Valentine kia` 
Saturday, February 14, 2009 4:10:00 PM
Hôm ni là valentine
. Đi ngoài đường thấy cả đống cặp cặp chở nhau thắm thiết
. Đường xá đông ơi là đông. Nói chung là cũng thắc mắc vào những ngày như thế này thì người ta thường đi đâu nhỉ?
Hôm qua là tiền valentine, là thứ 6 ngày 13. Hehe. Entry vào ngày 14 mà thích nói về ngày 13 thì có bị chi không hè?
)
Thứ sáu ngày 13 năm mô cũng bị lủng lốp xe hết, năm ni zui kinh vì không bị =)).
Sáng, đi ăn sáng chùa (thx LNN), xong đi ún café free (thx aTu), xong đi lông bông (lang thang khắp nơi và cuối cùng bạn mua được 2 cái quần jean ở Pierre Cardin với giá 6k =)) ).
Trưa về nhà ăn ún ngủ nghỉ + tám xí. 3h30 lại xuất hành, đi 2 mình =)).
Lên trường LQD, mục đích là thăm trường thôi, có đem theo máy ảnh, thế là =))… bị mấy đứa đàn e bu lại dòm
) Chắc tụi hắn hâm mộ, làm chi kéo ra nhìn rồi cười
.
Xong đi vô nhà sách, thấy có phòng bán sách giảm giá 50% chui vô liền, hơi nhỏ, chật, tối tăm ẩm ướt nhưng mà kệ, con vẫn thích hàng sale
hehe.Vác được mấy cún về trưng cho sang
.
Xong đi mua headphone, chẹp, ghét phong cách phục vụ ở mấy cái cửa hàng ở ĐN ghê, Phi Long to thế mà phục vụ kiểu j kỳ cục! Mà thôi đang cần nên mua luôn, tốn kém quá!
Đói rồi đi Dae Jang Geum ăn
) Nói chung đang đói nên cũng được
.
Xong đi ăn kem Sài Gòn, chừ mới được ăn kem nước dừa, ngon hì :X.
Xong đi dọc dọc biển chơi, thực ra thì đếm mấy cặp cặp
) (hehe sở thích hơi thô thiển thôi, chớ có thô thiển lắm đâu
), mà no quá quyết định không đi bằng xe máy nữa, chạy về biển Phạm Văn Đồng gửi xe xún biển đi bộ.
=)) Nhắc tới zụ xún biển rình là em cứ vui thôi. Quá trời cặp. Chừ mới biết. Mà vừa đi vửa rình nhưng cười to quá nên nhìn từ xa không biết 2 người đang làm j, tới gần thì 2 người đã thả ra rồi
). Ấn tượng nhất là 1 cặp, anh chỉ cao tới tai chị thôi, thế mà ảnh ôm chỉ nghiêng nghiêng trông bùn cười khiếp, cứ như con ôm mẹ ấy =)). Rình quá trời là rình, đi lên đi xún (nhân tiện tiêu cơm, 1 mũi tên trúng 2 đích
). Hình như lâu lâu có đếm, được 25 cặp.
Mà h nớ sớm quá, lo về coi phim chớ không chắc chắn đếm được nhiều hơn
.
À rút ra thêm được kinh nghiệm là có đi biển buổi tối thì không nên mặc áo màu sáng, đặc biệt kỵ màu trắng, vì làm chi thấy hết trơn =)). Hôm qua mình mặc màu tối, đà đà đen đen dễ rình lắm
). Khuyến cáo khi rình không nên cười to, người ta xấu hổ, nên nấp sau mấy cái thúng, đảm bảo không ai để ý, vì người ta tưởng mình cũng giống người ta =)).
Tổng kết là 1 ngày thứ 6 ngày 13 không đen tối.
Hôm nay thứ 7 ngày 14 tháng 2 năm 2009. Vui!
7 days left…

