SG - ngay` thu 2
Wednesday, September 10, 2008 1:45:00 AM
11h mới tới nhà (kẹt xe huhu = tiền taxi tăng hơn dự kiến!). Vứt balo ra đó, nghỉ xí, ăn cơm, 12h hơn lò mò xách cặp đi học (12h30 vô lớp má ơi huhu). Xe hết trơn xăng, mượn xe mấy chị đi học, hok biết trường ở đâu, đường thì ngược chiều, phải đi theo người ta hỏi huhu.
Môn đầu là KINH TẾ Vi mô, thầy dạy, trẻ trẻ, có vẻ hướng ngoại (cái chi của VN cũng chê hết hehe). Thầy hok điểm danh mà kêu bất tử trả lời, và e đang lơ mơ bị dính chưởng, may mà cũng hok sao.
Môn sau là Xác suất thống kê, đang ngồi cầu trời cho thầy LSD đừng dạy ai dè thầy xách cặp bước vô. Bùn ngủ kinh khủng!
6h hơn mới về tới nhà (5h30 mới tan học, và đường h nớ thì đông khủng!)
Mệt, nhà hok có ai hết. Bắt đầu chiến dịch dọn balo ra, rùi sắp sắp xếp xếp, quét quét dọn dọn… Đuối!
Mấy chị về, nấu cơm ăn, ăn cơm, coi hình, 8.
Rắc rối cuối cùng là với cái điện thoại, hắn cứ reng khang.
À quên, lo 8 quá mà quên coi Bỗng dưng muốn khóc hix.
Tối 12h đi ngủ (hơi mêt)
SG mưa khan, tối lạnh.
Đang ngủ cái chị T giật mình đứng dậy vì có con chuột nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó kêu (gần lắm huhu) Dậy theo (cũng sợ chuột!). Và sau đó T chui vô trong góc ngủ, bỏ Na 1 mình nằm chống mafia chuột huhu (vừa nằm vừa trùm kín mít vì sợ chuột cắn!).
Sáng ni mơ, nghe má kêu “bé Na dậy đi con trễ rồi”, sau đó anh hai đi ăn sáng về gọi “bé Na mở của anh cái”. Giống y như hồi ở nhà, tức là cách đây 2 hôm huhu.
Sáng ngủ dậy đau cổ, chắc gãy cổ vì tối qua gấp đôi cái gối lại ngủ, tại ngủ gối nhà quen rồi, gối ni thấp quá hok quen huhu.
Tình hình sáng ni khởi đầu cũng hơi bi đát. Mà thôi, lại 1 ngày mới ở SG! Chayo!
