Tet
Happy...
Friday, January 30, 2009 1:44:00 AM
Tình hình là hôm nay là 1 ngày đẹp trời [SN bạn Hiếu, Hép pi bớt đầy H nha ^.^], nhân dịp bạn An bị đau đầu đau bụng đang phải nằm nhà đắp chăn [do mấy hôm nay ngày nào cũng đi chơi nhiều quá, ăn bậy ăn bạ, gió lạnh tê tái, thêm cái đánh bài thua tan nát nữa, đau đớn cõi lòng >”<], nên rảnh rỗi viết entry ni nè, coi như kỷ niệm Tết 2009 – cũng khá là vui và happy 
(trừ mỗi việc là không có lì xì, khách vô lo chạy lên chạy xuống bưng bê mà người ta toàn hỏi “con lớn ghê hì, năm mấy rồi con, có người iu chưa, có “chồng” chưa…” =]] mà “quên” lì xì mất. Mà cũng phải, đi chơi khan có ở nhà mô L).
Series ảnh ăn chơi bắt đầu up từ hôm nay 
30 Tết tại 3G
Hội Đánh Bài mồng 1 Tết
Với "đại gia" thì thế này :
Còn với "kiều nữ" thì thế này :
=]] giành ví của "đại gia" đó 1 phút ngựa sau khi thua bài
e hèm, đàng hoàng lại xí coi!
Đại diện cho hôm đi công viên (hok biết mấy năm rùi mới ghé công viên, cũng zui
)
Còn đây là series Sơn Trà của Hội Bốc Đồng, người mẫu : Ngọc An - Quỳnh Nhi. phó náy: Văn Khải
) Giỡn chớ post lên cũng dị, tại có mấy tấm ba Khải chơi chụp kiểu "hoa hậu nhìn xa xăm" hay chơi chụp lén "chụp rứa mới tự nhiên"
anw, trong công cuộc đi Sơn Trà ( chủ đích là ngắm cây cổ thụ 100 tuổi + hải đăng j j đó (idea of ba K), nhờ vào sự "yêu thích nghệ thuật nhíp ảnh" của 2 con An+Nhi, nhờ tài nghệ bấm máy + stylish của ba K và đặc biệt là nhờ máy ảnh của bạn An
) nói chung cuộc đi chơi thành công tốt đẹp

Đang đi ngoài đường dừng lại bứt bông lau

Chị e đoàn kết, đỡ nhau chớ không té

Thiệt ra là ngắm cái xe coi thử còn không
)
Vẫn màn hái hoa
Cười 1 cái với ba K!
XÚN thăm xe xí, mất thì có mà toi!
Qua chỗ khác, cái ni đang ngắm bạn N loay hoay "ngắt 1 cành hoa cài lên mái tóc" =))
The same, à, mỏi chân quá ngồi xún
.
Loay hoay cả buổi, cài cài tháo tháo, nhờ sự kiên nhẫn của 3 người thân, bạn N cuối cùng cũng thành công

Í tưởng: bạn N vất vả cả buổi để cài hoa lên đầu, còn bạn An chơi kiểu khác, đạp hoa dưới chân đơn giản lắm bạn N =)) (có cây hoa dại nhỏ nhỏ dưới chân bạn An đang giơ lên á
) Rớ thôi mệt rồi, ba Khải kêu đi công viên cá độ
hehe à, nói chung là vui.
Love u!
