My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

I Love You Dad!

I Love You Dad! magnify

Hôm ni là 2/10 – 1 ngày vui. Con Gái Chúc Mừng Sinh Nhật Ba!!!

Chưa năm nào con gái có quà Sinh Nhật cho Ba hết, thấy hư quá. Vậy mà chưa năm nào là ba không nhớ Sinh Nhật con gái, và cũng chưa có năm nào ba không có quà mừng cho con.

Ba thương con gái lắm lắm, con gái rượu của Ba mà. Con biết vậy. Và con gái cũng thương ba lắm lắm… Mặc dù con gái thể hiện điều đó ra chưa thật nhiều.

Mới đó mà con gái đã vô Sài Gòn được hơn 1 năm rồi, năm nay là năm thứ 2 của con. Và còn ít ra là 2 năm nữa con mới về hẳn. Con gái đi xa nhà lớn lên nhiều. Biết nhớ nhà nhiều hơn, biết thương ba thương mẹ nhiều hơn. Càng đi xa càng nhớ, càng trân trọng những phút mà cả nhà vui vẻ bên nhau. Hè này con về không được ở bên Ba nhiều, Ba đi làm nhiều hơn, vất vả hơn, cuối tuần Ba mới về nhà. Và vì thế hè này con cũng không đi chơi nhiều. Ba hỏi nhưng con cũng chỉ nói là “con nhác đi chơi thôi” nhưng thật ra con muốn được ở nhà nhiều hơn.

Sáng nay con nhắn tin chúc mừng sinh nhật Ba. Ba vui và gọi lại cho con. Con biết vậy. con biết Ba vui khi Ba gọi và nói rằng “ Sao lưu trong bộ nhớ tốt thế!”. Con vui vì Ba vui. Nhưng mà con buồn vì thấy mình hư quá, ngần này tuổi đầu rồi, sinh nhật nào của mấy đứa bạn cũng thức đến 12h nhắn tin chúc mừng, rồi quà cáp tiệc tùng, bánh kem… Nhưng còn Ba của con thì… Con xin lỗi Ba. Nhưng mà bây giờ con lưu trong bộ nhớ rồi, bộ nhớ của con cũng tốt lắm, Con hứa với Ba từ giờ trở đi con không bao giờ quên Sinh Nhật Ba đâu. Năm nào con cũng Chúc Mừng Ba, và năm nào con cũng có quà cho Ba nghe Ba.

Con còn nhớ con hạnh phúc, hãnh diện và tự hào thế nào khi kể về Ba cho mọi người. Con rất vui vì những gì Ba đã làm cho con – phải nói là quá nhiều.

Con vui khi SN con bạn con tặng cho con quyển Conan thì ít mà sáng sớm hôm đó Ba cũng đi mua cho con 1 quyển Conan, kèm theo dòng chữ “ Ba Chúc Mừng Sinh Nhật Con Gái” thì nhiều.

Con vui khi hằng ngày được ba chở con đi học, được mặc áo dài, được nũng nịu ngồi sau lưng Ba đến trường, và được mấy đứa bạn ganh tị vì “Răng mi sướng rứa, nhà gần rứa mà ngày mô ba cũng chở đi học!”.

Con vui vì năm con thi Đại Học, Ba chăm cho con từng chút, theo cách rất riêng của Ba. Con không biết là trên đời này có được mấy người con buổi trưa đi học về được Ba đem lên 1 ly rau má, hay 1 ly chè, hay 1 ly sữa, bảo con uống đi rồi ăn cơm chiều còn đi học.

Con vui vì khi con sốt Ba đến sờ trán con và đi mua thuốc về cho con uống.

Con vui vì tới bữa con Ba bắt con ăn canh, ăn cá, trong khi con chỉ toàn ăn thịt.

Con vui vì Ba vẫn hay nói “còn có xí cơm, Ba với con chia đôi”.

Con vui vì những lần Ba chọc con cười, và Ba cười mỉm. Ba không bao giờ cười to hết, Ba chỉ luôn cười mỉm thôi. Nhưng con yêu nụ cười đó của Ba. Với con, Nụ cười đó chỉ có 1.

Con vui vì những lần Ba hát cho con nghe. Con dám cá là số người được nghe Ba hát chỉ đếm được trển đầu ngón tay thôi.

Con vui vì những lúc 2 ba con cùng ngồi xem TV, xem những chương trình 2 ba con cùng thích. Ba hay đố con trả lời những câu hỏi đó. Và con luôn thua Ba trong những câu đố về Tục Ngữ Ca Dao hay Lịch Sử Việt Nam. Ba hay hỏi con “Sao học Sử kém thế?” , con chỉ biết cười và nói “Con lười học bài lắm, quên hết rồi”.

Con vui vì mỗi lần Máy tính hay điện thoại bị hư, Ba hay kêu con chỉnh. Rồi Ba khen con gái Ba giỏi nữa. Những lúc như thế con cười thật nhiều.

Không, con sai rồi, con không phải là vui, phải nói là hạnh phúc mới đúng…

Còn biết bao nhiêu thứ con hạnh phúc nhờ có Ba.

Con đang viết mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy. Con không kiềm được. Con không biết con khóc vì cái gì. Chắc tại con mít ướt. Nhưng con chỉ biết 1 điều là CON NHỚ BA VÀ CON YÊU BA.

Ba ơi…

Má vẫn hay ganh tị là “sao con gọi cho Ba hoài mà không gọi cho Má?”. Con cũng không biết nữa.

Năm nay con lớn rồi Ba à. Năm nay con lần đầu tiên đi làm thêm, lần đầu tiên biết được cảm giác khi tự mình làm ra tiền. Con hồi nào giờ hư quá, có biết Ba Má làm vất vả thế nào để nuôi con đâu. Con sướng quá mà không biết. Giờ con hiểu rồi Ba ơi.

Con nói là con lớn, nhưng mà con mãi chỉ là đứa con gái út của Ba thôi.

Còn 3 tháng nữa con về nhà. 3 tháng nữa con sẽ đem quà về tặng Ba. Món quà đầu tiên con mua tặng Ba bằng chính đồng tiền mà con làm ra.

Mong Ba của con luôn khỏe và hạnh phúc.

Con Gái của Ba.