My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

lai. entry keke

Hehe lại thêm 1 cái entry nhảm

Cả ngày ở nhà 1 mình rồi, tối cũng bị ở nhà 1 mình lun. Chán. Xe máy cũng bị mượn đi nữa. Túm lại là ko có gì chán hơn

à nổi hứng xách xe đạp đi chơi hé hé à làm thiệt lun chớ sợ chi ai.

Như thường lệ dắt xe ra khỏi nhà là có người đòi đi theo, mờ ai biểu thay đồ chậm quá chi, cho ở nhà lun há haha (tội nghiệp chú ^^!)

Đi tung ta tung tăng (chẹp, zui vì lâu rồi ko đi xe đạp, với lại ko có mũ bảo hiểm thật là nhẹ nhõm làm sao ). Được 15’ thì ầm. Trời mưa ạ. Nhìn vô giỏ xe ứ có cái áo mưa nào. Càng đi mưa càng to. Đi tí nữa chợt nhìn lại cả đường ai cũng mặc áo mưa, có mỗi con nhỏ điên đạp xe là … . Thôi, xót cái điện thoại quá, mình ướt thì ko sao, lau sẽ khô, nhưng nó ướt thì chẹp chẹp.

Nghĩ thế nên đạp xe hì hục về nhà. Bay thẳng lên lầu cất điện thoại + lấy áo mưa + đi tiếp hình như trong nhà có tiếng vọng ra, ý là mình bị điên haha

Kệ người ta nói gì, đi chơi mà sợ chi ai

Đau cái là có cái áo mưa trong giỏ cái hắn tạnh mưa í trời mà keke

Đạp đi chơi, lên nhà cũ, ghé vô, kêu (hét ầm “chị Trang ơi, chị Nhung ơi” vì ko có điện thoại haha, bị Phương Anh nhìn xuống = 1 con mắt hình viên đạn rồi quay vô . Bó chíu cho cái nhỏ đó keke)

2 chị mới tắm xong, còn ngơ ngác vì hôm nay có 1 con nhỏ đi xe đạp lên gọi mình, cuối cùng cũng nhận ra là “Na dễ xương” hehe, ngại quá, chạy ù xuống nói chuyện, rồi rủ nhau đi xe đạp hehe. Tội ngịp , Na chở chị Trang đi trước, tới nơi quay lại chở chị Nhung. Rồi cứ thế mà chở từng người về trong khi trời mưa dữ dội hé hé.

Lãng mạn dã man bigsmile Tội nghiệp chị Trang Moon với chị Nhung mèo bị Na qua quậy ko cho học bài, lại còn bị ướt mưa (có lỗi có lỗi quá )

Về tới nhà ướt như con chuột. Bị mọi người nhìn với ánh mắt … chẹp. Lạnh quá. Thôi tối ni ko học bài, đi ngủ đây, hix hix. Siêu Nhân Na đi ngủ!(Phúc đã đi chơi về và đã ngủ, còn chị Dâu với chị nuôi hư quá, vẫn chưa về lun haha. Khâm phục khâm phục )