"trời cao đất rộng, một mình tôi đi" ( Trịnh)

Subscribe to RSS feed

SAIGON- SOUTH LAOS- BANGKOK TOUR 'S PICS.

DAY 1: PHAN RANG.


2.30AM at PHAN RANG train station.


Sunrise at PHAN RANG


Ninh chu beach



Vinh Hy bay.


Phan Rang rice chicken.( Hainam Restaurant)


Phan Rang market.


Cha ca Phan Rang


Inside Phanrang market.





grape garden in Phan Rang.



Lotus garden.











Cham Towers- Phan Rang.




Day 2: NHA TRANG





Ponaga tower.








Nha tho da- Nha Trang.


Tran Phu street after a heavy rain.

Day 3: DAI LANH beach- GANH DA DIA - QUI NHON.


Dai Lanh train station.


The small town.









Dai Lanh bech ( View from Hoan cau Rest & Resort )






View from Deo Ca.


The rice field on the way from Tuy Hoa to Phu Yen.



My motorbike driver.








Mang Lang church in Phu Yen.

















Ganh Da Dia


Random shot at Ganh Da Dia.



On the way to Ganh Da Dia.



On the way to Quy Nhon.


Dinner at Quy Nhon

















































SAIGON-SOUTH LAOS- BANGKOK-SAIGON.( new programme - by Ha Anh)






Day1 (21st July): SAIGON-PHAN RANG
Day2 ( 22nd July): PHAN RANG: Ninh Chu beach + Cham towers– NHA TRANG ( overnight in NHATRANG)
Day3(23rd July): NHA TRANG : Guide for Trang’s group- overnight in NHATRANG
Day4 (24th July) : NHA TRANG: Guide for Trang’s group - overnight in NHATRANG
Day5 (25th July) : NHA TRANG- ĐAILANH beach- GANH ĐA DIA- QUY NHON (overnight in QUI NHON)
Day6(26 July): QUI NHON: Genh rang- PLEIKU- KON TUM- overnight in KON TUM.
Day7(27h July): KONTUM: Kontum church – PAKSE ( Laos)- overnight in PAKSE.
Day8 (28th July): PAKSE: Tad Lo – Overnight in PAKSE
Day9(29th July): PAKSE- PHOUASA ( 50km = 1.5hrs)- overnight in PHOUASA.
Day10(30th July): PHOUASA : Um Muang – Ban Khiet Ngong - overnight in PHOUASA.
Day11(31st July): PHOUASA : Bolaven Plateu + Tad Fan – Overnight in PHOUASA.
Day12(1st Aug.): PHOU ASA- DONDET – Overnight in DONDET.
Day13(2nd Aug.): DONDET : Green filed – Khon Phapheng waterfall + railway – overnight in DONDET.
Day14(3rd Aug.): DONDET – PAKSE – UBON ( Thailand)- BANGKOK- Overnight in train.
Day15(4th Aug.): BANGKOK – overnight in BANGKOK
Day16(5th Aug): PATTAYA – overnight in PATTAYA.
Day17(6th Aug): PATTAYA – overnight in PATTAYA.
Day18(7th Aug): BANGKOK– overnight in BANGKOK
Day 19(8th Aug):BANGKOK – SAIGON ( by Air asia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


SAIGON__KONTUM_SOUTH LAOS_NINH THUAN - SAIGON ( 17days- by Ha Anh) ( Start: 21.7.- End: 08.08.2010)



Remark: TOP TOP URGENT!!!!!!!!!

Dear all my friends!! I'm looking for someone to share this tour with me. The tour will be started on 21July.10 and end on 08Aug.10
Pls contact me if you are interested in it
--> hoanganh111285@yahoo.com.

