Entry for August 14, 2008
Thursday, August 14, 2008 12:26:00 PM
Hè ni làm lại nhiều chuyện cũ – những chuyện hồi xưa hay làm mà đã lâu lắm rồi không làm lại.
Việc đầu tiên là đi ăn tiệm, với cả nhà (đầy đủ cả nhà đúng nghĩa), dịp cuối tuần – hay là ăn nấu cơm rồi cả nhà ngồi ăn cơm chung với nhau ^^. Nhớ cái cảm giác này kinh khủng khi ở SG.
Thứ 2 - ở nhà 1 mình – ở cái nhà của mình, ở cái phòng của mình, trên cái giường của riêng mình, 1 mình - chứ không phải là ở cái phòng trọ, trên cái chiếu trúc ^^. Nhớ lại nhiều chuyện ngớ ngẩn đã từng bày ra để làm cho đỡ bùn hồi đó, ngồi cười 1 mình ^^.
Xem ti vi. Lâu lắm rồi mới lại xem tivi. Tội nghiệp cho cái thân SV nghèo (cũng hok nghèo chi mà cứ nói chữ SV là cái miệng lại tự động gán thêm cái mác nghèo zô theo quán tính rứa đó >”<). Lại tập lại thói quen sáng lo dậy xem hoạt hình rồi lại đi ngủ tiếp tới trưa. Lại cái thói quen xem phim (ma, kinh dị là chủ yếu éc éc) tới tận tối khuya (1 mình à run >”<).
Đánh cầu lông. Đi chơi với mấy nhóc hàng xóm. Vẫn là đàn chị cầm đầu =)). Chỉ có điều mấy nhóc h cũng đã lớn hẳn, đặc biệt tủi thân vì nhóc nào h cũng cao hơn đàn chị. Huhu.
Ngủ nướng, và bị ba vô cù chân nhột chết được – biện pháp siêu hữu hiệu để con sâu ngủ chịu bò ra khỏi giường haha. Phục ba ^^.
Được ăn vặt, toàn những món khoái khẩu do má với dì mua về hay là tự nấu. Ôi mấy cái món mà mỗi lần ở SG nhớ tới là bùn mún … huhu. (chẹp chẹp thèm quá!)
…
Đi chơi với bạn cũ. Có lẽ là 1 trong những động cơ thôi thúc mạnh nhất để được về nhà. Lâu lắm mới gặp mấy bạn. Ai cũng thay đổi, không ít thì nhiều, không cái này thì cũng cái kia, không ngoại hình (mập, ốm, cao, lùn =)) ) thì cũng tính tình ( dịu dàng hơn, manly hơn, tham ăn hơn, gallant hơn… hehe). Nhưng dù sao vẫn tìm được khối niềm vui khi đi chơi với bạn cũ. Rất vui.
Nhắc tới chuyện ăn chơi – mới đi Hội An với thần dân A2 về. Địa điểm: quen thuộc, thành phần: quen thuộc, món ăn: quen thuộc, hành động: quen thuộc. Nhưng vui. Nhớ lại nhiều chuyện. Mà tiếc quá, có người không nhớ nữa, những kỷ niệm đẹp. Ước được quay về như hồi xưa. Ước chưa có chuyện j xảy ra. Ước mọi chuyện vẫn yên bình, tốt đẹp, vui vẻ, vô tư,và hạnh phúc. Ước đừng có sự thay đổi. Ước mọi người vẫn ở bên cạnh nhau.
Xem lại phim “Sorry I love you”. Tình cờ thôi, bật tv lên trúng ngay kênh đó, dừng lại xem vì thích bản nhạc phim. Hồi xưa thích, h vẫn vậy. Xem lại, vẫn thấy thích, nội dung của nó, cách So Ji Sub diễn. Cái thời hồi xưa ngày nào cũng ngóng phim này xa rồi. Bây h ngồi xem phim, và nhớ lại. Trí nhớ còn tốt chán. Chưa già haha, vụi.
Trên đường Hội An về ĐN, chở 1 thành viên của HBĐ, có gặp HBR nữa ^^. 2 con 8 thấy ớn, thi nhau kể lại mấy chuyện ăn chơi xa xỉ hồi xưa. Vui. Nhớ. HBĐ nói rằng: thích quay trở về như hồi xưa, vì tự nhiên thấy hồi xưa chơi hắn vô tư hơn, hắn vui hơn… nhưng mà bây h cũng sướng, lớn rồi cũng có cái sướng của nó, tự do hơn… Vẫn nói chuyễn ăn ý hợp rơ với HBĐ như vậy, 2 con, dù thiếu 2 thành viên nữa, mà chắc sớm gặp lại thôi, nhanh quá trời.
Hôm nay đánh bài với hội con gái Hội An ( plus thêm anh Cơ là ngoại lệ cho tham gia vì … thiếu người hehe). Lúc đầu thua tan nát, điểm của đội bạn luôn gấp đôi (10-5, 12-6,16-8…) Càng chơi càng thua, nhưng mà với máu hăng hok chịu chùn bước cả gan chơi típ (cá độ cả chầu café chớ ít chi >”< ) Và cuối cùng nhờ có sự động viên khích lệ của anh Hiếu, bỏ qua sự khích + trù thua của anh Chương, cuối cùng đội DIỆP+QNHI+AN đã chiến thắng oanh liệt =)). Cú lội ngược dòng ngoạn mục. Kết quả là được 1 chầu café + 1 tiên đoán là vẫn tiếp tục ế vì “Đỏ bạc đen tình =)) “. Không sao. Chủ trương sống chết cùng Hội Độc thân ( tức hội ế ). Miễn là có người bao café hay ăn uống chi đó dài dài là hạnh phúc rồi hehe.
Thôi đi ăn sứa trộn. Còn 25 ngày nữa vô SG!

