My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Oi troi oi

Entry for 11/18/08.

Còn 2 ngày nữa là tới 20/11. Nhớ ngày ni mấy năm vui. Cũng hok biết là vui vì được đi thăm thầy cô, thầy cô vui, hay là vì được kéo cả đám đi chơi, rùi ăn, uống, t8m búa xua nữa. Năm ngoái 20/11 làm chi hè? Chẳng nhớ nữa, hình như có mail hay text hay gọi cho thầy cô thì phải. Hok được tụ tập đi thăm thầy cô nữa rùi. Hic, nói nhảm cái chi đây???

Dạ, em kính chúc thầy cô 20/11 vui, khỏe, trẻ, và nhớ tụi em hoài ^^!

Rồi, chừ tới zụ hôm nay.

1. Hôm trước than thở với ai đó là “răng SG hok có bão hè?” thì hôm sau đi chơi về cái “giang hồ đồn” là “bão tới SG đúng ý e rùi đó” . hehe. Zui.

2. Cũng trông bão thiệt, lâu rồi hok gặp hắn bigsmile. Đây cũng là lý do mà Ba Khải rủ đi liên hoan =)). Nhưng mà hết trông rồi, vì bão tới tội mọi người quá, với lại nói trắng ra thì lo cho mình hơn, bão tới kết hợp với triều cường và xả tràn hồ Dầu Tiếng thì có mà lụt cả nhà, đói cả ngày á huhu. Rứa thôi tạm thời trì hoãn cái sự vui sướng do lâu ngày mới gặp bão lại.

3. Má với dì Hường nghe TV thông báo Bão lo quá cứ gọi điện vô hoài, dặn dò, thích nhất câu ni “ Thôi có chi nghỉ học 1 buổi cũng được nghe con, chớ Bão to mà ra đường thì nguy hiểm lắm, mưa to gió lớn, tôn bay, ngập nước ….” Hehe. Mặc dù đã ra sức nói với má là trời nắng chang, sáng trưng, mà má với dì vẫn hok tin, chắc tưởng con nói rứa cho yên tâm. Hì hì, mà đúng là có thấy ông bão nào đâu, vẫn phải bịt mặt đi học mà L.

4. Mới đi kiểm tra về. Hic. Kết quả là vô cùng tồi tệ. Làm chẳng được chi hết. Làm chưa xong mà còn sai nữa chứ. Đúng là cái tội ngu. À, kể tội:

a. Chủ quan. Thấy cô ra bài trên lớp dễ, bài mô cũng làm được hết nên nghĩ chừ bài cũng cỡ nớ. Với lại đây là kiểm tra giữa kỳ thôi mà, đề mở nữa, chắc cũng nhẹ nhàng thôi.

b. Lười học. Hic. Ham chơi. Hic. Hok lo chi hết. Cũng biết là phải học, mà chỉ lôi vở ra coi cô cho ghi cái chi rồi thôi, “đề mở mà, có chi mở ra chép, với lại cô chắc chỉ ra bài tập thôi, có phải lý thuyết chi đâu…”. Dạo ni hok học hành chi hết quen rồi. Tự hận.

5. Kiểu học hành ni chắc chết quá. Bực mình. Tự phạt. Tuần ni không được đi chơi! Không được cúp học, phải lo học hành chăm chỉ! Uh nói mà hok làm được đi, giết!

6. Đang bị viêm họng. Hic. Đói bụng nữa. Suốt ngày ăn với ngủ thôi! Hic.

7. Bạn Thế mới cho 1 chai rượu ngon lắm, thèm uống rượu quá hehe.