-----------------------------------------------------------------------------------
Day1: SAIGON_ BUON ME THUOT(22:00-7:00 by Mailinh bus)
Day2: BUON ME THUOT: Buon Don, Laklake, Gialong waterfall- overnight in Buonmethuot.
Day3: BUONMETHUOT: visit around city- night bus to KONTUM- overnight in bus.( Buonmethuot- Kontum:230km=6hrs)
Day4: KONTUM: visit around Kontum- overnight in Kontum.
Day5: KONTUM-ATTAPEU-visit around Attapeu- overnight in Attapeu.
Day6: ATTAPEU: visit Wat Luang- take bus to PAKSE- overnight in Pakse.
( Attapeu- Pakse : 200km = 5hrs)
Day7: PAKSE: visit Tad Lo waterfall + around Pakse- overnight in Pakse.
Day8: PAKSE- PHOU ASA- Visit around Watphou-Wat Tomo- overnight in Phou Asa.
( Pakse- Phou Asa : 50km= 1.5hrs)
Day9: PHOU ASA: Visit Um Muang- Ban Khiet Ngong- Overnight in PhouAsa.
Day10: PHOU ASA: Bolaven plateau, Tad Fan- take bus/ boat to DON DET- Overnight in DOn Det.
(Phou Asa- Dondet: 60km= 1.5hrs)
Day11: DONDET:visit the green field + KhonPhapheng waterfall+ Railway Hike- Overnight in Dondet.
Day12: DONDET: relax + reading book only- overnight in Dondet.
Day13: DONDET- CAMBODIA's border( Veunkhao/DongKralaw)- PLEIKU-overnight in Pleiku.
Day14: PLEIKU- QUINHON: visit GhenhRang beach ( Queen's beach)
( Pleiku- Quinhon:200km=5hrs)
Day15: QUINHON: Mang Lang church +Ganh Đa Dia beach + Đailanh beach- overnight in Dailanh.
Day16: Đai Lanh- NINH THUAN: Binh Tien beach + Cam Ranh+Thap cham-overnight in Ninh Thuan.
Day17: Ninh Chu + Cana beach- SAIGON - overnight in train.


Tour end!!


--------------------------------------------------------------------------------------



Serepok river- BUON ME THUOT
(photo: phuot.com)


Kontum church.
(photo: phuot.com)



Tad Phasuam (30km away from Pakse)
(photo: phuot.com)



TadLo(80km away from Pakse)
(photo: phuot.com)



Dondet
(photo:phuot.com)





Vat Tomo.
(photo: phuot.com)





Wat phou.
(photo: phuot.com)







Genh da dia- Quy Nhon
( Photo: phuot.com)






Binh Tien beach - Ninh Thuan
( Photo: phuot.com)



Cana beach- Ninh Thuan.
( Photo: phuot.com)





Dai Lanh beach- Ninh Thuan.
( Photo: phuot.com)


Vinh Hy beach- Ninh Thuan.
( Photo: phuot.com)



Grape garden - Ninh Thuan
( Photo: phuot.com)


home stay in Lagi ( by haanh)

Lagi is my hometown which is famous about Khega light house - an oldest one in Asian and Taku mountain pagoda.
1.KheGa lighthouse was built on the top of KheGa island with the area of 5 hectares in the seaside at TanThanh commune. KheGa Lighthouse was built by a French design engineer named Chnavat to direct boats and ships to travel, it was started from February, 1897 and opened at the end of the year 1898
2. The Taku pagoda is located on the top of TaCu mountain, which was built in 1879. On the highest position about 100 meters from the pagoda, there is a huge giant statue of Buddha lying at the length of 49 meters.
TaCu Mountain Pagoda has combined and alternated with the forest and mountain making an area of famous beautiful sights since formerly.
Located 180km from Saigon and 60km from Muine beach, Lagi is quite small beside a well known neighbouring Muine, which is always full with many travellers. But it's also a reason made Lagi become a nice and peaceful place for anyone who really wants to enjoy the fresh air, swimmming, living with the friendly & honest local people.

Come to discover!!!!!!!

Pls reach me at : hoanganh111285@yahoo.com / mobile: 0909370437/ skype: anhhoang111285 for more details.

The view behind my house.
























Playing with local children.














The cart









Dinner with my family.




Khe ga light house - the oldest light house in Asian ( 35km away from my house )









































Yu kun and tour guide- HaAnh.



On the way to lighthouse.

















The salt field.





Working on the salt field




Takou mountain.( 20km away from lighthouse)




Getting on mountain by electric cabin.








Linh Son pagoda.









The huge giant statue of Buddha lying.(the length of 49 meters)




The Pig farm.












SAI GON NHỮNG NĂM TÔI SỐNG.

