Entry for November 26, 2008
Wednesday, November 26, 2008 6:00:00 AM
hehe trưa ni cúp học 3 tiết đầu, chán quá.
đói quá cũng than mà no quá cũng than hì, đúng là con người... hehe, chắc quê ở Quảng Ninh quá
Lúc nãy dọn dẹp lại Inbox, phát hiện ra 1 điều là dạo ni cứ đọc xong tin nhắn là xóa liền, trừ tin nhắn của 1 người là không xóa, mà lâu lâu còn lôi ra đọc lại
hihi . hok sao hok sao, đó là tin của ba Khải hehe. Thích nhất là câu " Con ta đâu!...
" hehe. Chết cha, bạn Lida đừng hiểu nhầm
Nói chung là thấy zui rùi đó, "cần quái chi có bồ" theo lời của ai đó nói hehe, "chỉ cần có xiền là ukie rùi"
Thui đi ngủ trưa xí đi học, tại có hẹn lên làm bài nhóm chớ hok là cúp nữa. Hic. chán quá! (lại than)
Tự nhiên thích đi du lịch kinh khủng. Thích thêm 1 chuyện nữa. Thôi phải cố gắng thôi. Nói hoài mà làm hok được haizzzzz
đói quá cũng than mà no quá cũng than hì, đúng là con người... hehe, chắc quê ở Quảng Ninh quá

Lúc nãy dọn dẹp lại Inbox, phát hiện ra 1 điều là dạo ni cứ đọc xong tin nhắn là xóa liền, trừ tin nhắn của 1 người là không xóa, mà lâu lâu còn lôi ra đọc lại
" hehe. Chết cha, bạn Lida đừng hiểu nhầmNói chung là thấy zui rùi đó, "cần quái chi có bồ" theo lời của ai đó nói hehe, "chỉ cần có xiền là ukie rùi"
Thui đi ngủ trưa xí đi học, tại có hẹn lên làm bài nhóm chớ hok là cúp nữa. Hic. chán quá! (lại than)
Tự nhiên thích đi du lịch kinh khủng. Thích thêm 1 chuyện nữa. Thôi phải cố gắng thôi. Nói hoài mà làm hok được haizzzzz
