Dạ, em mơ
Friday, July 25, 2008 1:33:00 AM
Tối hôm qua e nằm mơ, có ai đó tới tận nhà e, chờ e ra cửa rùi hù e 1 cái ( hết hồn hehe ) sau đó thì dắt e đi chơi, ờ, dắt đi chơi đúng nghĩa đen lun á hehe. Sáng ni e nằm nướng trên giường, e muốn mơ tiếp giấc mơ đẹp đó hehe, mà cuối cùng cũng phải lết dậy vì làm sao mà mơ lại được ( đã biết thế nhưng vẫn cứ ráng nằm… chờ mơ ^^!).
E nhớ 1 người, dù người đó hok còn ở bên cạnh e hehe ( mới đi hơi xa thui, chưa có xa lắm, vẫn còn thấy gần gần, thỉnh thoảng thôi, nhưng lại hay mơ >”< ).
Bùn cười là mọi người sao cứ hỏi e “ răng hok đi đâu chơi?”. E chỉ cười và nói “Nhác”.
Thật ra thì đó cũng hok phải là lý do chính, số là vì … hehe thôi hok nói, nói ra sợ người khác bùn. Mà thôi, số là vì hè năm ni đối với e khác mọi năm, khác 2 năm về trước, khác 1 năm về trước. Hix, chắc số người bên cạnh e cứ giảm bớt nên cứ thấy thiếu thiếu. Còn mấy người vẫn bên cạnh thì lại thấy khác khác, kiểu ni phải đề phòng lỡ số ni chuyển qua bên số kia thì khốn. nói rứa thôi chứ đề phòng chi được keke.
Chủ nhật ni e đi chơi với lớp. Đi Suối Lương, theo quyết định “bồng bột + nhanh chóng” của tụi “nhân vật chủ chốt” lớp e ( mấy nhân vật nầy được người iu của nó bầu, mới hình thành hè ni, chưa ai công nhận
). Bể kế hoạch đi Tam Kỳ với tụi bé Dịt éc éc.
Hôm qua có người gọi điện cho e, trách là “ Sao lâu nay thấy im re hok gọi điện hok tin nhắn chi hết rứa?” =)) Số là vì điện thoại e còn 67 đồng ( SIM 0977261299 á) , còn 1 cái SIM còn xiền, nhưng mà nhác thay SIM quá nên thui
.
Buổi sáng e ở nhà cả ngày, buổi chiều e đánh cầu lông hay đi biển với mí đứa e hàng xóm, buổi tối hên xui, hứng lên thì “ Con đi chơi nghen má” mà hok hứng thì onl, down film về cho má với dì coi hehe. E mập ra là cái chắc, toàn ăn với ngủ suốt ngày thôi huhu. Ai cứu e với?!!!
Chết cha, e còn nợ mấy cái hẹn với mấy người mà chưa thực hiện được, toàn hứa dẫn người ta đi ăn với đi chơi L Làm sao bi h huhu.
E lại HOME ALONE éc éc. Thôi kệ, thiên đường này là của 1 mình ta haha.
Có ai dắt e đi chơi hok? ![]()