7 năm, kể từ ngày tôi bước chân vào SàiGòn. Ngã rẽ đầu đời của tôi được bắt đầu từ ngày mẹ đưa tôi đến cổng trường Văn Hiến nhập học. Cái sự mở đầu đó cũng giống với hấu hết những sinh viên tỉnh lẻ khác, rồi tôi một mình bôn ba giữa cái chốn xa lạ này cho đến tận ngày hôm nay.
Đôi khi gặp lại bạn bè ở đâu đó lại chép miệng, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà cứ ngỡ như là hôm qua.
Ngày hôm qua, những ngày tháng khốn khó nhất trong cuộc đời sinh viên của chúng tôi đã khép lại. Nhưng mở ra cho chúng tôi một cánh cửa khác, cánh cửa của cuộc đời, thực tế hơn , chua chát hơn...
Đã có lúc tôi thất vọng, tôi chán nản, với cái cuộc sống của tôi, với những con người tôi gặp, với cách người ta đối xử với nhau...nhiều lúc tôi thấy hình ảnh mình trong đó. Tôi bất mãn với chính mình.
Nhưng thật may mắn cho tôi, ở đây tôi có bạn bè. Cuộc sống ở đây đã dạy cho tôi biết mơ ước, biết phấn đấu, biết cố gắng. Ở đây, tôi có cơ hội để sống như ước mong của mình.
Và đôi lúc buồn chán, tôi lại lôi những cái lí do đó ra xem đó như nguồn an ủi lớn cho đời tôi. Dẫu rằng, đôi lúc đi xa SG, khi trở lại tôi lại thở dài "lại phải về SG rồi".
Những chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua, tôi nhớ không hết, những con người vô tình đã gặp ở đâu đó ít nhiều cũng nhạt nhòa trong ký ức.
Có quá nhiều chuyện phải nhớ và có nhiều chuyện cũng cần phải quên.
Nhưng, hôm nay tôi vẫn phải sống tiếp, để làm những gì còn dang dở.
Mà, cuộc sống thì có quá nhiều đều hay, dở,SG hay đâu cũng vậy.
Nên, tôi học cách chấp nhận và để những khoảnh khắc đi qua đời tôi ... vui, buồn đều thành kỷ niệm.




SAIGON by night from CatDang coffee shop


With friend.




SAIGON from on high.



Cary Shika - I have spent much money here for Beer Laos














Some pics at 23.9 park.












AH1 road ( The only road from SGN-HANOI )


On the way.






A music event ( Trinh Cong Son 's memory night - 1stApr.2010 at Binh Quoi 1)

蛍tour/ fire-fly tour/ tour đom đóm( by Chaonha tourist)


On Mekong river,


Coconut candy workshop. Ben Tre


The owner of Bentre in future- tiểu thiếu gia Bến Tre.


Mekong python.


honey tea.


VN traditional music- đờn ca tài tử.


Mekong girl.


Canal.


Blue sky.


Mekong Crocodile smilesmile


Chênh vênh.








Chiều trên quê hương tôi.


Mộc mạc Bến Tre.


Dinh cơ đạo dừa.




Sunset on Mekong river - Hòang hôn trên sông.










VN girl.







蛍がたくさんいますが私のカメラがよくないですからこの写真に蛍が見られません。
Đom đóm ở đây nhiều và sáng như người ta treo đèn nhấp nháy trong dịp noel. Nhưng vì lý do máy của HA "cùi bắp" quá và người chụp cũng "cùi bắp" luôn --> nhìn hình mà không hiểu nó là cái giống gì.

ICS's teambuiding pics (Madaguide- Lam Dong. June.2010)



Preparing for the big day - Pink team's member.


Red team


Green team


Pink team


SIC team ( sex in company team bigsmile )


Pink team's member.


Gangster girls.ninja


Leader and Designer of the whole programme


leader of SIC team.


Mr ròm.


Take a nap - VN's style.


Green team's member.


ICS's staff.


So art.( ICS's tour guide)


Got drunk - to much beer.Oh yeah!! ICS's tour guide's style.


Pink team with "waving flag"- World cup's song.


ICS's girl.


Ha Anh.


Ha Anh and Hieu ( ICS's tourguide)


pink team.


ICS's photographer- Staffan.


hoa Phượng.


Pink team's member.


VN girl heart .


Other 02 VN girl.




Ha Anh on 1 seat Mercedes.












Kega light house tour - chuyến đi mở hàng / The first customer of kega light house tour ( by Ha Anh )
















































lagi quê em.






























dáng chiều.



Xứ đạo nhỏ.



Cánh đồng muối.



người đàn bà trên cánh đồng muối.



Nhộn nhịp ngày mùa.



Light house.





Light house cổ nhất Asia.



Mũi kê gà nhìn từ light house.



Biển xanh xanh biếc một màu.



Con thuyền không bến.



Sóng xô bờ đá.





Kiệt tác của tạo hóa.



Gái quê ( cũng là kiệt tác của tạo hóa luôn )





Bắt ốc.















Lẻ loi.



Đường vào takou



Rừng núi dưới chân em.







Tượng phật nằm dài nhất Đông Nam Á















CAMBODIA NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG 3.


