Cái Búa ^.*
Saturday, June 28, 2008 3:41:00 PM
Út về Đà Nẵng. Dâu đi Đà Lạt. Nhà vắng có 2 mống (50% dân số - mà lại là 2 mống siêu quậy) mà bùn ơi là bùn, chán ơi là chán. Lại thêm zụ phải ở nhà học bài, vì là đề đóng huhu. Thêm vụ nhắn tin tùm lum tà la.Haizzz. Tưởng là không còn j chán hơn chớ.
Ngày ni ở nhà học bài, rùi ăn mì gói (ớn quá đi trời ơi, mới ăn có 2 bữa mà ngấy rùi huhu), rùi ngủ, rùi coi film (hehe, cường độ tăng dần éc éc hehe).
Tối ni được dắt đi ăn kem, zui nhất là được mua cho cái búa đồ chơi hehe. Công nhận cái búa dễ xương cực, cầm cái búa đi khoe cả nhà, nhân tiện đánh mỗi người mấy cái, cảm thấy thiệt là thoải mái hehe. Thôi cố lên, không có chi phải chán hết, còn có mấy ngày nữa là về rùi. 10 ngày thui. Cố lên keke!
