Chuc mung Sn anh Thanh`!
Wednesday, October 29, 2008 4:00:00 PM
Na khùng bữa ni cúp học nè. Na khùng cứ nói là sẽ cố gắng học hành mà răng cứ nhác nhớm hoài ri hok biết nữa. Na khùng đúng là Na khùng, hư quá trời.
Na khùng cúp học vì mệt, vì buồn ngủ, và vì lười, với lại trời mưa. Với lại bữa ni học Tài chính Tiền tệ với Anh văn. Cũng muốn lên nghe thầy TCTC nói nhảm cho zui nhưng mà… Cũng không muốn cúp Anh văn vì cô điểm danh gắt quá nhưng mà… Hì hì. Thôi kệ, năm ngoái mới vô mà đã được thầy Tiến Sĩ Triết học Ông Văn Năm giảng là : SV hok cúp học và hok thi lại thì hok phải là SV =)).
Na cúp học nhưng mà Na ở nhà chơi chớ hok có ngủ. Mọi người ngủ cả rồi, vấn đề là mọi người được nghỉ học nên ở nhà ngủ, còn Na thì cúp học để ở nhà ngủ mà lại hok ngủ =)).
[Na đang nghe bài “Đôi Khi em muốn khóc” – Hoàng Thùy Linh]
Trời mưa to quá, lúc nãy Na ngồi ngoài cửa sổ ngắm mưa, mà lạnh quá, với sợ trượt chân té chết nên thôi đi zô. Cũng còn tỉnh lắm, sợ chết mà hehe.
Bữa ni Na có thêm mấy con thú bông nữa. 1 con cũ tên là “Hồng”, 3 con mới tên là “Ngố”, “Xanh lá cây”, với lại “Kem”. Hì hì, con mô cũng dễ xương hết. Con Xanh lá cây là to nhất, to hơn cả Út =)). Con Ngố dễ xương lém, đúng ngố. Còn con Kem thì hồi mới nhận được cười cả buổi, nhưng mà h thích Kem nhất bọn. Bữa mô đi học bài Na với Lớn cũng đem mấy đứa hắn cho học ké để xóa mù chữ hết. Hì. Zui.
Na cứ cãi với tụi bạn là Na mấy tuổi. Thôi Na chấp nhận Na mới bước qua tuổi 20 vậy. Chết cha già quá đi trời ơi. Hic. Hết teen rùi mà còn nhí nhảnh hok biết có bị đập hok ta.
…
[Na đang nghe bài “Trót yêu anh rồi” – Hồ Ngọc Hà]…
[Na đang nghe bài “Phút giây mình chia tay” – Thanh Ngọc]…
[Na đang nghe bài “Vì anh đánh mất” – Hồ Ngọc Hà – Lệ Quyên]…
Na muốn đi chơi quá. Thích đi chơi bây giờ á. Trời mưa đi chơi zui lắm. Mà Na sợ bị đau nên thôi
.
Sinh nhật Na năm nay vui lắm á. Na được quá trời người chúc mừng, được quá chừng quà luôn, cả quà ở xa nữa, rồi được đi chơi sướng quá trời luôn, được ăn nhiều, hát nhiều quá chừng luôn hehe.
Năm ni 12h Na cũng có người gọi điện nói chuyện. Cũng thức tới 2h sáng như năm ngoái. 12h nhận được rất nhiều tin nhắn, được nghe điện thoại chúc mừng, được nhận quà xinh của mấy chị nè. Lại còn có người đem 19 hoa hồng + gói quà xanh lá cây + 1 cái thiệp xinh xinh đứng chờ Na nói chuyện điện thoại xong tặng cho Na nữa… Mấy bạn NH2 còn tổ chức SN cho Na nữa, bất ngờ và vui quá xá xá.
Na cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm. You made my day!
[Na đang nghe bài “Và Mưa” – Thùy Chi]
Hôm ni là Sinh Nhật anh Thành nè, chúc mừng Sinh nhật anh Thành!
Còn mấy hôm nữa là Sinh Nhật Út. Sắp hok được kêu Út là Bạn rồi huhu.
“Hồng” ơi, nhớ hay là hok nhớ thiệt rứa? hì hì. Thôi chắc là quên cũng được, nhớ làm chi đâu. Cảm ơn Hồng vì đã hok nhớ, chớ Hồng mà nhớ mà gọi điện, hay nhắn tin, hay gửi thiệp gửi mail j j đó thì Na cũng hok biết phải làm sao nữa Hồng hì.
Tối nay Na muốn đi chơi. ^^
[Na đang nghe bài “Cơn gió lạ” – Phương Linh]
Gió ơi gió ở đâu hehe.
À, cái cặp mấy chị tặng Na có mấy chữ zui lắm, bị mấy bạn chọc hoài :
Moon is high
Sky is blue
I am here
Where are you…?
=))