Những ngày đầu xuân, bỏ lại những ngày tháng rảnh rang, nhàn nhã, bỏ lại dưa hành bánh mứt, bỏ lại mẹ già, em thơ. Tôi lủi thủi xách balô vào SG đi làm. Công ty vắng tanh, thấy tôi mở cửa bước vào con đen sủa vài tiếng lấy lệ rồi tiếp tục với cục xương còn dang dở. 3 ngày trời chỉ mình tôi và 1 chị nữa chạy đi chạy lại trong văn phòng. Sài Gòn những ngày tết mới buồn làm sao, hiu hắt, im ắng lạ thường. Buổi tối về căn nhà rộng thênh thang cho 7 đứa giờ chỉ có mình tôi, sợ ma, tôi bật hết tất cả bóng điện lên rồi ngồi luyện cuốn Mina nihongo mong cho cơn buồn ngủ mau ập tới. Sau 3 ngày chôn thân trong công ty, lãnh được một số tiền kha khá, nhẩm tính đủ cho 10 ngày lang thang. Rồi, khăn gói lên đường lên đường thôi.

Tôi ra Phạm Ngũ Lão lấy cái vé SG- Phnompenh- Siemriep của Mailinh. ( SG-Phnompenh : 200k / Phnompenh- Siemriep :06USD). 7AM xe bắt đầu khởi hành. Xe của Mailinh phần lớn là khách Việt Nam, tuy nhiên xe lớn 45 chỗ, mới và khá sạch sẽ, nhân viên tận tình, đặc biệt lúc làm thủ tục tại cửa khẩu, có nhân viên lo hết, chỉ cần đứng đợi kêu tên mình thôi. Đọc trên mấy diễn đàn du lịch cũng thấy các anh chị khen như vậy đấy.
Tôi được may mắn, ngồi gần một trai đẹp, ( chắc tại trời thương tôi lúc nào cũng lủi thủi 1 mình nên toàn có diễm phúc được thấy trai đẹp, dòm cho đỡ thèm heart), trai xem chừng đã ngoài 30, phong thái chững chạc tự tin. Lúc trèo lên xe thì thấy trai đang đọc cuốn Angkor- ancient temple ( ngưỡng mộ quá ), anh phụ xe chỉ cho tôi ngồi ghế phía bên trong, trai nhích ra 1 chút cho tôi trèo vào, liếc 1 phát kiểu " mày mới chút tuổi đầu mà cũng bày đặt "phượt" à" rồi trai lại tiếp tục đọc "Angkor- Ancient temple". Trong suốt 6 tiếng ngồi xe, trai kiêu hãnh đọc" Angkor Ancient temple", không thèm lịch sự mở miệng nói lấy một lời,(Chắc thấy HA cùi bắp quá smilesmile)
Đến cửa khẩu Mộc Bài dân tình lũ lượt kéo xuống, đợi làm thủ tục. Mặc dầu nhân viên của Mailinh lo hết nhưng chúng tôi cũng phải đứng đợi khá lâu. Thấy mấy bà mấy cô phải kẹp mấy tờ xanh xanh đỏ đỏ vào passport rồi đưa cho hải quan, còn mấy thằng khoai tây chắc là đoc lonely planet cũng nhiều nên chắc cũng hiểu rõ cái sự tình ở chốn này nên thấy cũng kẹp mấy tờ USD lẻ vào passport ( để làm gì vậy ta?) tôi chả hiểu sad ), còn phần chúng tôi, tôi nghĩ nhà xe Mailinh đã lo vụ đó rồi, có đường dây hết, tôi nghĩ vậy, làm ăn mà. Vậy mà chúng tôi vẫn phải đợi cả tiếng đồng hồ. Sau khi xong bên Mộc bài, xe lại chở chúng tôi vào làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Bavet của Cambodia. Xét về mức độ hòanh tráng thì thấy bên này hơn hẳn, xét về mức độ nhanh chóng thì bên này cũng hơn luôn, mất có 20 phút là cả đòan đã làm xong. ( lượng khách bên Mộc bài và Bavet là như nhau nhé).
Xe bon bon tiến vào địa phận Cambodia, tôi vui quá sức, lần đầu tiên tôi được đi qua biên giới, tôi nhớ tới cái anh chàng trong cuốn truyện " Du hành cùng Herodotus", anh chàng ấy cũng ước ao được bước qua biên giới, của nước nào cũng được, mà mãi không thực hiện được, còn tôi, tôi đã làm được cái điều ấy. Đúng như Wikipedia nói, Bavet là một trong những tỉnh nghèo nhất Cambodia, hai bên đường là đồng không mông quạnh, đất đai khô cằn nứt nẻ, thỉnh thỏang trên đường đi bắt gặp những ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, đã xiêu vẹo cũng với thời gian. Đối nghịch với nó, là những casino to đùng, bóng lóang hai bên đường mà tôi đã thấy lúc xe bắt đầu tiến vào địa phận Cambodia. Không phải một hai cái mà phải đến vài chục cái.

