Phụ nữ dịu dàng nữ tính đến chừng nào mới đủ
Tuesday, March 9, 2010 3:29:24 AM
Dịu dàng,nữ tính cho ai?
Đàn ông mong phụ nữ dịu dàng nữ tính đến nhường nào?

Dịu dàng,nữ tính cho ai?
Đàn ông mong phụ nữ dịu dàng nữ tính đến nhường nào?
Thôi thì mỗi người một nét trời cho riêng, mỗi người một tính cách. Các bạn nữ thì thường nên phải niềm nở, mềm mỏng, dịu dàng, biết chăm chút bản thân một chút, thì mới mong sớm có người để ý, mới mong làm đẹp lòng người yêu. Đàn ông con trai thì bản năng là nam giới, hai tay ôm cả đất trời, ai cũng mong tìm đc một yểu điệu thục nữ. Thời nay thục nữ hiền lành, ngoan ngoãn dễ bảo một tí là điều được mong mỏi đầu tiên. Sau thời đến việc, thế thì nhàm chán chết lên được, người ta lại mong cô ta có cá tính một chút, hơi kiêu chút, hơi ngang một tí, nhưng chốt lại một câu "bảo là phải nghe!". Tóm lại, con gái phải mỗi thứ một tí.
Hôm qua qua bà cô chồng tương lai có tâm sự, là phụ nữ, hãy biết lựa chọn cho mình 1 cách sống phù hợp. Sau này là vợ, là mẹ... Sống ôm đồm nhiều cái. Chồng nhìn thấy cái bình trà, vợ đã nhìn thấy cả bã trà trong bình là ko nên. Vì như thế sẽ khổ. Đàn bà ai cũng mong kiếm đc chỗ dựa. Mình nhìn mọi việc đc đến đâu, và nên làm đến đâu ? Đó là bí quyết của hạnh phúc gia đình !
Đàn bà nên dịu dàng, nữ tính. Đó là thuộc về bản năng. Nét dịu dàng nữ tính của người con gái thôi thì đc bộc lộ dưới nhiều góc độ, tình huống. Yếu tố nào làm lên nét dịu dàng nữ tính của người phụ nữ ? Lời ăn tiếng nói, dáng vẻ hành vi, biết chăm chút bản thân, sự hiểu biết về những điều chỉ có trong thế giới phụ nữ ? Đánh giá mọi cái ở mỗi thời điểm, chỉ là sự tương đối. Dịu dàng nữ tính bao nhiêu là đủ? Có lẽ mỗi người có một cách hiểu nhìn nhận riêng…. Mỗi người phụ nữ đều có hết tất thảy mọi điều này, khơi dậy đc đến bao nhiêu?
Và con mắt đàn ông / con trai nhìn được bao nhiêu? Con trai kém cỏi lắm. Họ chỉ yêu bằng mắt thôi. Họ không chịu bỏ thời gian ra tìm hiểu đâu. Cái gì họ nhìn thấy, cho dù ko thật, vẫn có thể đánh đổ họ ngay lập tức ! Đó là đàn ông hồi còn trẻ đó đó ! Họ thật là dại dột các chị em ạ ! Lêu lêu !!













Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, March 9, 2010 4:02:31 AM
DỊU DÀNG - ĐỂ GIỮ CHÂN NGƯỜI BẠN ĐỜI
Có một thực tế: 90% nam giới mơ ước người yêu hay bạn đời của họ có được đức tính dịu dàng,vì họ cho rằng sự dịu dàng của phụ nữ là nhân tố chính để vun đắp và giữ gìn tổ ấm hạnh phúc ! Có người còn nói: Những cô gái có tác phong hay hình thức đầu tóc, ăn mặc, nói năng ,đi đứng như con trai có thể là người bạn gái thú vị trong cuộc chơi , nhưng thực lòng tôi chưa bao giờ có ý định lấy một"chị đàn ông" về làm vợ , và người đó càng không phải là hình ảnh người mẹ cần cho các con tôi sau này !
Vậy , sự dịu dàng là gì mà được các chàng đánh giá cao như vậy?Làm thế nào để trở thành người phụ nữ dịu dàng nếu như bạn muốn?
