Entry for January 09, 2009
Friday, January 9, 2009 3:10:00 PM
Xong them 1 mon nua. Con` 3 mon thoi kaka. Chà sap roi sap roi sap roi...
[hoc hok lo toan lo ngay` het thi
) bó chíu]
Tinh` hinh` ve` may mon con` lai thi`
hok dam' than nua~ , bi chui qua troi` so*. rui`
:X
Thi xong hoi` 3h, doi bung vi` trua hok co an, 2 dua ru nhau di an ốc, dĩ nhiên là rủ thêm ba Khải
). Chén ốc ghẹ no say anh em ta lại đi ăn kem, mỗi đứa 2 cây, ôi cái mùi kem Thanh Bình làm nhớ ĐN quá xá. [nhân tiện về cái kem, nhớ tới chị bán kem: nói là ăn kem socola-môn 2 lần mà lần mô cũng thành vani-môn! Bị lần đầu lần sau cẩn thận phát âm rõ, nói 3 lần, và kết quả : !!! Nguyễn Y Vân @_@ T_T
Chẹp ăn kem xong cả đám tự hỏi hok lẽ cuộc ăn chơi dừng quá sớm ở đây, và đích đến típ theo là quán Kara (bạn Na lâu ngày chưa hát nên ba K
ủng hộ, dì Q chỉ phán 1 câu:"mi nãy h chỉ chờ có câu nớ chớ chi!" mà không làm j thêm được
) (ai bỉu ngồi sau, giỏi lên chở ta kìa haha)).
Kara đang xung thì bạn Q táy máy tắt cầu dao cái bụp, định hát tiếp (Tức, bạn An đang xung
( đang phê
( ), mà thôi bạn K bao tử lớn lại đề nghị đi ăn: Zú Zê nướng
) (món truyền thống), xong cái cả đám tới quán nớ bạn Na đã từng chinh chiến làm thêm 1 cái Zú Zê Nướng
) (lần ni bận vì 7h bạn Q phải về dạy, nhưng lúc vô quán là 6h30 =]] ), với lại 1 cái lẩu nghêu nữa. Ăn nhiều không phải vì đói mà chủ yếu là ham zui, no chết được
). Dĩ nhiên là ăn xong về trên đường liên tu 1 câu hỏi (con Q cười sặc
) ) :" ê mi có đứa mô ăn no quá mà chết không bây???" haha. Heo!
Ăn 1 ngày mà chắc cho 3 ngày, hết xiền haha. Cái ví đã chính thức xẹp lép trong khi còn tới 1 tuần 2 ngày mới về nhà, mà hok có xiền ăn thì nhịn, hok có xiền đổ xăng hok lẽ đi bộ 10 cây để đi thi (lên chắc xỉu chớ thi chi), hok có tiền đi xe ôm ra sân bay nữa chớ (đừng nói tới taxi
) ) hok lẽ vác cái vali bự chảng nớ kéo 12 cây ra tới sân bay chắc hắn cũng hư rồi hay là bị giựt mất chi đó!
(chết cha rứa mà kêu không than)
Mệt quá chưa có viết xong mà làm biếng, thôi đi coi Hoàn Châu Công Chúa
)
[hoc hok lo toan lo ngay` het thi
) bó chíu]Tinh` hinh` ve` may mon con` lai thi`
hok dam' than nua~ , bi chui qua troi` so*. rui`
:XThi xong hoi` 3h, doi bung vi` trua hok co an, 2 dua ru nhau di an ốc, dĩ nhiên là rủ thêm ba Khải
). Chén ốc ghẹ no say anh em ta lại đi ăn kem, mỗi đứa 2 cây, ôi cái mùi kem Thanh Bình làm nhớ ĐN quá xá. [nhân tiện về cái kem, nhớ tới chị bán kem: nói là ăn kem socola-môn 2 lần mà lần mô cũng thành vani-môn! Bị lần đầu lần sau cẩn thận phát âm rõ, nói 3 lần, và kết quả : !!! Nguyễn Y Vân @_@ T_TChẹp ăn kem xong cả đám tự hỏi hok lẽ cuộc ăn chơi dừng quá sớm ở đây, và đích đến típ theo là quán Kara (bạn Na lâu ngày chưa hát nên ba K
ủng hộ, dì Q chỉ phán 1 câu:"mi nãy h chỉ chờ có câu nớ chớ chi!" mà không làm j thêm được
) (ai bỉu ngồi sau, giỏi lên chở ta kìa haha)).Kara đang xung thì bạn Q táy máy tắt cầu dao cái bụp, định hát tiếp (Tức, bạn An đang xung
( đang phê
( ), mà thôi bạn K bao tử lớn lại đề nghị đi ăn: Zú Zê nướng
) (món truyền thống), xong cái cả đám tới quán nớ bạn Na đã từng chinh chiến làm thêm 1 cái Zú Zê Nướng
) (lần ni bận vì 7h bạn Q phải về dạy, nhưng lúc vô quán là 6h30 =]] ), với lại 1 cái lẩu nghêu nữa. Ăn nhiều không phải vì đói mà chủ yếu là ham zui, no chết được
). Dĩ nhiên là ăn xong về trên đường liên tu 1 câu hỏi (con Q cười sặc
) ) :" ê mi có đứa mô ăn no quá mà chết không bây???" haha. Heo!Ăn 1 ngày mà chắc cho 3 ngày, hết xiền haha. Cái ví đã chính thức xẹp lép trong khi còn tới 1 tuần 2 ngày mới về nhà, mà hok có xiền ăn thì nhịn, hok có xiền đổ xăng hok lẽ đi bộ 10 cây để đi thi (lên chắc xỉu chớ thi chi), hok có tiền đi xe ôm ra sân bay nữa chớ (đừng nói tới taxi
) ) hok lẽ vác cái vali bự chảng nớ kéo 12 cây ra tới sân bay chắc hắn cũng hư rồi hay là bị giựt mất chi đó!(chết cha rứa mà kêu không than)

Mệt quá chưa có viết xong mà làm biếng, thôi đi coi Hoàn Châu Công Chúa
)