Nguồn khách chính của mấy cái casino này là dân Việt Nam- dân của một nước có GDP xếp gần cuối bảng, tiền ở đâu ra ? ôi trời ơi.






Xe chở chúng tôi đến văn phòng của Mailinh, lúc đó khoảng 1.30PM, tôi để hành lý ở đó và chạy ra chợ Olympic đổi tiền, cứ 100 ngàn tiền Việt thì đổi được 21 ngàn tiền Cam, 19.900 VND đổi được 01 USD.( tiền Việt mất giá dễ sợ ).
Đến 2PM tôi quay lại văn phòng Mailinh đi tiếp chuyến xe lên Siemriep. Đường đi Siemriep khá đẹp (nghe nói mới được làm lại, chứ trước đây đi Siemriep khổ sợ lắm ), mặc dầu hơi nhỏ. Trâu, bò, gà, vịt tha hồ đi rông ngoài đường, nên tài xế cứ phải bấm còi liên tục nguyên cả chặng đường. Đau hết cả đầu.
Đường từ SR lên Phnompenh cũng thấy xơ xác, tiêu điều, thỉnh thỏang một vài làng xóm nhỏ xuất hiện rồi mất dần sau cửa xe. Một vài cái đám cưới, xanh đỏ, xập xình tôi gặp trên đường đi làm rộn lên một chút cái bức tranh ảm đạm của một ngày nắng gắt đầu tháng 3. Đến khi mặt trời lặn, xe dừng vào một cái quán ăn nhỏ bên đường. Tôi vào Toilet đi vệ sinh, bên trong tối om, không một ánh đèn, vừa mở cửa bước ra, cô bé bán hàng chặn lại và nói" five hundred Riels "( tương đưong 2.500 VND ). Xe dừng lại cũng khá lâu, để một số người ăn tối, tôi không ăn, ra phía trước quán đứng ngắm trời đất. Cái quán nhỏ liêu xiêu nằm trên một cánh đồng khô rộng lớn. Chiếc máy radio phát những bài hát Cam mà tôi nghĩ là cũng cũ kỹ như cái máy và ánh điện tù mù hắt ra không đủ để làm vui một lên một buổi chiều tàn. Lòng tôi thấy buồn, buồn vì cô độc đứng giữa một chốn xa lạ, hoang vu như vậy hay vì bức tranh đìu hiu nơi này, sao nó nghèo khó và tăm tối quá.
Cũng thật là may, hôm ấy là ngày rằm, đứng ngơ ngác một hồi thì thấy ánh trăng ló dạng bên kia đường. Ánh trăng vằng vặc trên ruộng đồng bao la, đã bao lâu rồi tôi không được thấy- ánh trăng của tuổi thơ tôi- ánh trăng sáng dịu và êm ái.
Tôi nhớ về những đêm trăng sáng của ngày thơ, nằm ngắm trăng dưới sân và nghe bà kể chuyện. Ôi những tháng ngày xa xưa, ai còn nhớ, hay đã quên? Đêm nay tôi đứng đây, cô độc ngắm trăng, miên man với những suy nghĩ của riêng mình, quá khứ-hiện tại ...
Xe vào tới thành phố Siemriep lúc 8 giờ tối, rồi đi tuk tuk về cái khách sạn đã hẹn trước với bạn.
Chúng tôi chỉ ở tạm bên này 1 đêm, rồi ngày hôm sau dự tính chuyển qua cái khác. Khách sạn này cũng dễ thương, sạch sẽ, có hồ bơi, ăn sáng, có cái vườn nhỏ nhỏ, xanh xanh...nhìn cũng hay, đặc biệt nó có cái DOM chỉ có 4hay 5 USD gì đó mà có cả ăn sáng, phòng TWIN hay DBL thấp nhất là 15USD, quá nice rồi còn gì. Nó được ưu ái tiến cử vào lonely planet,kèm thêm dòng chữ "our pick". Cũng vì lẽ đó, mặc dù chưa biết "mặt mũi" nó thế nào nhưng tụi tôi cũng yên tâm chọn nó làm điểm hẹn cho ngày đầu tiên. Tuy nhiên nó có một yếu điểm là nằm hơi xa cụm trung tâm, nên muốn ăn uống hay đi lòng vòng thì phải đi tuktuk, để tiết kiệm tối đa chi phí, nên đến ngày hôm sau chúng tôi đành nói lời goodbye.
Tôi có một thói quen, không biết là tốt hay xấu, nhưng mà đến bất kỳ chỗ nào tôi cũng chỉ đặt chỗ cho 1 ngày đầu tiên, rồi sau đó dành nguyên 1 ngày để đi coi những guest house khác, và cuối cùng tôi sẽ định cư "dài ngày" ở chỗ nào rẻ nhất, sạch sẽ nhất, an tòan nhất và tiện lợi nhất(mà tôi biết). Và tôi chỉ thích ở khu của tụi Nhật, đỡ ồn ào mà cũng rẻ, hơn nữa tụi nó cái gì cũng biết, chỗ nào cũng biết, cần thông tin gì thì giả bộ lò dò xuống hỏi tụi nó là cũng ra. Đúng là 1 dân tộc ham học hỏi.
Thế là ngày thứ 2 trong chương trình tôi dọn qua ChenLa guest house, bên cạnh cái này là Takeo và một cái khác nữa cũng sạch sẽ dễ thương lắm, chỉ tòan tụi Nhật ở. Giá từ 8-15USD, tụi tôi lấy 1 cái phòng có 2 cái giường bự thiệt bự, giá 9USD,chỉ có Fan, muốn A/C. thì thêm 3USD. Ngoài trước có cái ban công khá rộng, nhìn xuống đường. Nghe nói bên Takeo còn rẻ hơn, có 5.6USD gì đó thôi, nhưng mà tôi thích cái Chenla hơn ( bởi trai Nhật bên này đẹp hơn !!cheers )tôi hài lòng với kết quả này quá sức.