Trước hết sự dịu dàng được thể hiện qua hình thức bên ngoài như: Mái tóc dài mềm, mượt , y phục gọn gàng, giản dị , ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng, dáng đi thanh thoát. Thiếu một trong những cái đó nữ tính mất đi nhiều lắm ! Tất nhiên trong xã hội hiện đại, người phụ nữ không thể lúc nào cũng ăn mặc thướt tha , đi đứng yiểu điệu, nói năng ỏn ẻn như ngày xưa vì họ cũng phải đảm đương những công việc như nam giới, nhưng không vì thế mà đánh mất những đức tính trời cho là NỮ TÍNH!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng làm ta hài lòng về mọi điều, những người xung quanh có thể vô tình hay cố ý gây cho ta những điều phiền toái. Nếu bạn ôm mối bực dọc trong người lâu ngày sẽ dần trở thành "bà già khó tính trước tuổi", vẻ mặt sẽ luôn cau có , nói năng gắt gỏng, lúc này bạn cần có một tấm lòng độ lượng, biết kiềm chế cảm xúc là điều cần thiết, thay vì nóng giận hoặc lạnh lùng, bạn hãy gần gũi , ân cần hơn trong ứng xử, bạn đừng ngại mình"xuống thang"thì người ta sẽ "nhờn" ,ngược lại sự độ lượng của bạn có sức cảm hóa rất lớn, nó khiến mọi người cảm thấy bạn thật gần gũi,dễ mến, trước hết bạn sẽ lạc quan, vui vẻ,hiền hậu hơn.Chịu thiệt trong cuộc sống là một nghệ thuật ứng xử thu phục nhân tâm, là cách xử thế đi vào lòng người, thực ra đó chính là sự nhường nhịn. Là con gái lại càng nên như thế, nhiều khi phải biết nhường quyền lợi bản thân mình nhất là những cái lợi nhỏ. Hình ảnh người phụ nữ Việt nam từ trong ca dao cổ tích cho đến nay bao giờ cũng sống vị tha, nhận phần thiệt về mình, nhường phần hơn cho người khác,đó chính là cái duyên đằm thắm mặn mà tỏa ra từ sự khiêm tốn, nhường nhịn làm nên nét đẹp của người phụ nữ hôm nay.
Như vậy,dịu dàng là một nét tính cách đẹp đẽ của người phụ nữ , nó bao gồm cả vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp của tâm hồn, nhưng cái đẹp về tâm hồn mới là quan trọng!Chính vì lẽ đó người xưa có câu"Cái nết đánh chết cái đẹp!" Bạn không may mắn vì chưa có vẻ đẹp về ngoại hình?Xin bạn chớ vội buồn nhé, "Không có người phụ nữ xấu,chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp!" ,hãy làm đẹp mình bắt đầu từ sự dịu dàng bạn nhé! Chúc bạn mãi mãi là "Bến đỗ bình yên"! để neo đậu người bạn đời của mình!
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 3:47:18 AM
Con gái yêu của mẹ, càng lớn con gái mẹ càng tỏ ra thông minh và xinh xắn. Đi đâu mọi người cũng khen con, nhưng con phải hiểu mọi người khen con vì mọi người yêu quí mẹ con mình con ạ. Trong lời khen ấy có cả lời khen để con phấn đấu, con đừng dùng lời khen ấy để tự kiêu con nhé. Con bướng bỉnh và cá tính vô cùng, kể cả khi làm sai con cũng nhất định không chịu xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng dịu dàng là một trong những nét đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay. Một lời nói dịu dàng êm ái, một ánh mắt hiền hoà, một nụ cười duyên dáng, thường mang đến cho mọi người sự cảm tình đặc biệt, làm cho cuộc sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cố lên nhé con yêu
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 3:54:57 AM
Là một người vợ bạn nên hiểu và thông cảm với chồng một số chuyện, hiểu được chồng cũng chính là hiểu được chính mình.
1. Chồng vẫn là chồng, chỉ nên yêu chứ không nên so sánh: Bạn đừng cứ luôn miệng nói chồng cô ấy tốt như thế này, tốt như thế kia, đừng khiến anh ấy mất thể diện. Bạn là người anh ấy yêu thương nhất mà còn nói như vậy dường như không nên chút nào. Đối với phần lớn đàn ông, tán thưởng và cổ vũ lại có tác dụng khiến họ nỗ lực hơn nhiều so với việc bị so sánh, chê bai. Bạn yêu chồng có nghĩa nhất định phải tôn trọng chồng, dù có tức giận đến mấy cũng không nên buông ra những lời làm họ tổn thương, đôi khi những lời nói đó sẽ ám ảnh họ đến suốt cuộc đời. Sự tổn hại về thể xác rất dễ liền lại, nhưng sự tổn thương về tinh thần lại có hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
2. Không nên cả ngày hỏi mãi một câu: “Anh có yêu em không?”: Nếu như họ thật lòng yêu bạn, bạn không nhất thiết phải hỏi; Nếu họ không yêu bạn, họ đã trở thành chồng bạn, lẽ nào họ lại công nhận điều đó? Trừ khi họ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bạn hãy cảm nhận tình yêu của chồng dành cho bạn bằng chính con tim mình. Tình yêu có thể thể hiện nhưng không thể nói.
