Entry Nham?
Monday, June 16, 2008 2:01:00 AM
Mai thi. Đề mở. Chưa học bài xong.
Mua vé máy bay rồi. Đã định ngày về nhà.
Hôm qua đi SN cả nhà – 5 người tổ chức chung – kể ra thì cũng hơi hoành x tráng.
Hôm qua đi chơi vể trễ - ngủ trễ - vậy mà cũng không bùn ngủ - dậy sớm.
Hôm qua . Nhưng mà hôm nay mới giải tỏa được haha. Kể cũng hay, biết lúc đó mà không làm gì thì không xong nên …
"I'll be okay even if a few tears are shed - because they're there to wash the sadness away"
Kể ra nước mắt cũng hay. Nước mắt rơi vì con người ta buồn, nhưng khóc xong rồi làm con người ta nhẹ nhõm – mạnh mẽ hơn. Ghét nước mắt vì điểm đó nhưng cũng Thích nước mắt chính vì điểm đó.
Entry Nhảm – Chỉ là viết vậy thôi.
Đi nhận quà đây haha. Món quà cứu tế kịp lúc!