Đây là Chenla của tôi.



Còn đây là 2 cái guest house khác bên cạnh ChenLa, cũng tòan bọn Nhật ở.

Công việc cuối cùng của tôi ngày hôm đó là đi dạo một vòng old market và đi nhà thờ.
Buổi trưa, chị tiếp tân chỉ cho tôi cái nhà thờ gần đó, tôi leo lên tuktuk và trả 1USD, đến nơi thì mọi người ở đó bảo là bây giờ không có lễ nào hết, đến 6PM mới có 1 cái cho người Việt, 8PM có một cái cho người Hàn. OK, tôi sẽ quay lại lúc 6PM., lần này thì nhớ đường về lại Chenla rồi, nhưng mà nắng Cam nóng khủng khiếp, nên thôi, đành hy sinh 1 USD nữa nhảy lên tuktuk cho nó lành.
Chiều đến, tôi rảo ra Old Market, thấy có cuốn Lonely planet Cam, hỏi bao nhiêu, con bé bán hàng nói 6USD. Trước khi đi, tôi đã đọc trong nhiều diễn đàng rằng phải trả giá, trả giá kịch liệt, ít nhất là 1 nửa. Lần này tôi đánh liều trả nó 02USD, nó bĩu môi, rồi nói 4USD, để dân Việt Nam không bị mang tiếng là keo kiệt nên tôi hào phóng trả nó 2.5USD và rảo bước đi, vậy mà mới bước có 3 bước thì nghe tiếng nó "OK" từ đàng xa giật lại. Ôhố, mừng húm, cuốn này mà về VN là tụi nó bán không dưới 100K nhé, mà giấy còn xấu nữa. Ok! đại thắng trong ngày đầu tiên. Bây giờ biết mánh mấy bạn Cam rồi nhé.
6PM, tôi có mặt ở nhà thờ. Mặc dầu là cùng khu vực ĐNÁ và rất nhiều người Việt, nhưng mà cách thức cử hành Thánh lễ và 1 số nghi lễ ở đây có khác một chút so với VN". Phải chăng tôn giáo đã được hòa quyện với văn hóa bản địa để phù hợp???
Nhà thờ nhỏ được làm bằng gỗ, giống kiến trúc nhà ở truyền thống của người Cam, giống như nhà sàn vậy. Bên dưới là chỗ cho các em nhỏ học giáo lý, ăn cơm trưa, còn bên trên dùng để cử hành Thánh lễ. Phía bên trong nhà thờ không có ghế, chỉ có những tấm chiếu ghép lại, mọi người ngồi trên đấy. Trong thánh lễ, hầu hết chỉ là ngồi, rất ít khi quỳ hay đứng lên, kể cả lúc linh mục đọc sách Thánh. Sau khi người lớn lên rước lễ xong thì có 2 người phụ nữ mang 2 túi bánh rất lớn, rối linh mục phát cho các em nhỏ. Hèn chi tụi con nít ở đây đi nhà thờ đông thiệt, hết nửa nhà thờ là con nít. smile

Linh mục nói tiếng Việt ( tôi không biết cha là người VN hay là người Cam), còn giáo dân thì hầu hết là người Việt qua đây làm ăn. Tôi nghĩ họ cũng nghèo, con số những Việt thành đạt trên xứ xở này có lẽ không nhiều. Còn lại , đại đa số là những người lao động nghèo. Tôi buồn cho những kiếp nghèo phải rời bỏ quê hương để tha phương, liệu có ánh sáng nào cho họ trong những cuộc mưu sinh trên đất khách?

