Hep pi bot day to Ky` da`
Thursday, August 28, 2008 2:09:00 PM
Hôm ni là 1 ngày đặc biệt, đơn giản vì cách đây 20 năm có 1 con bé oe oe ra đời hehe, và nó trở thành ngày đặc biệt vì “con bé” đó trở thành 1 trong những đứa bạn thân nhất của tui.
Chúc mừng Sinh Nhật “con bé” hehe. Nói là con bé cho zui thôi chớ thiệt ra mi “già nhì hội rùi hì” hehe, cái hội ăn gian khủng khiếp trong việc tính tuổi, 1 con 21, 1 con 20, và tui 19 hì hì (thiệt ra 3 con đều sinh cùng năm, và mi-ta tuốt luốt). Mà cũng hok biết chúc mừng hay chia bùn đây, chúc mừng vì mi thêm 1 tuổi, trưởng thành hơn chút xíu, và chỉ còn có 6 năm nữa thôi là “chống lầy” (hok phải ta nói, bà thầy bói nói mà hehe). Còn chia bùn là vì mi đã chính thức hết Teen hehe, bớt nhí nhảnh nhá bé, chừ trong hội chỉ còn mình ta là được quyền nhí nhảnh thôi (ôi tự hào quá khá khá).
Đùa thôi, hôm ni ta rất zui, vì lâu lắm rồi mới được đi chơi 3 đứa tụi mình, đặc biệt là trong cái không khí ấm áp lãng mạn yên ắng – cả 1 lầu mà chỉ dành cho 3 đứa tụi mình – cái không gian mà ta siêu thích hì hì (nhân tiện quảng cáo cho quán NẾP – ưu tiên số 1 của tui nếu muốn kiếm 1 chỗ nào trú chân mỗi khi ra ngoài đường!). Mi là hạnh phúc nhất rồi đó Kỳ Đà, trong 3 đứa chỉ có mi là được tụi ta tổ chức sinh nhật đông đủ 3 đứa zui zẻ rứa thôi, chớ con Bánh Canh thì ở ĐN chỉ có mi – thiếu ta, nhân vật siêu quan trọng, đang bận rộn với sự nghiệp học hành (ăn chơi) ở Sài Thành; còn SN ta thì thảm hơn nữa, có mỗi mình ta bơ vơ cô đơn cô đơn nỗi đau nơi đất khách huhu (nhân tiện than khổ hehe cho pà kon xương!). Anw, trước sau gì tụi mình cũng sớm được “đoàn tụ” sau khi ổn định việc học hành hì (mong là rứa)/. Tới hồi nớ đi làm rùi (cầu trời con hok thất nghiệp, và các bạn con cũng rứa!) tha hồ mà mua bánh kem cho nhau ăn hén.
Hiz, nói ra thì cũng cảm thấy có lỗi, là bạn thân từ nhỏ rứa mà từ hồi mỗi đứa chọn 1 con đường khác nhau thì ít gặp nhau hẳn. Có lúc ta cũng cảm thấy sợ, bởi cái thứ gọi là khoảng cách địa lý đó, chắc tụi bây cũng rứa. Nhưng mà hok sao, ta có niềm tin tuyệt đối vào cái tình bạn keo sơn gắn bó lâu ơi là lâu của bộ 3 tụi mình hì. Hok gặp nhau lâu lâu cũng nhớ, mà gặp nhau toàn chi chóe châm chích nhau, hehe, như 3 con khùng, rứa mà cũng yêu thương nhau lắm lắm! Lớn hết rồi, mỗi đứa chọn mỗi đường khác nhau, mỗi đứa có một mối quan tâm khác nhau, dù có ít thời gian dành cho nhau hơn nhưng mà dẫu sao đi nữa vẫn luôn là 3 đứa bạn tốt nhất của nhau nhỉ - ta mong là rứa, mà chắc 2 đứa bây cũng rứa lun ^^.

Chúc mi thì ta cũng chúc rùi. Chừ Bonus thêm cái zụ ni: Chúc cho chuyến đi SaPa của ta với mi sang năm thành công mĩ mãn hì hì.
Love u!!!!!!!!!
PS: ở xa thì xa chớ cần chi thì chỉ cần alô ta 1 tiếng nghe! Hok kiếm ra xiền mua vé về được thì ta cũng ráng chọc mi cười, okie?