3. Không nên thể hiện sắc mặt khó chịu với chồng: Một phụ nữ khi tức giận rất khó coi. Công việc của đàn ông vốn rất áp lực, họ không có nghĩa vụ sau khi tan ca về nhà phải nhìn sắc mặt bạn và tìm cách làm bạn vui. Trong tính cách của chồng bạn có thể có khuyết điểm, trong đời sống vợ chồng có thể có những điểm không hòa hợp với bạn, khiến bạn không hài lòng, nhưng anh ấy đâu phải là người hoàn hảo. Trước mặt bạn, họ phải sống thật là chính mình, là một người bình thường. Khoan dung là điều cần thiết cho cuộc sống và cho hôn nhân.
4. Nghiêm khắc với bản thân đối quan trọng hơn bất cứ điều gì: Cho dù chồng yêu bạn đến mức nào, nhường nhịn bạn bao nhiêu, nhưng trước mặt người khác nhất định phải giữ thể diện cho họ bởi họ rất sợ bạn bè cười nhạo họ là người chồng sợ vợ.
5. Phần lớn đàn ông đều hay khoa trương, bạn đừng nên bóc mẽ họ: Đàn ông làm như vậy là vì họ muốn có một chút uy phong để thấy tự tin hơn. Cảm giác thành công khiến tinh thần họ sảng khoái hơn không phải là rất tốt sao? Không ai thích mình là một gười vô vị cả. Khi ở bên vợ họ muốn mình được thả lỏng, nói chuyện thoải mái là cách tốt giúp chòng bạn được thả lỏng tốt nhất. Chỉ cần họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái thì việc giả ngốc một chút để họ vui không phải là rất tốt hay sao?
6. Căn bản đàn ông đều thích ngắm người đẹp: Khi gặp một cô xinh đẹp họ sẽ nhìn không chớp mắt hoặc quay đầu nhìn theo, bạn đừng cho rằng anh ấy không yêu bạn, cũng đừng cho rằng họ háo sắc. Thích ngắm người đẹp là bản năng của đàn ông, không liên quan tới phẩm chất. Bạn có chắc bạn chưa bao giờ siêu lòng vì một chàng hấp dẫn nào đó chưa?
7. Không nên quá hư vinh, thực dụng: Sự theo đuổi vật chất là vô hạn, bạn sống cho chính bạn chứ không phải sống cho người khác nhìn. Đôi giầy có vừa với chân hay không chính bạn mới là người rõ nhất, thoải mái là quan trọng nhất, những thứ khác đầu chỉ là bề ngoài, phù phiếm.
8. Vì sao đàn ông lại thích phụ nữ dịu dàng? Bởi thực chất nội tâm họ rất yêu đuối chứ không kiên cường như vẻ bề ngoài. Họ cần một người vợ mềm mại, dịu dàng trong lời ăn tiếng nói, đằm thắm.
9. Gia đình luôn là số 1: Họ phải gánh trên vai trách nhiệm công việc, đạo đức nghề nghiệp nhưng không phải là nô lệ của công việc, chúng. Chúng ta làm việc cực nhọc là để có thể cùng gia đình sống một cuộc sống vui vẻ, biết hưởng thụ cuộc sống là vô cùng quan trọng.
10. Cha mẹ chồng cũng chính là cha mẹ mình: Hãy cư xử bằng chính tấm lòng của mình cha mẹ chồng sẽ cảm nhận được tấm chân tình của bạn. Người già rất giống trẻ con, chỉ cần khiến họ vui là được rồi. Sẽ có một ngày chúng ta già đi, đúng không?
(theo Tom)
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 4:01:29 AM
Mẹ đã bắt đầu lời dạy con bằng câu chuyện bếp núc. “Con biết tại sao không nào? Đơn giản lắm, vì điều quan trọng nhất của phụ nữ là “Đàn bà xây tổ ấm”.
