Saturday, July 3, 2010 9:47:42 AM
Chúc mừng con gái yêu của mẹ. Vậy là con đã tròn 2 tuổi rồi.Sinh nhật con năm nay, bố mẹ làm thật hoành tráng để bù đắp cho con sinh nhật 1 tuổi đã ko tổ chức.
Đi học đc 1 tuần Nhím sốt cao phải nghỉ học 2 tuần, mẹ nghỉ ở nhà với con và cũng ốm luôn. Nhưng đến bg nhím đã khoẻ lại và đi học bình thường.
/.Mẹ sắm đồ mang đến lớp để cô giáo tổ chức cho con, con ở nhà mình thì ăn lẩu thập cẩm này ( nhưng toàn người lớn măm thôi, Nhím chẳng đc miếng nào vì vẫn chưa ăn đc?) và con có cả tiệc ngọt tổ chức trên phòng nhím với các bác và anh chị của con nữa. mẹ hy vọng con sẽ vui. Đây là ngày rất có ý nghĩa đối với mẹ.
Chủ nhật này bọn mình sẽ xuống ngoại và liên hoan chúc mừng Nhím tiếp nhé.
À, hôm nay con có 1 việc ý nghĩa nữa: đó là Nhím đi học cả ngày và ko khóc. mẹ mừng lắm con ạ.
Con cố gắng lên nhé.
Saturday, June 12, 2010 5:50:24 AM
Đúng vậy, ngay từ đầu ngõ rẽ vào trường học Nhím của mẹ đã khóc rồi.Mẹ nói đủ chuyện cũng ko làm Nhím xao nhãng được.Vừa ngồi trên xe vừa khóc ẫm ĩ, mẹ thương Nhím qúa.Nhưng mẹ vẫn quyết tâm cho Nhím đi, để rồi phải nghe con gào, con gọi mẹ rồi chiều về giọng nói con khan đặc, mắt sưng húp.Thương Nhím quá.Đến bao giờ con mới quen cô quen bạn và ko sợ mỗi sáng đến trường nữa cho mẹ nhẹ lòng hả con gái.Hôm nay thứ 7, rỗi việc.Chắc chắn chiều mẹ sẽ đón Nhím sớm. Mẹ yêu con.
Friday, June 11, 2010 3:20:08 AM
Ngày tháng trôi qua ....trôi qua, đến nay Nhím đã được 23 tháng 9 ngày tuổi rồi.Khoảng thời gian gần 2 năm qua, với bao khó khăn , vất vả, mệt mỏi và cả chán trường, bây giờ nhìn lại thật chẳng đáng gì khi thấy Nhím của mẹ lớn khôn.Nhưng vẫn thật buồn khi mẹ ko đem lại được tất cả những gì tôt dệp nhất đến cho con. Cả 1 năm qua Nhím ko tăng được kg nào, cũng ko cao lên và ko mọc thêm caí răng nào. 1 tháng trước Nhím phải đi làm với bà nội, nếp sống bị thay đổi, Nhím phải dậy sớm ăn sáng rồi theo bà đi bán cafe. ......
- Nhím có yêu mẹ ko?
- Có
- Nhím có thương mẹ ko?
- Có
- Nhím đi làm có nhớ mẹ ko?
- Có( và tất nhiên là Nhím sẽ đưa 2 bàn tay bé xíu lên vuốt má mẹ và thơm lên 2 má , lên trán, lên cằm , lên mũi và 2 mắt của mẹ- Nhím ơi, mẹ hạnh phúc vô cùng)................Rồi.........
BỐ MẸ QUYẾT ĐỊNH CHO NHÍM ĐI NHÀ TRẺ.
Ngày 1: Nhím đi ngoan , ko khóc, ăn ngủ bình thường.(bố mẹ sốc nặng trước phản ứng tỉnh bơ của Nhím)
- Con đi học vui ko?
- Vui
- Cô giáo co s mắng con ko?
- ko
- mai con đi học nữa ko?
- có.
Ngày 2: Nhím vẫn ko khóc, nhưng ko ăn ko ngủ ( bố mẹ bắt đầu lo lắng)
Ngày 3: Nhím vẫn ko khóc, ăn được nhưng ko ngủ và bị cô giáo cho ăn đòn(khi mẹ đến đón về thì khóc ầm ĩ đến khản cả giọng).
Ngày 4: Nhím ko đi cô giáo đâu.( hu hu, vấn đề rồi đây).Mẹ đưa Nhím đến lớp, vừa nhìn thấy cô giáo, Nhím khóc ầm ĩ. Mẹ ơi, Hoa ơi, hoa ơi...................Thật đau lòng khi phải đứng nghe con gào khóc gọi mẹ.1 phút, 2 phút rồi 10 phút trôi qua. Mẹ vẫn đứng đây, ngay cổng trường con, chỉ cách con có 1 bức tường và nghe con khóc gọi mẹ. Buồn quá..........mẹ ko thể vào đón con được, mẹ phải quyết tâm cho con đi học. hoàn cảnh thôi mà. Mẹ cũng chẳng muốn để con đi học sớm như vậy đâu.Bố mẹ phải đi làm và chẳng có ai có thể ở nhà trông con được. Thông cảm cho mẹ con nhé. Mẹ sẽ cố gắng chiều trốn làm và đón con sớm .Mẹ yêu con nhiều lắm.
Tuesday, July 7, 2009 3:50:18 AM
Mung ngay sinh nhat Nhim yeu, mung ngay sinh nhat de thuong. Mung ngay do con sinh ra doi, ngan vi sao xa toa sang.......
Vay la con yeu cua me da tron nam roi. Moi kho khan vat va nhu lui lai het dang sau, tan loang .Gio day, me vui suong nhin con lon len tung ngay, khoe manh, nhanh nhen, thong minh. Con yeu, bang tat ca kha nang, suc manh, no luc, me luon co gang , co gang het minh de danh cho con nhung gi tot dep nhat, hoan hao nhat, triu men nhat ma me co the lam dc. Mong con luon khoe, ngoan ngoan, yeu thuong bo me ( dung oanh va can me nua ) con nhe.
Xinh dep nhu me
Manh me nhu cha
De thuong nhat nha
Do la be Nhim

















































































.
1 2 3 4 5 ... 8 Next »