa, sữa ong chúa, kẹo dừa được làm như thế nào….
Tiếp đó đoàn đến điểm du lịch trên cồn Phụng, ở nơi đây cũng có cơ sở sản xuất kẹo dừa nữa, cũng tương tự như chỗ trước. Ở đây nhãn được trồng nhiều, và nhiều trái chín, tụi mình hái lia lịa luôn. bigsmile. Rùi lại có những phòng gỗ nho nhỏ kế sát, giống như resort mini mà có khách Tây đang ở. Đi một vòng tham quan, tụi mình ngồi vào bàn ăn trái cây và nghe đờn ca tài tử. Hi, mấy chị trong đoàn hát thật hay, nhiều bài nghe hay ghê, tự nhiên mình cảm thấy thix hát những bài này, xen lẫn mí câu hò, giọng cổ nữa. Mình mới biết ra một thứ, đó là có một bình hoa giả để trên bàn, sau khi hát xong, ai hâm mộ, thì sẽ lấy hoa đó lên tặng nhưng kèm theo là một chút xiền cuộn lại để trong hoa lun bigsmile. Mọi người hát hay quá, mình cũng muốn tham gia nhưng hát dở quá.hi. Trong nhưng chuyến đi như thế này, có năng khiếu ca hát quả là một lợi thế. bigsmile
Vì không còn thời gian nữa, nếu không tụi mình đã ghé thăm chỗ ông đạo dừa rùi, uổng ghê đi. Lên bờ là đến khoảng 4g30 rùi.
Sau đó xe đi tiếp đến xã Phú Long, huyện Bình Đại. Cầu nơi đây vừa nhỏ, ngắn, khoảng 8 tấn và thường được làm bằng sắt không hà. Con người sống nơi đây thật thà, chân chất, đậm chất vùng quê. Đến đây tụi mình trao tặng cầu bê tông nông thôn 40tr đồng.
Vì đã chiều tối, tụi mình cũng tranh thủ ghé qua đền thờ liệt sĩ một tí, sau khi thắp nhang tưởng nhớ các anh, tụi mình lại được ăn tiếp. Nào là vịt quay nà, vị luộc nà, cháo vịt, gỏi bắp chuối, bún xào, thìt cầy nữa chứ. Hic, mình chưa ăn thịt cầy lần nào hết, cũng muốn ăn lắm, nhưng ko dám thử.hehe.
Khoảng 7g đoàn mình lên xe về thành phố. Hic, về đến nhà VHTN là khoảng 9g40, chạy về nhà khoảng 10g, đói bụng quá.........

i wll

I will.....
try not to do what i really don't like, what i shouldn't do
try to do what i want p

It's hard!

Đôi khi rất muốn từ bỏ......
nhưng....
không hạ quyết tâm
không cứng cỏi
quá yếu đuối....

Ước gì......
có thể lạnh lùng......như người ta....
không ưu phiền...
mặc cuộc sống...

Có phải bị mê muội...
không muốn dứt bỏ quá khứ đẹp đẽ.......
mặc dù hiện tại đầy đau thương
nước mắt....
thật ngốc.....

Rất nhiều lần
mệt mỏi...
chán nản...
thất vọng...
trong lúc đó.... muốn từ bỏ lắm lắm
nhưng sau đó...
cảm thấy vẫn còn khả năng chịu đựng được....
rối bời...
thật ngốc...

Cảm thấy...
chưa ai ngốc như mình...

Ước mong...
Ngày buồn...mau qua
ngày tươi sáng ... tới gần
tâm hồn thanh thản...
bình yên...


sad(

Cần một người hiểu sad(

Mưa Tình Yêu

Mưa Tình Yêu
Trình bày: Hồ Quỳnh Hương
Sáng tác: Album: Năng Lượng

Chiều hôm nay sao mưa lại rơi
Để nỗi nhớ thương anh vô cùng
Nhớ lúc ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu.

Rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi là em biết có anh trong đời
Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay ôi sao thiết tha

http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/51509-Mua-Tinh-Yeu~Ho-Quynh-Huong.html


Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau
Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu
Em giận hờn vu vơ thế thôi
Em chỉ mong sao mưa ngừng rơi

Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây
Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy
Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi
Em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh.

Con Đường Mưa

Con Đường Mưa
Trình bày: Cao Thái Sơn
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung

Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
Thì anh đã không gặp người
Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
Thì anh đã không mộng mơ
Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
Thì anh đã không đau buồn
Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
Thì anh đã quên được em

ĐK:
Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
Con Đường Mưa lyrics on
http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/32845-Con-Duong-Mua~Cao-Thai-Son.html
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
Làm sao để thôi chờ mong
Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về

***
Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
Thì anh vẫn xin đi cùng
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua
Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
Thì anh sẽ không vội qua

Tuy but Ky nghi hong 07-2009 (lan thu 9)