Ngày thứ 3 trong lịch trình, thức dậy lúc 5AM, cùng với một số bạn trong guest house, chúng tôi thuê xe đap để đi Angkor. Từ Chenla, đạp xe khỏang 2km thì đến chỗ mua vé để vào quần thể Angkor, tôi mua vé 1 ngày hết 20USD. Từ chỗ đó, chúng tôi phải đạp thêm chừng 2km nữa thì mới vào được khu đền Angkor wat. Lúc đến nơi thì mặt trời vừa ửng hồng, tôi vội vã quăng xe đạp phía ngoài phi thẳng vào khu đền. Lẽ ra tôi nên đi thẳng vào bên trong nữa để chụp được cảnh mặy trời rực hồng sau 5 ngọn tháp, nhưng mà lúc đó đã quá mệt. Nếu mà chạy vào bên trong nữa chắc tắt thở luôn, nên thôi, đành đứng bên ngoài vớt cát được chút gì hay chút đó.
( Thiên hạ thường thuê xe tuk tuk, khỏang 15USD một ngày, nhưng mà tôi là tôi tiếc tiền nên đi xe đạp. Đang hì hục đạp xe mà nhìn mấy đứa ngồi trên tuk tuk hí hởn cười đùa thì tức gì đâu. Thiệt, nghèo cũng có cái tội )



Tổng quan Angkorwat (hình mượn từ internet vì không có tiền đi trực thăng chụp hình)


Đường vào Angkor.



Đây là hào nước bên ngoài, bao bọc kinh thành Angkowat.





Ngày mới bắt đầu trên hòang thành.



Vai gầy mơ màng đón ánh mai ( chụp lén nên không dám chụp gần)



Hao nước bao bọc Angkorwat- lung linh trong sương sớm.





Những nàng Apsara đang nhảy múa dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới



Bình minh nhuộm vàng một góc đền.





Những hành lang sâu hun hút


Thư viện.



Hồ nước




Bây giờ thì giới thiệu sơ sơ về Angkorwat nè.

Angkor Wat là công trình lớn nhất và ngoạn mục nhất của Angkor do vua Suryavavarman II khởi công xây dựng năm 1112 và hoàn thành năm 1153. Đây là một trong các là di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer.

Nằm cách thủ đô Phnôm Pênh 240 km về Hướng Bắc, được xây dựng dưới thời vua Surja-warman II (1113-1150), Angkor Wat mới đầu để thờ thần Viśnu của Ấn Độ giáo. Về sau, khi vương triều Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành linh đền thờ Phật. Sau khi kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy và các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh trong thế kỉ 15, Angkor Wat rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ và được khám phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot.
Khu Angkor Wat có chu vi gần 6 km và diện tích khoảng 200 ha, nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là đền núi duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng tây, hướng Mặt Trời lặn.
Hai bên đường có hai thư viện và hai hồ nước với phong cách kiến trúc tao nhã. Mặt trong của bức tường ở hành lang thứ hai là những bức tranh chạm nổi trải dài trên mặt đá, kể lại những huyền thoại của Ấn Độ bằng những hình ảnh rất sâu sắc và sống động: trận đánh của vua Kurukshetra, quân đội của vua Suryavarman II, Thiên giới và Địa ngục, Khuấy biển sữa, Cổng voi, Trận ác chiến Lanka... Nhà vua hối hận, nguyện cầu và quy y. Hành lang thứ ba bao bọc chung quanh khu đền đài chính. Khu đền nầy xây trên một bệ đá cao, hình vuông, làm bằng đá ong, gồm có 3 tầng, tầng trên hẹp hơn và xếp nghiêng 70 độ so với tầng dưới. Có bậc thang nối những tầng và hành lang quanh co nối với nhau như mê cung. Đặc biệt là tầng hai lên tầng ba là những bậc thang dốc ngược sừng sững, với 38 bậc vừa hẹp vừa cao. Ở bốn góc của tầng hai là bốn ngọn tháp cao. Chính giữa tầng ba là tháp chính vươn cao 31m và 55m tính từ mặt đất. Năm ngọn tháp của Angkor Wat đã dược lấy làm biểu tượng trên quốc kỳ của Kampuchia
Các tác phẩm điêu khắc ở đây là những bức tranh thuộc loại dài nhất thế giới, vô cùng phong phú và sống động: nét chạm nào cũng sắc, cũng tươi, có đến hàng trăm hình ảnh của những nàng tiên Apsara, nhưng mỗi nàng một vẻ mặt, một dáng điệu không trùng lắp với nhau. Một đặc điểm khác của Angkor Wat là quay về hướng Tây. Phải đến khi hoàng hôn xuống thì mới thấy được vẻ đẹp thần kỳ, hừng hực của ngôi đền. Bóng chiều càng xuống thì ngôi tháp dường như vươn cao lên hơn. Trong cảnh tĩnh mịch của thiên nhiên, những phiến đá như nói lên tiếng nói từ hòa, độ lượng của đức Quán Thế Âm...

