My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Lo^n. xo^n.

Lo^n. xo^n. magnify

Tự nhủ lòng là thi cử bận rộn mà dành nguyên cả 1 ngày hôm nay để xem hết 1 bộ phim Hàn Quốc. Lâu rồi không xem phim HQ. Nhớ cái cảm giác háo hức đã từng. Nhớ cái cách sụt sùi cũng chỉ vì phim HQ. Nhớ cái kiểu cười 1 mình “ngố rừng ngố lợn” suốt ngày này qua ngày khác mà chả ai hiểu tại sao.

Đôi khi muốn dành thời gian để có lại được những cảm giác đã từng có.

Đôi lúc cần 1 bờ vai

Để có chỗ mà dựa vào mỗi lúc mưa.

Muốn được về nhà 1 cách kinh khủng. Muốn có cái cảm giác ấm áp và được chở che khi ở nhà. Nhớ da diết cái cảm giác khi ở nhà 1 mình, và cả thế giới chỉ có mình ta.

Vẫn biết là đã và đang tồn tại rất nhiều người yêu thương nhưng dẫu sao vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó, nhớ 1 cái gì đó.

Xin lỗi và cảm ơn. Rất nhiều.