“Ấm” vì tình yêu thương và sự hy sinh giữa mọi người trong gia đình với nhau. “Ấm” vì chiếc bếp xinh xắn trong ngôi nhà con ạ”.
Con gái có biết không nào, chuyện gì rồi cũng sẽ học, sẽ rèn luyện được thôi một khi con cảm thấy cần và muốn. Vấn đề sẽ được lật ngược lại về phía ba mẹ là làm sao để con thấy được những điều ba mẹ hướng con tới là những điều con sẽ cần trong cuộc sống sau này của con, và là những điều con muốn.
Con nhớ nhé, chỉ là khi con cảm thấy thực sự cần, thực sự muốn, con sẽ làm được. Con trai hay con gái cũng vậy, Mẹ đều sẽ dặn các con làm được điều này bằng chính công sức của mình. Dĩ nhiên, với con gái, Mẹ muốn con đạt được với cách nào đó thật mềm mại, thật dịu dàng và thật phụ nữ vì đơn giản thôi, chúng ta là phụ nữ mà con. Là phụ nữ làm sao cho thật phụ nữ chứ không thì thế giới này mất cân bằng mất con nhỉ.
Từ xa xưa khi con còn thơ bé, Mẹ đã dạy con rằng: “Nữ công gia chánh không phải ngày một ngày hai mà có được, mà đó là cả một quá trình trau dồi và rèn luyện”.
Mẹ đã bắt đầu bài viết bằng chuyện bếp núc. Con biết tại sao không nào? Đơn giản lắm, vì đó là điều quan trọng nhất của phụ nữ. “Đàn bà xây tổ ấm”. Con biết đấy, người ta nói câu đó suốt ngày. “Ấm” vì tình yêu thương và sự hy sinh giữa mọi người trong gia đình với nhau. “Âm” vì chiếc bếp xinh xắn trong ngôi nhà con ạ.
Sẽ có những chuyện con học được. Con đi học kiến thức bao lâu, con biết, con đi học cách sống, cách đối xử giữa người với người, có khi suốt cả đời người và những gì thuộc về giới nữ cũng vậy thôi. Con sẽ chẳng thể ngày một ngày hai, từ một người chưa bao giờ biết bếp núc là gì và hôm sau con bước vào thế giới “nồi niêu” mà ở đấy con phải làm chủ.
Con sẽ đi làm con biết đấy, để “làm chủ”, con phải biết và hiểu về nó. Có lẽ không phải nhiều sách vở có thể mang lại cho con được những cái được gọi là “kỹ năng” mà chúng chỉ đem lại “kiến thức” thôi con ạ. Để làm tốt việc gì cũng vậy, người ta cần cả kỹ năng và kiến thức. Ông bà ngày xưa đã dạy rồi đấy con “trăm hay không bằng tay quen”. Bà ngoại đã rủ mẹ đi chợ từ hồi mẹ mới bốn tuổi thôi con ạ, con hãy chuẩn bị tinh thần nhé.
Con biết ông bà dạy câu gì nữa không nào? Một số câu tục ngữ: “Học ăn học nói học gói học mở” và “Nói ngọt lọt tai” và “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa long nhau”. Dĩ nhiên, Mẹ không nói rằng con sẽ “lươn lẹo” để đạt được mục đích của mình. Con nhớ nhé “Của cho không bằng cách cho”, cũng như vậy, cũng là nói về một chuyện gì đó, con lựa những lời nói dễ nghe, người khác sẽ chú ý hơn đến những điều con nói. Vậy thôi con ạ.
Lại một lần nữa, Mẹ lại nhắc con, đã là giới nữ, con hãy thật mềm mại và dịu dàng con nhé nhưng lần này Mẹ lại nhắc thêm, con sẽ vẫn có những chính kiến riêng của mình. Mẹ biết phụ nữ sẽ hy sinh nhiều hơn nam giới nhưng con vẫn cần là con, con không được phép làm mình nhạt nhòa trong thế giới đông đúc và chật chội này, nhớ nhé con!
Là phụ nữ, đương nhiên Mẹ con mình sẽ chăm chút đến vẻ ngoài của mình rồi. Mẹ con mình sẽ cùng làm đẹp. Nhưng con biết không, những gì tự nhiên vẫn là đáng quý nhất. Những gì thuộc về tự nhiên sẽ để người khác phân biệt con với người khác. Nội tại bao giờ cũng bền vững hơn những gì nhất thời.
