My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

mail

Éc, lâu rùi hok viết mail cho ai hết, cũng hok nhắn tin chi cho ai lun huhu. Mà cũng hok phải lâu nữa mà là quá lâu rùi, chả hiểu vì sao. Điều kiện thì cũng không thể nói là hok có được. Mạng ở nhà là ADSL 24/24, đt thì cũng chả đến nỗi túng thiếu đến mức lun lun hết xiền. Nói chung là cũng hay lên mạng, ít chat với ai, mail thì không có cái nào cả, chỉ online để xem thử ai online, rùi hứng lên BUZZ!!! Ai đóa, chào mấy câu rùi lại invi hehe. Blog thì cũng không đến nỗi mốc meo, cũng thường viết đóa chớ, đọc của người khác là chủ yếu, rùi thấy zui zui thì cm, bùn thì an ủi ai đó vài câu nếu có thể, mà hok biết nói chi thì… im lun (mặc dù áy náy chán >”<).

Kể cũng lạ, cái con heo đi đâu cũng có người bên cạnh ni mà lâu ni cũng chả liên lạc chi với ai, đặc biệt là mí người hồi xưa hay liên lạc nhất hehe. Để xem, kinh thật, mí đứa ở xa : Mỹ, Úc, Sin, Nhật … không có mail cho ai. Ở SÌ gòn cũng rứa, dạo ni chỉ hay đi chơi với nhắn tin cho bé Nơ lùn, lâu ơi là lâu thì đi với ba Gió, mà lâu ni cũng im re hok đi với ai. Ở ĐN thì khỏi nói, có nhắn cho ma nào đâu, mặc dù cả đống người trách móc. ủa rứa mình ở nhà làm chi ta?

ời, mà hình như hết đi học thì ở nhà nấu ăn, xem film, ngủ hay quậy với 8 với mí chị mí anh cùng nhà, cùng lắm thì xách xe đi chơi 1 mình, hóng gió dầm mưa chi đóa thui hehe. Có chi zui chi pùn cũng chỉ nói với mí chị thì phải. Ngoài ra thì lâu lâu gọi về nhà nói “gọi lại cho con, đt con hết xiền rùi…”. À, còn, lâu ơi là lâu chán quá hok có chi làm thì mới gọi cho bé Diệp. không hiểu sao lại là bé D mà hok phải mí đứa bạn thân khác. Chắc hok thích gọi cho bạn, chỉ thích gọi cho e hehe, coi bé D là e rùi.mà có gọi cũng nói nhảm chớ mấy, toàn là đếm ngày về ĐN thui.

Éc, viết nhảm quá. Tự nhiên chỉ muốn viết cho ai đó, mà cũng không phải là ai đóa, mà là nhiều người lắm. Mà hok biết viết cái chi. À biết rùi, chắc tại lâu ni hok có mail của ai hết nên tự nhiên muốn nhận 1 cái mail thui, rùi cái phát hiện ra là có gửi mail cho ai đời nào đâu mà cứ đòi nhận hoài hehe. Thui. Không mơ nữa.Ủa mà đáng ra phải xin lỗi mấy bạn chứ nhỉ, hok phải là ta hok có nhớ tụi bây, mà chỉ là tự nhiên ta rứa, hok liên lạc với ai hết. <hok có cảm giác chi hết trơn, bữa ni hơi trơ>. Đến nỗi h về Đn mặc dù các bạn gọi quá trời mà hok có đi với ai hết. toàn ở nhà thôi. Ba má cũng thấy lạ haha. Bé Na thay đổi =)) hehe. Nhưng mà hok mong tới ngày vô SG 1 chút nào cả, thích cảm giác yên bình ở nhà hơn.

Mí bữa ni tối nào cũng có người gọi điện thoại kêu nhớ mình. 1 câu thui. Tối nào cũng nghe.

Thui đi ngủ, bùn ngủ quá.