Dao nay nhiu nha qua, minh cung ko bit nen o nha nao ca bigsmile Nen thui viet vao de vay p
Hum bua t7 va cn 25-26/07/2009 minh di chien dich "Ky nghi hong" o Tay Ninh ben Doan khoi ngan hang vui ghe! Uoc gi minh co nhiu dip duoc di nhu the nay nua bigsmile
Noi chung la co nhiu cai vui lam, kho ma ke het duoc, duoc sinh hoat trong Doan lam nguoi ta tre ra nhi wink
Hic, lau rui ko viet blog dung la viet do va lun cun that.
Thui thi minh tom tat lai vay. Khi den Truong Tieu hoc Thuan Dong, xa Thuan Dong, huyen Thuan Chau, tui minh bat dau bay tri cho gian hang tro choi tre em. Rui di tang 2 nha Tinh ban cho a Le Ngoc Ut (cong tac Huyen Doan) , thay Son (hieu truong truong Tieu hoc...) ve tre qua troi den 1g30 moi duoc an lan, bung minh cu danh loto thoi.
An xong, tui minh bat dau bay tro choi cho cac em thieu nhi dia phuong. Minh duoc phan cong o gian "Trong cay tre tram dot" ban nao trong duoc 4 dot tro len se duoc qua. Nhiu em gioi lam, trong duoc 10 dot co. Co nhiu e con nho tuoi, kha rut re dung xem ko dam choi, minh dat tui no vao va huong dan lam no thich thu dan. Sau do khoang 15g45 tui minh di xem phien toa gia dinh do ben toa an dan su HCM phu trach. Sau do lai tiep tuc cho mi be choi, hic minh lai di dep co got nua, dau chan va khan tieng that. Sau do thi di vong vong xem hang giam gia cua cty khac va vao gian hang khac choi tro choi cung mi em, hihi. Khoang 6g tui minh an com, rui vao truong mam non tam. Dung la tam tien vui that smile) kho quen nhi.
Rui minh lai tro lai truong tieu hoc xem van nghe mot lat, di uong ca phe giao luu cung moi nguoi trong doan, 10g ve an chao nua, sung suong that, khoang 11g hon minh chuan bi di ngu, trong khi moi nguoi van vui choi het ho...
Minh ko co dem men, ao mua de lot gi ca, chi co ao am thui. Minh nam dai mot goc sat tuong cung mi ban khac, aH thay vay lien trai ao mua ra de minh nam bi hoi dat, tot thiet, hihi. Mo qua thi lanh, sau do tat lai bi muoi can ko ngu duoc, lai mo quat, hix lanh qua, may qua Van Anh co dem theo menh dap ke, hihi, den khoang 1g lai tat quat,the la minh ngu toi 5g lun, ngu duoc 1 lat nguoi khoe that.
Sang day som di an sang, uong cafe, cho mi em thiu nhi choi tiep, minh va moi nguoi di giao luu mi a chien si don bien phong 819, hic, duoc an trua nua, hihi, sau do ve den truong tieu hoc hon 11g, 2 xe buyt dang doi minh va aQ leo len xe va ve lun, hic, ba lo minh may qua, ko bit duoc ai cam len xe dum, lam minh cu lo lo luc di giao luu.
Tren duong ve minh mua mi trai man cau va banh trang Tay Ninh, hihi. Ngoi tren xe noi chien voi aD o fahasa.
Ve nha la 4g cung som, cung may xe minh ve som nhi,con xe kia den 5g15 moi ve, tre ghe lun. Ve nha ko thay met lam, giat do xong, hix, met ghe, nam la ngu ngay den 7g, di choi 1 ti, di ko vui gi het, bux.
Sau khi di choi ve, co 2 nguoi ban nt p. Toi met ngu ngon ghe, sang day van con met, ko mun day ti nao lun. Sang di lam oai that, bun ngu nua, co vay, chiu con di hoc nua chu, hichic.

Life and Salt

Life and Salt magnify
1 lần tôi đã tình cờ đọc được 1 mẩu chuyện nhỏ giữa 2 thầy trò nọ.

Câu chuyện nói về cuộc sống và những hạt muối bé nhỏ.

Một anh chàng sinh viên nọ than thở với người thầy của mình về việc mình học mãi mà không có tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh ta 1 cốc nước nhỏ và một thìa muối đầy.
-Con cho thìa muối này hoà vào cốc nước rồi uống thử đi - Người thầy nói.
Lập tức chàng trai làm theo, rồi uống thử, cốc nước mặn chat. Người thầy lại dẫn anh ra một cái hồ gần đó rồi đổ 1 thìa muối đầy xuống hồ và nói:
-Bây giờ con nếm thử nước trong hồ đi!
-Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy, nó chẳng hề mặn đi chút nào – Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói :
-Trò của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn, nó cũng giống như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hoà tan nó theo các cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người mà tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở nên đắng chat và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình!

Vâng, 1 thìa muối , 1 cốc nước và 1 cái hồ ! Cùng 1 vấn đề nhưng khi ta ứng xử với nó khác nhau thì kết quả đem lại cũng hoàn toàn khác nhau phải không!
Tôi rất thích cách ví những khó khăn trong cuộc sống bằng hình ảnh của 1thìa muối đầy!
Người trẻ bây giờ thường hay bị vấp ngã trước những khó khăn mà họ gặp phải, và khi vấp ngã họ thường nản long, nghĩ rằng mình khó vượt qua được - đó chính là lúc bạn để tâm hồn mình chỉ bé nhỏ như cốc nước rồi đấy!
Cách để chúng ta vượt qua khó khăn đó chính là hãy thả lỏng, nghĩ thoáng 1 chút, để tâm hồn mình rộng mở, khi ấy niềm vui, sự yêu đời sẽ làm cho bạn thấy khó khăn không có gì ghê gớm cả! bạn có thể vượt qua mà! ^^
Khi trải qua những khó khăn, sẽ thấy cuộc sống của mình đậm đà hơn 1 chút phải không! bạn vừa hoà 1 thìa muối vào hồ nước tâm hồn của mình rồi đấy!
Và hãy làm cho hồ nước của bạn ngày 1 rộng thêm để hoà tan được nhiều thìa muối hơn nhé bạn!

Entry for May 04, 2009

Hi, cái blog của mình sao ấy nhỉ, chuyển nhà sang Yahoo plus cứ báo lỗi hoài, bực mình ghê sad