Ngẫn
Friday, June 5, 2009 6:31:17 AM
Thôi thì, làm kiếp con người, lại còn mang số đàn bà, âu nó cũng là cái liễn, than vãn mần chi...
Tình yêu và đam mê
Friday, June 5, 2009 6:31:17 AM
Sunday, May 24, 2009 11:28:00 PM
Tre già, măng mọc, có gì lạ đâu...
Cái lẽ tất yếu, hết sức tự nhiên ấy mà sao con người ta khó "chấp nhận" đến vậy!? Đời người, từ khi thai nghén tới lúc trưởng thành, tựa một bông hoa, ấp ủ qua tháng năm rồi mới có ngày tỏa hương, khoe sắc. Chả thế mà có ai thích "ép trứng nở" đâu! Bây giờ, lắm kiểu dị đoan mới sinh ra chọn ngày, giờ để lôi nhau ra, cho nhau toàn số vương số tướng, tự hỏi thế còn những đứa trẻ đủ ngày đủ tháng, thuận lẽ tự nhiên, chả phải giờ đẹp thì làm thân tốt hỉn hay sao?
Sinh ra đã vậy, đến thưở thiếu thời, lắm khi mê chơi quên học, bố mẹ đánh đòn đau mà nức nở dỗi hờn. Nhơn nhớn thêm tí nữa, biết dăm ba cái Văn, cái Toán thì lại dùng "văn vở" mà dối gạt thầy u, học toán khéo dốt hơn bò cũng bày đặt bắc cầu soi số, để rồi " chết đuối trên sông Lô" cả lượt...
Thế rồi ai lại dang tay ra, lại làm cái việc bao dung độ lượng, thứ tha cho "một thời khờ dại"?
Lúc này, có bất chợt "À" lên một tiếng để nhận ra không? Có thấy những dấu chân chim nơi khóe mắt, những sợi bạc trên mái đầu ngỡ vẫn còn xanh, hay đôi bàn tay lốm đốm vết đồi mồi? Khó khăn lắm! Có khi chỉ nhận ra điều đó, khi đã lấy vợ, lấy chồng, làm chủ một gia đình nho nhỏ. Rồi lại những việc không tên, những lo toan hối hả, lắm khi chả công to việc nhớn gì mà vẫn lôi chữ "BẬN" ra bào chữa, biện minh. Nhìn con cái bi bô nói cười sao không thấy tuổi già nơi cha mẹ? Phải chăng bởi quá vô tâm!?
Miệng ta nói tiếng yêu thương, để chợt giật mình, có khi "yêu thương ấy" chỉ như hạt đậu nằm chơ lơ trên đĩa sứ.
Lá đã rụng về cội.
Như một giấc ngủ nhẹ nhàng, chẳng chút đớn đau.
Hỡi ôi, đừng chỉ dừng lại khi chân chùn, gối mỏi, bởi nào ai ngăn được số phận hay vòng xoáy của thời gian?
Sunday, May 24, 2009 2:02:00 PM
Một ngày nóng bức, oi ả...
Chỉ thêm chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi, tại sao...
Nước mắt của sự mất mát, tự an ủi lòng "Ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản không đớn đau!"
............
Monday, May 11, 2009 5:15:00 AM
30-4 & 1-5 nhà mình cũng đi chơi, nhưng chỉ loanh quanh trong lòng Hà Nội, chứ không máu lửa đi biển như nhà Lê Hìu. TumTum đi ăn buffet với bố mẹ và cậu hin, oai lắm. Ai nhìn cũng thích, cũng muốn bế, nhưng tại em kiêu quá nên bố mẹ em phải bế ẵm suốt.
Cụ tỉ thế nào mời mọi người xem ảnh![]()
Mẹ con mình tranh thủ làm kiểu cái nhỉ![]()
Nào, bố con mình cùng xem nên ăn gì nào![]()
![]()
TumTum thối bắt đầu "tổng duyệt"
Như người nhớn nhé![]()
Con cũng muốn uốn rệu ![]()
![]()
Tham gia nhiệt tình![]()
Không có cái gì gặm là nhiễu lắm![]()
Đang gặm lê ![]()
TumTum thối sau khi đi zì lách về
10-05-2009 Tum thối ngồi xe máy với bố mẹ đi ăn đầy tháng em bé con nhà Ti và Hương béo. Vì một vài lí do mà chủ nhân bữa tiệc lại không có mặt trong ảnh, toàn râu ria bờm xờm ở đâu thôi ![]()
![]()
Đây là mẹ béo với bạn Lê Hìu (con của Lê Hoa và Đỗ Minh Béo). Vì mới ngủ dậy nên mặt bạn Hìu hơi nghệt củ kiệu![]()
Xóm nhà lá đi dự tiệc ![]()
![]()
Mẹ béo và Tum sờ lum
Series ảnh bố con nhà Híp mà không Híp![]()
Đôi bạn cùng tiến. Lê Hìu tự nhiên vãi lúa, tạo dáng như người mẫu còn Tum thối nhà ta thì mặt mũi rất chi là Quách Tỉnh.
Tuesday, April 14, 2009 10:26:00 AM
Photobucket thật là vl... Không muốn chửi mà vẫn phải chửi vì cố gắng từ hôm qua đến nay mà kết quả vẫn cứ dậm chân tại chỗ.
Chỉ vỏn vẹn được chừng này. Còn lại chắc phải để lần sau up tiếp vậy.
