Entry for April 01, 2009
Wednesday, April 1, 2009 5:40:00 AM
Tối hôm qua SG mưa to ơi là to. Bùn bùn đi chùa Phổ Quang xem tượng phật ngọc, nhân tiện sám hối vì làm nhiều việc xấu quá
. Rồi cái hồi đi về tâm hắn tĩnh quá thấy chi chi nên chui vô quán kara quậy xí cho hắn động lại cho giống bình thường. Haiz. Cái máy chấm điểm nớ hắn bị dại trai, cứ mỗi lần ba Khải hát là điểm cao, còn 2 đứa con gái hát là điểm lè tè, làm thua cả đống tiền cá độ huhu (Lần đầu tiên đi hát kara mà tình thế đổi ngược thế kia hehe). Vui nhất là khi về hát “Sơn nữ ca” và xem bạn K với bạn Lùn nhảy =)) ui chu choa là kinh, nhảy đẹp khiếp hehe.
Haiz, nói chung là tự nhiên cảm thấy không vui lắm, mà chẳng biết vì sao nữa. Như hôm ni muốn làm 1 số việc gì đó nhưng mà tự nhiên không có hứng. Chả biết là đúng hay sai. Chả biết có nên hay không. Cũng không chắc là có tin hay không. Chỉ là tự nhiên hơi sợ sợ. Mặc dù vui nhưng mà … Thấy cũng bùn cười, người chi mà phức tạp, mới nói với 1 người là “2 cực giống nhau sẽ đẩy nhau đó” rồi cái vô nghĩ về 2 “cực” quá khác nhau thì không biết sao. Hehe. Nói nhảm kinh hì. Tt chi mà cứ giống như đồ thị hình sin
.
Lười học quá rồi đó nghe! Huhu. Ê có ai đánh ta 1 cái cho ta tỉnh cái coi!
