My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for May 13, 2009

Hôm nay:

1. Buổi sáng thi Anh Văn. Ôi. Làm sai rồi. Ngu quá huhu.

2. Thi xong đi ún trà sữa, đi kara bigsmile Zui nè bigsmile :X

3. Chiều lại khăn gói đi dạy như mọi khi. Ôi, quên mất là mai học trò thi môn cuối, thế nên hôm nay là buổi cuối. Huhu. Vậy là chia tay học trò rồi. Học trò dễ thương, học trò ngoan… Cả buổi chiều ngồi chơi với học trò, lần đầu tiên cười nhiều như vậy khi đi dạy (chắc mọi hôm giả vờ nghiêm túc hoài nên học trò sợ bigsmile). Hic, Tuấn ơi, chị quên chúc em mai thi tốt, cố lên em nhé!

Học trò nói sắp “phải nghỉ hè rồi, buồn quá” sad. Ủa sao mình ham chơi ham nghỉ hè thế nhỉ???

4. Tình yêu giống như chơi trò chơi một trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có 1 vị trí duy nhất trên bức tranh. Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó. Ai cũng chỉ có một mảnh ghép duy nhất cho riêng mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình. Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối. Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng, và cũng có lý do riêng để đến và đi. Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim người bạn yêu, thì bạn không thể làm gì, và cũng không nên làm gì. Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó. Bạn chỉ có thể đón nhận nó.

5. You don't even know the meaning of the words “I'm sorry”
You said you would love me until you die
And as far as I know you're still alive, baby
You don't even know the meaning of the words “I'm sorry”
I'm starting to believe it should be illegal to deceive a woman's heart

I tried so hard to be attentive
To all you wanted
Always supportive, always patient
What did I do wrong?
I'm wondering for days and hours
It's here, it isn't here where you belong

6. Thích coi phim 1 cách kinh khủng. Và dạo này coi phim 1 nhiều kinh khủng. Vì muốn có 1 cái gì đó để chìm vào, vì muốn được làm 1 cái gì đó. Đôi khi cảm thấy mình cần tha thiết 1 cái gì đó…

7. Có là xấu xa quá không, khi nhìn thấy ai đó hạnh phúc và mình thì ganh tị?

Em xin lỗi.