TumTum thối và cậu Hin
Đổ chổng kềnh ![]()
Boy Kute![]()
Nhìn em như "con chó tiền rưỡi" ý nhẩy ![]()
Mấy bộ 3 lỗ made in Thailand này mẹ sắm cho TumTum thối rất mát và cực kỳ dễ thương. Chỉ cần hai bố con bế nhau quanh ngõ 1 vòng là đã khối em ngất và nhiều em bị thương rồi![]()
ROckers![]()
![]()
![]()
Thật dã man khi bây giờ cơ thể mẹ nó phì nhiêu dư lày TumTum thối ạ! Mẹ chỉ làm nền cho con zai yêu quý thôi nhờ ![]()
(mỗi tội nền hơi bị to)
Oh yeah!![]()
Mẹ con mình tình cảm nào![]()
Chỉ cần bố Híp nói một câu đi ăn với bạn mà mặt hai mẹ con mình nó đã dư lày ngay được![]()
![]()
Cố nịnh nọt TUmTum thối để được đi chơi về muộn. Bố Híp gian lắm![]()
![]()
Tình hình là còn 1 series nữa nhưng mạng lởm quá nên Mission impossible.
2 b continue![]()
Thursday, March 26, 2009 3:22:00 PM
26-03-2006: sinh nhật The wall, mình gặp nhau![]()
. Say lòi mắt cả hai![]()
![]()
Lần đầu nắm tay chồng trong cảm giác lâng lâng và hôm sau chả nhớ đã bốc phét những gì nữa
. Chỉ biết rằng sau đấy, rất nhiều điều thú vị, kì quặc và dở hơi đã diễn ra![]()
... để đến ngày hôm nay:
26-03-2009: sinh nhật The Wall + ...
.. band nhạc của chồng, kỉ niệm 3 năm mình quen nhau với sự góp mặt của bé TUmTum
.
Đồng chí TUm thối đi ăn với bố mẹ và các bác trong band nhạc mà cứ gặm tay với lại cắn quai mũ, rồi lăn ra ngủ
. Ngủ giữa đường phố xe cộ ầm ầm, thi thoảng mở mắt nhòm thiên hạ rồi lại khì khì
.
... Nhìn chồng vui vẻ, tất tả dọn dẹp nhà cửa vợ cũng thấy vui lây
. Chồng vẫn còn niềm đam mê, vẫn còn nhiệt huyết lắm, sao mà từ bỏ được nhỉ
? Vợ chúc chồng thành công rực rỡ bên những người bạn, người anh em của mình, vợ cũng chúc cho gia đình mình mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm như bây giờ![]()
![]()
.














Sunday, March 22, 2009 5:17:00 PM
Wednesday, March 18, 2009 10:48:00 AM
Bé TumTum tròn 6 tháng tuổi![]()
![]()
Sáng nay, con đi tiêm phòng cúm, bố cứ hằm hè mẹ vì lí do "tiêm gì mà lắm thế"
??? Mẹ có đặt ra lịch tiêm đâu cơ chứ
!? Mẹ mà được đặt ra thì mẹ đã cho nó phờ ri hoàn toàn chứ không phải nôn một đống tiền chỉ để "kiến cắn" như thế con giai nhỉ
?
Con của mẹ trộm vía càng lớn càng ngoan và kháu khỉnh
. Con không còn cái tật gắt ngủ, bắt bế chạy suốt 3 tầng nhà, cũng không ăn vạ đòi cái nọ đòi cái kia, thế là nhớn hơn hẳn rồi đấy
! Cả ngày con cứ phun phì phì, dãi rớt tong tỏng đến là tởm![]()
, nhưng vẫn yêu lắm
. Bố bảo là môi cong giống mẹ, còn nhọn nhọn và trề là giống bố![]()
![]()
. Nghe thật là kinh khủng
, môi gì vừa cong vừa nhọn lại trề, thế thì có mà xấu ma chê quỷ hờn à
? Với bố mẹ nào thì con mình cũng đẹp nhất, và mẹ cũng vậy
. Dù con của mẹ có mắt híp, môi cong, mũi hếch thì vẫn cứ là hot boy như thường
. Tình hình là con lại đang mút tay ngon lành khi mẹ đang viết entry cho riêng con, và cái yếm dãi thì ướt đừng hỏi![]()
![]()
.
Nửa năm chứng kiến con khôn lớn, nửa năm nếm mùi "vất vả" cũng là nửa năm mẹ hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc như thế
. Con là niềm an ủi, là sự động viên và cũng là miếng urgo những lúc bố mẹ "lủng củng"
. Con giai ngoan, hay ăn chóng nhớn nhé
! Mẹ mong sớm được viết entry tròn 1 tuổi và rồi nhiều nhiều entry nữa dành riêng cho con... vì với mẹ con luôn là number 1
.
P/s: hôm nay mẹ bảo bố hay là mẹ đi TÔDT để bé Tum được độc quyền tình yêu của bố mẹ nhưng bố phản đối con ạ
. Bố lấy lí do "nhỡ sau này giàu, nhiều tiền lại muốn Tum có em thì sao". Thế đấy, thế mà bố con cứ to mồm "chỉ có TumTum" thôi, sợ khổ lắm rồi
![]()
Thursday, March 12, 2009 3:23:00 PM
Không phải ruột thịt sao có thể thương nhau???
Đúng là chẳng có gì là mãi mãi
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||