My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for March 06, 2009


Hôm ni đi học, nói tóm lại trong 1 chữ là vui. Vì:

1. Được học TT, thầy ni cười dễ xương quá xá hehe.

2. Hôm ni được ăn thạch, ăn bánh, tặng hoa, xem văn nghệ + tấu hài =]] nhân ngày 8/3. Cảm ơn mấy bạn nam NH2 nhiều nhiều. Nói chung là bất ngờ tạo niềm vui hì :X.

Đi học về, những tưởng là sẽ được ăn cơm, sẽ được ngủ máy lạnh. Ui cha là viễn cảnh thoải mái sung sướng hì. Rứa mà về nhà tới nơi là đã thấy “dấu hiệu u ám” : cả nhà đi đâu hết trơn, vắng tanh! Hóa ra là cúp điện huhu. Trời ni mà cúp điện có phải là chết con không chứ lị. Đau khổ sad(.

Cúp điện ngủ không được, ăn cũng không xong hóa ra cũng có cái lợi. Làm được nhiều chuyện (hay phá được nhiều thứ không biết), nghĩ được nhiều thứ. Dzui là cái ni, cúp điện nhìn cái quạt chạy không được mà bùn, mà vốn dĩ hắn cũng không chạy được lâu rùi bigsmile mờ làm biếng quá nên cứ makeno bigsmile. Bữa ni loay hoay lôi ra tháo tháo sửa sửa smile) . Mà kỳ ở chỗ hồi tháo tanh banh cái quạt ra thì bấm nút hắn chạy, còn lắm vô đầy đủ bấm nút hắn không chạy nữa =)) nên tháo ra làm lại y chang rứa, và dĩ nhiên là kết quả nguyễn y vân bigsmile. Đuối, nhờ sự trợ giúp của người thân hehe. Thôi chấp nhận, mai mốt quạt có hư kêu chồng sửa, chớ chừ bó tay rồi. À có, làm được cả đống việc ngoan bigsmile dọn nhà quét nhà lau nhà rửa chén xếp đồ… wink) ngoan kinh! bigsmile :X (lâu lâu được 1 bữa L )

À, bữa ni thấy rất là vui vì đã nói chuyện thoải mái được với 1 người bigsmile.

Tính viết cái chi nữa á, mà bị gián đoạn nên quên rồi . Lãng p.

À, còn nhớ 1 cái nữa. Trời nóng ri mà được tắm 1 cái xong y như lên thiên đàng á, đã bigsmile. Bởi rứa mấy chú nhà đèn ơi, đừng có cúp điện nhà con hoài nha, cúp điện = cúp nước là con chết :X.

Thôi hết. Chúc mọi người ngủ ngon. Mai học TD huhu.