( Trích từ rất nhiều nguồn )


Những phiến đá ngàn năm tuồi.


Bao nhiêu tinh hoa, tiền bạc, xương máu đổ ra vì những thứ này sao?


Tôi cứ đi lang thang trong khu đền Angkor, từ chỗ này sang chỗ khác, ở đâu cũng bắt gặp những bức tranh trên đá, những nàng Apsara, những hình ảnh sinh hoạt của ngày xưa. Có tin được không? những nghệ nhân ngày xưa đã làm nên những tác phẩm đồ sộ này ròng rã 40 năm chỉ với đôi bàn tay tài hoa và những phiến đá.
Với ước mơ, khát khao để lại cho đời sau những kiệt tác hay uy danh của người xây thành sẽ được lưu vang ngàn đời mà đã đổ vào đây bao nhiêu tiền của, sức lực, tài năng và xương máu ??? để cho dân chúng lâm vào cảnh đói khổ mà bỏ xứ ra đi (như giả thuyết của một nhà khoa học nào đó ).
Kinh đô suy tàn từ đó và chìm sâu trong giấc ngủ ngàn năm cùng muông thú. Thời gian, chiến tranh...món quà mà người xưa để lại giờ đã chẳng còn vẹn tòan. Có buồn không, có đau lòng không khi mà tinh hoa của nhân loại bị phung phí như thế. Bao nhiêu mạng người kia đã nằm lại đây vì cái gì?
Tôi nghe trong gió tiếng thở dài từ ngàn xưa vọng về, chua chát, đắng cay.




Từ trên ngọn tháp cao nhất của Angkor ( 64M )


Lang thang trong khu Angkor đến 11AM chúng tôi ngồi nghỉ một lúc rồi ăn trưa và tiếp tục đạp xe vào khu Angkor Thom.

Quần thể Angkor Thom rộng lớn với trên 10km2,Angkor Thom là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Bên trong có nhiều đền thờ từ các thời kỳ trước cũng như các đền thời được Jayavarman và những người nối nghiệp ông xây dựng. Tại trung tâm thành là ngôi đền quốc gia của Jayavarman, đền Bayon, với các di tích khác quần tụ quanh khu quảng trường Chiến thắng nằm ngay phía Bắc đền.
Angkor Thom được xây dựng theo phong cách Bayon. Điều này thể hiện ở quy mô lớn của các công trình, trong việc sử dụng rộng rãi đá ong làm vật liệu xây dựng, trong các tháp mặt người tại các lối vào thành phố và trong hình tượng naga tại mỗi tháp
Thành phố nằm trên bờ hồ Tonle Sap, cách hồ khoảng 1/4 dặm. Cổng phía Nam của Angkor Thom nằm cách thành phố Siem Reap 7,2 km về phía Bắc, cách cổng vào đến Angkor Wat 1,7 km về phía Bắc. Các bức tường thành (cao 8 m, dài 3 km, bên ngoài là hào nước) bao quanh một khu vực rộng 9 km². Tường thành được xây bằng đá ong với bờ công sự trên đỉnh. Tại mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có một cổng thành. Các con đường dẫn từ các cổng thành thẳng đến đền Bayon tại trung tâm thành phố.

( trích từ wikipedia)



( Angkor Thom map )

Bây giờ, tòan bộ khu Angkor đều trong giai đọan trùng tu, sửa chữa. Tất nhiên, là làm cuốn chiếu, từng phần một nên khách vẫn có thể vào tham quan thoải mái. Tuy nhiên, giá vé vẫn là 20USD/ ngày 40 USD/3 ngày. Chả thấy compensate cho cái vụ renovation này ráo, tức quá, tức quá!smile Thế đấy, nhưng mà thiên hạ vẫn vào ra nhộn nhịp. Mỗi ngày chắc phải cả ngàn lượt khách quốc tế * 20USD --> khẳm tiền--> quần thể Angkor là báu vật của Ambodia, là cục vàng mà cha ông để lại.