My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

HHVN 2008 - Da Nang

HHVN 2008 - Da Nang magnify

Mới coi Hoa Hậu Việt Nam 2008 xong. Ngồi coi từ đầu tới cuối với ba với anh hai (má với dì đã bỏ cuộc trước vì bùn ngủ ^^). Nói chung là cảm giác coi Hoa Hậu năm mô cũng như năm nấy, cái cảm giác quen thuộc khi năm nào cũng dự đoán trật lất VM Hoa Hậu sẽ thuộc về ai huhu.

Mà thấy cũng kỳ, hok biết BGK chọn HH dựa trên tiêu chí chi hè, hok lẽ là chiều cao nữa ta, thấy con HH mô cũng cao ngất ngây con gà tây (nhắc tới chiều cao càng tủi thân huhu). Tân HH năm nay – Trần Thị Thùy Dung – Đà Nẵng (ĐN quê ta ơi, hôm nay có hoa hậu rồi!) - 1m78 – cao nhất bảng ( cũng nặng nhất bảng lun - 61kg).

Thật ra mà nói thì ĐN giành giải cũng zui, dù sao cũng là ĐN quê hương hehe. Nhưng mà dù sao thì cũng … Éc, thật ra thì thích Nguyễn Thụy Vân – Hà Nội – Á Hậu 2 hơn. Cả nhà dự đoán Thụy Vân thành Hoa Hậu mà ai dè rớt xún tít Á hậu 2, tiếc cho Thụy Vân quá.

Thích coi phần thi ứng xử nhất. Năm ni thấy Thụy Vân thành HH ứng xử là đúng ý rùi hehe. Công nhận mấy bạn giọng Hà Nội chuẩn hay thật.

Coi HH lại nhớ tới Bạn VY – người duy nhất mình quen nhớ hết tên + năm thi của mấy cựu HH như học thuộc bài vậy. không biết năm nay Vy có coi HH hok ta!