Và con gái yêu của Mẹ, Mẹ không dám chắc về độ ổn định thái độ của mẹ lắm nhưng Mẹ sẽ cố gắng không to tiếng, không nặng lời với con. Thứ nhất, vì Mẹ không muốn con bị ảnh hưởng bởi những lời nói nặng nề, to tiếng rồi sẽ ảnh hưởng vào tính cách của con, Mẹ không muốn thế. Thứ hai là vì Mẹ không muốn không khí giữa Mẹ con mình nặng nề. Mẹ muốn mẹ con mình có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Mẹ muốn Mẹ con mình không chỉ là quan hệ vai vế trong nhà mà còn là những người bạn có thể tâm sự cùng nhau nữa, được không nào cô bé? Mẹ mong rằng những gì Mẹ đã học được trong cuộc sống sẽ hỗ trợ, giúp ích con sau này.
Sẽ có rất nhiều điều Mẹ muốn nói, muốn viết nhưng Mẹ sẽ để dành để có thể trực tiếp nói với con, như thế sẽ tình cảm hơn, con nhỉ!
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 4:07:07 AM
Cúi chào cô, người vợ thảo, mẹ hiền,
Cô là hiện thân của lòng kiên nhẫn
Của dịu dàng, tình âu yếm vô biên
(Thơ Đoàn Văn Cừ)
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 4:13:03 AM
Người phụ nữ tốt luôn luôn độ lượng, khoan dung, luôn biết cách khen ngợi nhiều, ít khi trách mắng nặng nề, không cầu thực tại của chồng phải huy hoàng rực rỡ mà chỉ cầu chồng phải luôn kiên cường, nỗ lực và có ý chí phấn đấu, điều đó làm cho họ mừng vui thanh thản.
Người phụ nữ tốt sẽ không bao giờ ra lệnh chỉ huy, vênh mặt hất hàm sai khiến chồng, vì họ biết rằng chỉ cần dịu dàng thì sẽ hòa giải mọi điều.
Sự dịu dàng là thứ hoa quả ngọt ngào trong nhà, các đức ông chồng uống nó xong thì trở nên ôn hòa và vui vẻ, cho dù những ông chồng thô lỗ cũng sẽ dần dần bị cảm hóa.
Sự lãng mạn của người phụ nữ luôn có những ước mơ muôn màu muôn vẻ, có óc hài hước, tựa hồ như họ đang mặc chiếc váy dài màu tím, tay cầm diều thả chạy trên cánh đồng xanh mơn mởn và đàn ông là con diều trong tay họ.
Trong cuộc sống phụ nữ luôn e sợ cánh diều bay đi mà không bay trở về, nên luôn dùng chỉ quấn chặt nó lại hòng bóp nghẹt “dã tâm” bay cao, bay xa của cánh diều. Nhưng nếu cánh diều mất đi sức lượn bay và sức sống thì người phụ nữ cũng chẳng vui vẻ gì.
Sợi dây diều trong tay người phụ nữ tốt thì càng thả, càng dài cánh diều càng bay xa, bay cao họ sẽ càng thấy thoải mái dễ chịu. “Cánh diều” vì vậy mà rất cảm kích người phụ nữ của mình đã để cho mình được phóng khoáng thoải mái, mà càng quan tâm đến người phụ nữ của mình hơn.
Người phụ nữ tốt biết dùng nhãn quan để thưởng thức, chú ý, giúp đỡ, sửa đổi và hoàn thiện người đàn ông, biết cách khen ngợi và tán dương người đàn ông, điều này thực ra họ cũng đang hoàn thiện chính mình.
Vạn vật thế giới này vốn bổ sung cho nhau. Không có phụ nữ tốt làm sao có đàn ông tốt?
Người phụ nữ tốt là nhà trường, là giáo viên của người đàn ông, người phụ nữ tốt có thể đào tạo ra người đàn ông tốt.
Theo Tiền Phong
Nguyễn Duy Anh (Anh Sói)Anhsoi # Tuesday, April 6, 2010 5:38:25 AM
Tôi sẵn sàng đổi hết tài năng và tác phẩm của tôi để được cái thú êm đềm biết rằng ở một nơi nào đó có một người đàn bà âu lo vì tôi về trễ bữa ăn (Ivan Tourguéniev)